Nhóm Don Bosco Xuân Hòa hành hương Năm Thánh 2025
Hiệp thông cùng Giáo hội mừng Năm Thánh 2025. Ngày 22/02/2025, nhóm Don Bosco Xuân Hòa đã có chuyến hành hương đến Đức Mẹ Bãi Dâu và Đức Mẹ Long Hương, thuộc thành phố Vũng Tàu, Giáo phận Bà Rịa.
Vào lúc 3h30 sáng, mọi người đã hiện diện để bắt đầu chuyến hành trình. Hiện diện trong chuyến hành hương có Sr. Teresa phụ trách nhóm, các bạn trong nhóm và một số vị khách mời.

Đoàn hành hương tham dự Thánh lễ tại nhà thờ Song Vĩnh. Sau đó di chuyển tới Đức Mẹ Bãi Dâu, cùng trao đổi, thống nhất một số điều và bắt đầu hành trình hành hương. Trên đường hành hương, mọi người ghi nhớ lời chia sẻ của Sr. Teresa phụ trách nhóm về ý nghĩa của “hành hương”: “hành” là hành trình, hành xác, hy sinh; “hương” là mùi hương, hương thơm. Cuộc hành trình hy sinh vì mùi thơm Tình Yêu với Chúa và Mẹ Maria, dám hy sinh vì TÌNH YÊU. Cùng với một số câu Lời Chúa được chuẩn bị để đọc khi tiến lên Đài Đức Mẹ – Đây là động lực, nguồn sức mạnh để mọi người tiếp tục cuộc hành trình. Sơ mời gọi mọi người hãy dâng lên cho Đức Mẹ những suy nghĩ, bận tâm, công việc, gia đình, tình yêu, ước mơ, ...mọi nỗi lòng của mình.
|
|
|
Nơi mỗi điểm hành hương, mọi người cùng nhau đọc kinh Năm Thánh, giây phút cầu nguyện riêng và chụp hình lưu niệm.
|
|
Sau hành trình ở Đức Mẹ Bãi Dâu, đoàn hành hương di chuyển về dòng Xi - tô Thánh Mẫu Phước Hải để dùng cơm trưa, nghỉ trưa. Buổi chiều, đoàn tiếp tục đến với Đức Mẹ Long Hương. Đây là lần đầu tiên mọi người được đến điểm hành hương này. Với niềm khao khát đón nhận ơn lành và lòng yêu mến Mẹ, đoàn tiến bước tới tượng Đức Mẹ trên cao, cùng thân thưa với Mẹ đôi điều.
|
|
|
|
|
Cuộc hành hương có vất vả, mệt mỏi, đẫm mồ hôi nhưng đầy ý nghĩa: hành trình trải nghiệm cùng Chúa và Mẹ bước đi. Ước mong các bạn luôn tận dụng mọi thời gian của Năm Thánh để đón nhận muôn vàn ân sủng của Chúa, cho mình, cho gia đình và cho các linh hồn.
|
|
Trở về nhà, đoàn hành hương gửi lời cảm ơn đến Sr. Teresa phụ trách và cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho hành trình được bình an.
|
|
|
|
Đôi chút tâm tình
“Chuyến hành hương hôm nay con rất vui khi được đồng hành cùng với các Sơ và các anh chị trong nhóm Don Bosco Xuân Hoà. Một chuyến đi con cảm thấy niềm vui và hạnh phúc khi được đón nhận, được cảm nghiệm một chút việc vác thập giá theo Chúa. Mọi sự mệt mỏi, suy nghĩ trong công việc hằng ngày của con được bớt đi khi con được gần Chúa. Con rất vui với sự đón tiếp và nhiệt tình của mọi người dành cho con. Con rất thích câu Lời Chúa “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt 16,24) và câu “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28-30). Chính hai câu này đã đánh động trong tâm hồn con. Chuyến đi này giúp cho con nhìn rõ mình và giúp con luôn biết cố gắng trong việc trao dồi kiến thức đức tin, để làm nhiệm vụ truyền giáo mà chính Ngài đã mời gọi trong tâm hồn con.” (Giuse Trần Ngọc Vinh, GLV Giáo Xứ Long Bình)

“Hôm nay, em thật vui và hạnh phúc khi được đồng hành cùng các Sơ và các em. Tùy không phải là thành viên trong nhóm Don Bosco, nhưng hai mẹ con em nhận được sự yêu thương ấm áp và sự chăm sóc chu đáo của Sơ phụ trách và các bạn trong nhóm. Hai mẹ con em xin cảm ơn rất nhiều vì những cảm nhận thật sâu sắc, ý nghĩa, những điều thật đáng trân trọng và nhất là được nhận ơn đặc biệt của Năm Thánh nữa. Em hy vọng sẽ có được nhiều dịp như vậy nữa.” (Kim Thị Thúy Hà, Giáo viên)
|
|
Bài viết:
Sr. Teresa Trương Đạt, FMA
Hình ảnh:
Giuse Hiếu Nghĩa; Phêrô Tấn Thắng

















