Mỗi ngày khám phá một niềm vui
Thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2026, trường Tiểu Học Tư Thục An Bình đã tổ chức chương trình dã ngoại cuối năm cho các em học sinh trong trường. Ngay từ sáng sớm, các em đến trường sớm hơn, với cõi lòng nôn nao trong nhịp chân, trong tiếng cười để chuẩn bị khám phá những điều thú vị sắp xảy đến qua buổi vui chơi tại công viên nước Sao Vàng – Long Xuyên. Đồng hành cùng các em có Sr. Maria Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng, quý Sơ, quý Thầy cô và một số phụ huynh trong Ban đại diện hội phụ huynh.

Trước khi bắt đầu hành trình, các em nhận được sự chúc lành từ Cha Toma Nguyễn Văn Thảo – Chánh xứ giáo xứ Giuse An Bình. Cha cầu chúc cho các em có được nhiều niềm vui trong ngày dã ngoại và xin thánh cả Giuse gìn giữ các em trong bình an.

|
|
Với những lời dặn dò của quý Sơ, các em lên xe và bắt đầu hành trình đầy niềm vui với sự háo hức, mong chờ. Khi đến nơi, các em được vui chơi thỏa thích tại công viên với các trò chơi thú vị và hấp dẫn.
|
|
|
|
Don Bosco xem dã ngoại như là một cách thức giáo dục cụ thể. Thông qua hoạt động dã ngoại, nhà giáo dục bước vào thế giới của các em học sinh và học để “yêu những gì trẻ yêu”. Do đó, trong bầu khí của nhà Saledieng, các em học sinh cảm nhận tinh thần gia đình khi được hòa chung cuộc sống với quý Sơ, quý thầy cô, cùng với quý phụ huynh.
|
|

Ngày dã ngoại kết thúc, nhưng niềm vui vẫn kéo dài trên khuôn mặt của các em học sinh, của quý Sơ, quý Thầy cô và Ban Đại diện phụ huynh.
Ước gì những niềm vui, tình yêu thương và những bài học mà các em nhận được hôm nay sẽ tiếp tục là nguồn động lực cho các em trong hành trình học tập. Nguyện chúc cho các em sẽ luôn và sẽ trở nên những người trẻ tốt biết lan toả tình yêu trong môi trường sống của mình.
Sr. Cataria Kim Huyền, FMA







