img-detail
calendar 30/09/2025

Ánh trăng Hy vọng

Maria Như Ngọc

Ngày 28/9/2025, Nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa đã thực hiện chuyến Tông đồ "Ánh Trăng Hy Vọng" tại Giáo xứ Rạch Gòi, Cần Thơ, mang yêu thương của Chúa đến với 300 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Chuyến đi là một cuộc hành trình của những trái tim trẻ nhiệt huyết muốn chia san niềm vui và tình yêu thương.

Đối với các thành viên trong nhóm, mỗi hành trình tông đồ không chỉ là dịp ra đi để làm bác ái nhưng như những người trẻ Ki-tô giáo, các em mang trong mình sứ mạng truyền giáo, đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho mọi người, đặc biệt những người nghèo. Vì vậy, ngay từ những khâu chuẩn bị, các thành viên đã tích cực hỗ trợ nhau để hoàn thành, với sự hiện diện đầy niềm vui và năng động của những người trẻ Don Bosco.

Chuyến đi khởi hành lúc 1:30 sáng trong sự phấn khởi. Điểm dừng chân đầu tiên là Cộng đoàn Don Bosco Cần Thơ, nơi cả nhóm được đón tiếp nồng hậu và cùng nhau tham dự Thánh Lễ thật ấm cúng lúc 5:00 sáng. Thánh Lễ do Đaminh Lê Hoàng Trường Sơn, SDB (cựu thành viên của nhóm) chủ tế. Thánh Thể Chúa và sự tiếp đón nhiệt tình của quý Cha đã tiếp thêm nguồn năng lượng tuyệt vời cho nhóm trong chuyến tông đồ.

Dù thời tiết mưa bão không mấy thuận tiện nhưng khi đến Giáo Xứ Rạch Gòi, thấy sự hiện diện của các em thiếu nhi thật đông đảo trong sự chờ đón, đó cũng là một nguồn động lực cho các thành viên. Quy tụ nơi đây có khoảng 100 em thiếu nhi Công Giáo, khoảng 200 em ngoài Công Giáo. Các em phải đi từ rất xa để tới điểm hẹn này. Tất cả thành viên nhóm nhanh chóng bắt tay vào việc tổ chức các trò chơi, múa lân và gửi đến các em những món quà dễ thương …. Các em đã tham gia các trò chơi rất nhiệt tình. Dù ánh trăng không tỏ rạng trên nền trời tối hôm nay, nhưng chắc hẳn đã lung linh sáng lên trong tâm hồn của những người trao - nhận trong cuộc gặp gỡ này.


Chuyến đi đơn sơ nhưng cũng đủ để lại những dấu ấn và gợi lên nhiều cảm nhận nơi các thành viên. Dù mệt vì đường dài nhưng trên khuôn mặt mọi người vẫn rạng rỡ niềm vui khi được tiếp xúc với các em nhỏ nơi đây. Chuyến đi còn tăng thêm niềm vui nối kết giữa các thành viên, vì trong hành trình, nhóm được ghé thăm nhà của bạn Tuấn Khả, Kim Phượng, Kim Lan là những thành viên nhiệt tình của nhóm. Mọi người được tiếp đón thân tình như trong một gia đình.




Tạ ơn Chúa và xin tri ân tất cả các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho nhóm trong chuyến tông đồ này. Ước gì niềm vui chia sẻ được kéo dài nơi mỗi em thiếu nhi và niềm vui phục vụ ngày thêm mạnh mẽ nơi mỗi thành viên, để mỗi ngày cả nhóm hăng say hơn, nhiệt tâm hơn trong việc phục vụ, vì vinh danh Chúa.