Ngày gặp gỡ Cộng đoàn Giáo dục tại cộng đoàn Xuân Hòa
Chiều ngày 15/12/2024, cộng đoàn Xuân Hòa đã tổ chức ngày gặp gỡ cộng đoàn giáo dục với mục đích tạo cơ hội gặp gỡ, niềm vui gắn kết và chia sẻ của các thành phần trong Cộng đoàn giáo dục.
Hiện diện trong ngày vui, có Sr. Teresa Nguyễn Thị Hồng Vân - Phụ trách cộng đoàn, quý Sơ, các em Tiền đệ tử - Định hướng trong cộng đoàn và gần 120 thành viên thuộc các nhóm: Cựu học viên, Giáo lý viên, Giáo viên, Don Bosco, Phụng vụ Lời Chúa – Bạn Chúa Giêsu, Ca đoàn Thiên Thần, Nguyện xá Phổ cập.

|
|
Buổi gặp gỡ được bắt đầu với phần sinh hoạt vòng tròn, các trò chơi tạo bầu khí. Các tham dự viên được chia thành các nhóm. Sau đó là đôi lời chia sẻ của Sơ Teresa. Sơ nói đến niềm vui, sự gặp gỡ nhau, và nhất là việc chuẩn bị bước vào năm thánh HY VỌNG. Tiếp theo là phần làm việc nhóm, mỗi nhóm bốc thăm để chuẩn bị cho một hoạt động biểu diễn.
|
|
|
|
|
Với sự chủ động của các anh chị, sự năng động của các bạn trẻ, sự đơn sơ của các em nhỏ và sự hỗ trợ của tất cả các thành viên trong nhóm, các tiết mục biểu diễn thật sinh động và ý nghĩa, những trang phục thật dễ thương. Diễn tiến của các tiết mục nói đến hành trình của Chúa Giáng Sinh. Bắt đầu là việc tạo dựng, vượt qua Biển Đỏ, sự trông đợi, truyền tin, ...
|
|
|

Kết thúc phần biễu diễn cũng là phần phát quà thưởng cho nhóm ấn tượng, nhóm sáng tạo và nhóm được nhiều người yêu thích nhất. Sau đó là phần ẩm thực và các tiết mục ca hát giao lưu.
Ngày gặp gỡ khép lại với đầy ý nghĩa và niềm vui. Dù khoảng thời gian có hạn nhưng các thành viên tham dự đều có những cảm nhận ấn tượng.
|
|
|
|
Em Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: Ngày gặp gỡ cộng đoàn giáo dục năm nay có những cái khác năm trước, mọi người dù chưa quen nhau, dù bé hay lớn đều nhiệt tình tham gia, cùng nhau vượt qua thử thách để có thể dành chiến thắng cho của đội mình. Mọi người hòa mình vào không khí vui tươi, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ niềm vui. Những bài hát Giáng Sinh rộn ràng, những bữa ăn nhẹ, sự hy sinh thầm lặng của các anh chị trong các nhóm đã khiến ngày vui chơi trở nên khó quên và đầy ắp tình người. Ngày vui chơi Giáng Sinh hôm nay không chỉ là khoảng thời gian giải trí mà còn là dịp để mọi người gần gũi, kết nối giữa các nhóm và tạo thêm những mối tương quan. Mọi người chuyển trao co nhau thông điệp của tình yêu, hy vọng, sẻ chia và chờ mong một mùa Giáng Sinh, mùa của hy vọng an lành.

Em thấy thật hạnh phúc khi được là thành
viên của nhóm, được tham gia và sinh hoạt cùng với tất cả mọi người. Các Sơ đã
cố gắng tạo sân chơi cho các em phổ cập và chúng em nữa. Cũng mong có thêm nhiều
sân chơi như vậy để chúng em được gặp gỡ, làm quen với nhau. (Nguyễn
Trọng Phát - Nhóm Don Bosco)
Con cảm thấy rất vui và trân trọng các
hoạt động mà các Dì tổ chức, tuy con không bên Công Giáo nhưng con có cơ hội được
hoạt động, vui chơi, gắn kết vơi mọi người. Các Dì đã tổ chức cho tất cả mọi
người và các em nhỏ phổ cập một sân chơi thật vui và đầy tình yêu thương của
các Dì đối với chúng con. Con được gặp Dì, các anh chị và các em nhỏ đó là một
điều may mắn mà Chúa cho con. Con hy vọng những ngày tháng sau này, con được
tham gia nữa, và cùng nhau chia sẻ nhiều điều ý nghĩa hơn nữa. (Giáo viên Hồ Thị Hồng)
Quý Dì và cộng đoàn đã mở ra những buổi giao lưu vui chơi giữa các Dì, nhóm giáo viên chúng em, các em nhỏ và mọi người. Lần đầu được gặp những con người xa lạ em có chút bỡ ngỡ, nhưng qua những trò chơi, lời giới thiệu, em đã xóa dần khoảng cách và có thể cởi mở và nói chuyện với mọi người. Mọi người đều rất nhiệt tình chia sẻ và giúp đỡ nhau. Qua những trò chơi và giao lưu như vậy em được học hỏi thêm nhiều điều và em cảm ơn Quý Dì đã tổ chứcnhững buổi giao lưu bổ ích để chúng em kết nối gần nhau hơn! (Giáo viên Phạm Huỳnh Thanh Phương)

Bài viết: Maria Nguyễn Hiền; Sr. Teresa Trương
Đạt, FMA
Hình ảnh: Giuse Hiếu Nghĩa; Đaminh Trọng
Phát













