"Sẻ chia yêu thương 3": Đường đến Lộc Tân
Sr. Đào Loan, FMA
Tiếp nối chương trình ‘Sẻ chia yêu thương’ – quỹ thiện nguyện trường Mẫu giáo Thiên Ân Gò Vấp mùa 3 năm nay với điểm đến là giáo xứ B’Sumrắc, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Vào ngày 05 và 06 tháng 04 năm 2025 vừa qua, đại diện ban giám hiệu nhà trường, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và một số công nhân viên, phụ huynh, học sinh đã đến trao gửi yêu thương nơi vùng đất nghèo của những người đồng bào K’Ho đang sinh sống nơi đây.
1. Đôi nét về điểm đến B’Sumrắc, Lộc Tân
Giáo xứ B’Sumrắc, thuộc xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Giáo xứ có 3.825 tín hữu (Kinh: 112 – Thượng: 3.713), chia thành 8 giáo họ, được chăm sóc bởi cha Phêrô K’Cheoh, người dân tộc K’Ho.
Các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã đến và phục vụ ở Lộc Tân được khoảng 10 năm nay với việc dạy giáo lý, đồng hành với các em đồng bào K’Ho nội trú trong việc học; một số sinh hoạt nguyện xá và thăm các gia đình vào cuối tuần. Các sơ cùng sống, sinh hoạt và nâng đỡ đời sống vật chất, văn hóa cũng như đức tin cho các gia đình người dân trong vùng.
Đời sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn do trình độ văn hóa thấp, nhiều hủ tục, các em nghỉ học sớm, lập gia đình sớm với công việc chính là trồng cà phê hoặc đi làm may, làm thuê cho người Kinh, thu nhập không cao, chỉ tạm ổn định đời sống hằng ngày.
Trong
vùng còn nhiều hộ gia đình nghèo. Một số gia đình chưa có nhà vệ sinh, các nhu
cầu cần thiết còn ‘lộ thiên’ nơi vườn nhà. Hầu hết các em đi bộ đến trường.
Trong những ngày mưa gió hay trời rét, việc đến trường gặp khó khăn hơn. Có những
em không đủ áo ấm mặc để đi học.
Nhận thấy những nhu cầu cơ bản và cần thiết ở nơi đây, chương trình ‘Sẻ chia yêu thương 3’ của trường Mẫu giáo Thiên Ân quyết định chọn Lộc Tân làm điểm đến thiện nguyện của năm nay.
2. Chuẩn bị cho chuyến tông đồ
Khởi động từ tháng 11, các sơ, các cô, ban đại diện phụ huynh và cả các em học sinh cùng chung tay gây quỹ cho chuyến tông đồ này qua việc bán hàng thiện nguyện trong dịp Giáng sinh và Tết Nguyên Đán. Các sản phẩm, mặt hàng là hàng thủ công do các cô và các em học sinh thực hiện.
Các em học sinh cũng góp phần sẻ chia yêu thương bằng tiền dành dụm của mình, các em không đòi ba mẹ mua đồ chơi hay quà vặt, nhưng biết để dành số tiền đó bằng cách nuôi heo tiết kiệm được đặt dưới chân Đức Mẹ trên sảnh chung nhà trường. Các em còn dành một khoản tiền lì xì của mình sau dịp Tết để gửi tặng các bạn thiếu may mắn hơn.
Thêm vào đó, một số phụ huynh ủng hộ tiền mặt, gạo, mì gói, rau củ quả hay bánh kẹo, xe đạp…
Tất cả những góp nhặt của nhiều người trong năm qua được gói ghém trong chuyến xe ấm tình thân, lên đường mang chở yêu thương và hy vọng đến những người dân tộc K’Ho.
3. Hành trình “Sẻ chia yêu thương”
Rạng sáng ngày 05/04/2025, chuyến xe xuất phát từ trường mẫu giáo Thiên Ân. Sau khoảng sáu tiếng di chuyển, mọi người đã có mặt tại cộng đoàn các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Lộc Tân. Nghỉ ngơi đôi chút, mọi người bắt tay vào việc chuẩn bị các món quà.
Trong khoảng thời gian chờ, chúng tôi tranh thủ trò chuyện với một vài em đến sớm. Là người vùng quê, ít được tiếp xúc, ban đầu các em còn khá e dè nhưng sau đó cũng mạnh dạn hơn, vui vẻ trò chuyện với chúng tôi về gia đình của các em, về chuyện học tập. Có những em lớn còn thể hiện mong ước sẽ học hết lớp 12 rồi cả đại học nữa… Một niềm vui biết bao khi các em được quý sơ vun trồng tinh thần học tập cũng như khơi dậy nơi các em những ước mơ bay cao và xa hơn những ‘cái nghèo’ hiện tại...
|
|
Dù trời mưa gió nhưng không làm gián đoạn chương trình gặp gỡ của chúng tôi với mọi người nơi đây. Đoàn chúng tôi được các em chào đón bằng tiếng dân tộc của mình nghe thật lạ tai nhưng cũng thật cảm động vì dù có khác biệt chúng ta vẫn là anh em của cùng một Cha trên trời. Sr. Têrêsa, Phụ trách cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Gò Vấp đại diện đoàn có đôi lời chia sẻ. Sơ nhắn gửi tình thương mến của mọi người dành cho các em và mời gọi các em sống tốt, học tốt để đáp lại tấm lòng của tất cả những người yêu thương các em.

|
|
|
|
Em Ka Liêng không rời ánh mắt khỏi chiếc áo gió đồng phục mới vừa nhận được. Từ nay em sẽ đến trường đều đặn hơn, không sợ lạnh mỗi khi trời mưa hay khi mùa lạnh tới. Đó có lẽ cũng là niềm vui chung của hơn 150 em được nhận áo gió hôm nay.

|
|
|
Tiếp đến, một số phần quà là nhu yếu phẩm được gửi tặng tới các gia đình. Mỗi phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chất chứa tình cảm của sự liên đới dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn hơn. Để bày tỏ lòng biết ơn, hai em đại diện các gia đình nhận quà cũng nói lên lòng biết ơn đối với những sẻ chia mà đoàn đã dành cho họ.
|
|
|
|
|
|
Sáng hôm sau, đoàn chia làm ba nhóm, các sơ địa phương dẫn mỗi nhóm đi thăm một số gia đình được tặng nhà vệ sinh và một vài hộ đã không thể tới nhận quà do trời mưa quá lớn hôm qua. Được đặt chân đến từng gia đình, chúng tôi được thấy, được nghe tiếng lòng của những người còn nhiều cơ cực. Họ đã sống như vậy nhiều năm và không đủ điều kiện để thay đổi. Một chị bày tỏ “Chúng con cám ơn các sơ và mọi người, nhà vệ sinh đẹp quá, đẹp hơn nhà ở của chúng con”.
|
|
|
|
Có một cô bị bệnh tiểu đường nên phải cưa một chân, không đi lại được chỉ lết trong nhà. Cô có hai con trai đã lớn nhưng chưa lập gia đình vì không có tiền cưới, đành ở vậy… Mỗi nhà mỗi cảnh, tiếp xúc với họ, trái tim chúng tôi đau vì những lãng phí hay hờ hững của mình. Tôi tự nhủ: Cõi lòng ơi, cần được rộng mở hơn nữa và phải thay đổi lối sống để liên đới nhiều nhiều…
|
|
|
Trước khi trở về, chúng tôi ghé thăm và hành hương trung tâm Đức Mẹ Núi
Cúi để tạ ơn về chuyến hành trình, nơi đó
chúng tôi được mở mắt, mở lòng và hoán cải nhiều hơn. Chúng tôi cũng không quên
phó dâng cho Mẹ những hoàn cảnh được tiếp xúc và gặp
gỡ. Xin Mẹ tiếp tục là Mẹ và Bà Giáo hướng
dẫn đoàn con của Mẹ với những hoàn cảnh khác nhau trên hành trình về Nước Trời trong niềm vui và thắp sáng
Tin Mừng hy vọng.
Xin cảm ơn tất cả những tấm
lòng đã chung tay góp công, góp của, góp sức,
góp tình yêu cho chuyến tông đồ
này. Xin Chúa phù trợ và nâng đỡ cho tất cả mọi người.





















