"Thánh Thể là xa lộ lên thiên đàng. Càng hiệp thông, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu và ngay trên trái đất này, chúng ta sẽ nếm trước thiên đàng…Khi chúng ta đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nên thánh."
(Thánh Carlo Acutis)
Tam Hà, 27 – 30/11/2025
Sau thời gian mong chờ cùng với sự chuẩn bị, tối ngày 27/11/2025, Thánh lễ khai mạc chuỗi ngày Hành hương Thánh Thể cùng thánh Carlo Acutis đã được cử hành tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Sau Thánh lễ khai mạc, quý Sơ, các thành phần trong các cộng đoàn giáo dục và giáo dân Giáo xứ Tam Hà bắt đầu chuỗi ngày Hành hương Thánh Thể.
Ngày 28 & 29.11.2025
Hãy mở rộng lòng mình, để từng hình ảnh và phép lạ bạn sắp chiêm ngắm trở thành tiếng nói của đức tin và tình yêu.
Trong những ngày này, các em học sinh mẫu giáo Linh Ân, học sinh trường PC Tam Hà, các nhóm trẻ từ khắp mọi nơi... được quý Sơ, các anh chị trong nhóm Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng (MLCNTC của ĐGH), các anh chị Cộng tác viên Trung tâm (CTV TT) Mazzarello và các anh chị cựu Học viên (CHV) Morano… hướng dẫn để đi vào hành trình chiêm ngắm các phép lạ Thánh Thể.
Quý Sơ trong các cộng đoàn ở Tam Hà và các cộng đoàn gần trụ sở chính cũng dành thời gian để đọc và suy gẫm về các phép lạ Thánh Thể đã được ghi nhận lại.
Chầu Thánh Thể
Thánh Thể vẫn là tấm bánh đơn sơ, nhưng ẩn giấu cả trời cao. Đôi mắt thể xác nhìn thấy bánh, nhưng trái tim lại nhận ra Đấng Sống.
Vào buổi tối, quý Sơ FMA, các anh chị CTV, các anh chị nhóm CHV, các Giáo lý viên Gx. Tam Hà và cộng đoàn chầu Thánh Thể để cùng thờ lạy, cảm tạ tình yêu Thiên Chúa và cầu nguyện cho những ý chỉ khác nhau của từng người và của cộng đoàn, đặc biệt là cho các anh chị em đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh, thiên tai, lũ lụt…

Chúa Nhật 30.11.2025
Ngày hội của niềm vui gặp gỡ và vun trồng đời sống thiêng liêng.
Ngay từ sáng sớm đến chiều tà, rất đông các em thiếu nhi trong giáo xứ đến nhà dòng học Giáo lý và sinh hoạt. Sau giờ học, các em được quý Sơ, quý phụ huynh, các anh chị GLV và các anh chị thiện nguyện hướng dẫn đọc hoặc nghe kể về các phép lạ Thánh Thể được trưng bày trong phòng hành hương.
Bên cạnh đó, các em thiếu nhi ở một vài giáo xứ lân cận, các nhóm trẻ từ các nơi khác nhau và giáo dân cũng đến tham dự.

Sau giờ hành hương, các em được thỏa sức sáng tạo qua việc tô mầu những bức tranh về chủ đề Thánh Thể. Qua đó, các em cũng được nội tâm hóa những điều đã nghe, đã nhìn khi tham dự hành hương để thêm lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.
Trong những ngày qua, biết bao tâm tình và lời cầu nguyện của các em học sinh, của người trẻ và cộng đoàn…đã được dâng lên Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Carlo Acutis.
Thánh lễ bế mạc
Thánh Thể không chỉ là kỷ niệm, mà là Tình Yêu đang tiếp diễn. Hãy cảm vì bao lần được nuôi dưỡng, được thứ tha, yêu thương…
Sau những ngày Hành hương Thánh Thể với vị Thánh trẻ Carlo Acutis, cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ bế mạc khép lại chuỗi ngày hành hương trong tâm tình tạ ơn và hiệp hoan cùng với Giáo hội bước vào mùa Vọng, khởi đầu cho Năm Phụng vụ mới để chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng sinh. Thánh lễ bế mạc do cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ - Giám đốc MLCNTC của ĐGH, chủ tế.
Trong bài giảng, dựa trên Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật I mùa Vọng, cha Tôma mời gọi cộng đoàn nhìn vào trong dòng chuyển động của thời gian để sống sự tỉnh thức và nhận biết Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình đời sống này để nâng đỡ, chữa lành, an ủi, phục hồi sự sống và khả năng yêu thương của mỗi người chúng ta. Cha cũng gợi nhắc rằng trong những ngày qua, chúng ta đã cùng Thánh Carlo Acutis bước vào hành trình hành hương, và đặc biệt trong Năm Thánh này, mỗi người được mời gọi thực hiện cuộc hành hương của đời mình với tâm thế hướng về Thiên Chúa – Đấng chờ đón, quy tụ và ban cho chúng ta tình yêu cùng sự sống trọn đầy.
Cha kết thúc bài giảng với tâm tình cầu nguyện: “Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta, nhất là khi chúng ta đến với Thánh lễ, nhờ Lời Chúa và Thánh Thể Chúa nâng đỡ, chúng ta được củng cố niềm tin yêu, hy vọng, đặc biệt sống ơn tỉnh thức, sống tư cách là người hành hương trong cuộc đời này để tìm kiếm ý nghĩa, sự hiện diện và hoạt động của Chúa ở trong cuộc đời, trong mọi công việc, trong mọi tương quan chúng ta có cơ hội gặp gỡ.”
Sau Thánh lễ, Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh đại diện Tỉnh dòng, có đôi lời tri ân đến Sr. Maria Giám tỉnh và quý Sơ; cha Toma và các anh chị trong MLCNTC của ĐGH; và quý anh chị trong Gia đình FMA: CTV TT Mazzarello, CHV Morano, Mẹ Vô Nhiễm, Eusebia, GLV, ca đoàn, các ban… đã hết lòng cộng góp cho những ngày hành hương thật ý nghĩa. Sơ cũng cám ơn toàn thể cộng đoàn, các nhóm trẻ cùng các em thiếu nhi đã đến tham dự với Tỉnh dòng trong những ngày qua.
Tiếp đến là lời đáp từ của cha Tôma, và trước khi ra về, cộng đoàn hôn kính Thánh tích Carlo Acutis.
Cảm nghiệm
“Em cảm nhận sự linh thiêng từ các phép lạ Thánh Thể: từ những người không tin và nghi ngờ, Chúa đã vẫn luôn tỏ cho họ thấy Chúa hiện diện, nhất là luôn dõi theo những người con. Con luôn tin tưởng Chúa và Mẹ Maria.” (Lê Trường Hưng lớp 9.1 PC Tam Hà)
Con cảm thấy lòng mình tràn ngập tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa không ở đâu xa, Ngài luôn ở đây với con, âm thầm nhưng mạnh mẽ, hiện diện sống động trong Bí tích Thánh Thể ngay bây giờ giống như khi Chúa hiện diện với các Tông đồ. ” (Maria Trần Thị Sen – Thỉnh sinh)
"Khi chiêm ngắm mẫu gương sống thánh thiện của vị Thánh trẻ của thời đại thật gần với mình, em nhận ra rằng con đường nên thánh thật đơn sơ nhưng chất chứa một tình yêu nồng cháy. Chính tình yêu dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể đã đưa ngài đến sáng kiến sưu tầm các phép lạ Thánh Thể. Ngài đã yêu mến và kết hợp với Chúa Giêsu khi tuổi đời còn rất trẻ…” (Sr. Maria Nguyễn Hạnh, FMA)
“Trong ngày Hành hương Thánh Thể, các anh chị cảm nhận được củng cố và xác tín hơn để thêm yêu mến Thánh Thể… Có rất nhiều phép lạ từ Thánh Thể, minh chứng cho tình yêu của Chúa Giêsu nơi Thánh Thể. Đây cũng là dịp được củng cố thêm niềm tin của mình.” (Nhóm CHV Morano)
Thánh lễ tạ ơn khép lại chuỗi ngày Hành hương Thánh Thể cùng Thánh Carlo Acutis, nhưng đây không phải điểm dừng mà là điểm mở ra cho những chặng đường tiếp theo, bởi cuộc lữ hành trần thế của mỗi người chúng ta vẫn tiếp tục và chúng ta là những lữ khách hành hương của Hy Vọng. Ước mong gương sống của Thánh Carlo Acutis cùng những suy tư về các phép lạ Thánh Thể giúp mỗi chúng ta vun trồng đời sống đức tin, nuôi dưỡng lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và đặt Thánh Thể làm trung tâm đời sống chúng ta.




























