Sơ
María del Rosario García Ribas, Phó Bề trên Tổng quyền của Hội dòng Con Đức Mẹ
Phù Hộ đã gửi đến các Giám tỉnh, Bề trên Á Tỉnh, các FMA và các Cộng đoàn Giáo
dục của Hội dòng đang hiện diện trên năm châu lục lá thư chia sẻ chủ đề Lễ Ghi
Ơn năm 2025, cùng với các chỉ dẫn cho việc chuẩn bị và thực hiện.
***
Các chị em rất thân mến,
Tôi xin gửi lời chào đến tất
cả chị em trong ngày kính nhớ Đức Maria Phù Hộ trong tháng Hai này, tôi rất vui
mừng khi được kết nối với các chị em, nhân dịp chuẩn bị cho Ngày lễ Ghi Ơn Thế
Giới 2025 sắp tới. Như đã thông báo trước, Ngày lễ sẽ được tổ chức tại Tỉnh
dòng Việt Nam "Mẹ Phù Hộ" (VTN) vào ngày 26 tháng 4 sắp tới. Đây
là một dịp lễ hàng năm mà truyền thống của chúng ta trao tặng, trong bầu khí
cầu nguyện và vui tươi, chúng ta thể hiện lòng biết ơn và tình thương thảo hiếu
đối với Mẹ yêu quý của chúng ta, Sr. Chiara Cazzuola, trung tâm sự hiệp thông của
Hội dòng.
Việc cử hành ngày lễ này một
lần nữa sẽ là dấu chỉ của tình yêu và sự trung thành, và sẽ mang lại cho chúng
ta cơ hội để diễn tả lời “cảm ơn cùng nhau” tới Mẹ, người đã dâng hiến cách
quảng đại và khôn ngoan hướng dẫn Hội Dòng trong sự dâng hiến hằng ngày. Chúng
ta biết ơn vì món quà vô giá mà sự sinh động của Mẹ mang lại cho mỗi FMA và cho
các cộng đoàn giáo dục trên khắp thế giới, chúng ta sống tâm tình biết ơn trong
thời gian chuẩn bị này.
Trong bầu khí linh thiêng của
Năm Thánh, đối với chúng ta trùng với việc chuẩn bị cho 150 năm chuyến truyền
giáo đầu tiên của các FMA, chúng ta mong muốn sống sâu sắc những lời của thánh
Maria Mazzarello: "Đã đến lúc làm sống lại ngọn lửa", ngọn lửa
của Tin Mừng, của sứ mệnh, của niềm hy vọng và cũng là ngọn lửa của lòng biết
ơn. Trong bầu khí ấy, được soi sáng bởi Lời Chúa: "Đức Kitô Giêsu, niềm hy
vọng của chúng ta" (1 Tm 1,1), chúng ta sẽ cùng nhau cử hành Ngày lễ Ghi
Ơn 2025 với chủ đề:
Tỉnh dòng "Mẹ Phù
Hộ" Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho Lễ Ghi Ơn, đã đề xuất một hành
trình gồm bốn tuần. Mỗi tuần, tài liệu cho Lectio Divina và ý cầu nguyện sẽ
được đăng trên trang web của Hội dòng; tại đó, chúng ta cũng sẽ tìm thấy lời
kinh phó thác cho Đức Maria được đề xuất trong thời gian này.
Chúng ta được mời gọi sống cùng với Mẹ Maria, Lời Chúa, vì “niềm hy vọng tìm thấy nơi Mẹ Thiên Chúa là chứng tá hùng hồn nhất. Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng niềm hy vọng không phải là sự lạc quan hão huyền, mà là một món quà ân sủng trong hiện thực cuộc sống».[1]
[1] Spes non confundit, số 24.


Để làm tăng thêm ý nghĩa nỗ lực sống và sản sinh niềm
hy vọng, mỗi Tỉnh dòng được mời gọi chia sẻ
một hình ảnh diễn tả niềm hy vọng trong thực tại của mình,
kèm theo một chú thích ngắn gọn cùng với từ "hy vọng" được dịch sang
một vài ngôn ngữ của Tỉnh dòng. Xin vui lòng gửi ảnh theo định dạng ngang, với
độ phân giải tốt (không ít hơn 1 MB, khoảng 20x15 cm) đến địa chỉ email amministratoreweb@cgfma.org, trong
tuần thứ ba của tháng tư.

Như những lần trước, một cử chỉ liên đới được đề xuất để kết nối toàn thể Hội dòng, thể hiện tinh thần gia đình và sự hiệp thông của cải, vì lợi ích của giới trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Tỉnh dòng Việt Nam đề xuất xây
dựng một lưu xá cho khoảng 60-80 sinh viên đại học ở vùng cao nguyên Đà Lạt,
với mục đích đáp ứng nhu cầu của các sinh viên nghèo và chăm sóc ơn gọi. Số
tiền quyên góp nhờ sự quảng đại của các Tỉnh dòng sẽ được dành cho dự án này và
những nhu cầu khác của Hội dòng.

Trên trang web của Hội dòng sẽ đăng các tài liệu cho hành trình chuẩn bị, được chia theo từng tuần, cùng với các tài liệu hỗ trợ khác và những thông tin khác nhau, cũng như chương trình của Lễ hội.
Website Lễ Ghi ơn thế giới
Chúng ta cùng cám ơn Tỉnh dòng
“"Mẹ Phù Hộ" Việt Nam vì sự hân hoan sẵn sàng đã đón nhận việc tổ
chức Lễ Ghi ơn năm nay, và vì tình yêu mà các chị em đang chuẩn bị để tổ chức
từng chi tiết của sự kiện gia đình này.
Tôi cũng cảm ơn mỗi chị em, vì
sự nỗ lực chuẩn bị cả ở cấp độ Tỉnh dòng và cá nhân. Lễ Ghi ơn thế giới tiếp
tục củng cố sự hiệp nhất của chúng ta quanh Mẹ, để chúng ta có thể diễn tả tình
yêu và lòng biết ơn của mình như những FMA và như Cộng đoàn giáo dục.
Lễ Ghi ơn năm nay mang một màu
sắc đặc biệt trong sự chờ đợi việc phong thánh của Chân phước Maria Troncatti.
Như Mẹ đã nói trong Thư luân lưu 1046: “Đây là một thời gian ân sủng đặc biệt
dành cho tất cả chúng ta, một lời mời gọi để canh tân bản thân như một Hội
Dòng, để tiếp tục con đường thánh thiện mà Thiên Chúa hôm nay mời gọi chúng ta
bước đi với lòng can đảm và niềm vui.”
Tôi xin gửi lời chào thân ái, cùng thay mặt cho các chị em trong Ban Tổng Cố vấn, và chúng ta chúc nhau một cuộc hành hương năm thánh thật tốt đẹp."
Roma,
24/2/2025
Suor
María del Rosario García Ribas
Phó Tổng quyền