MEGA STORY

mega-slide


Mừng lễ Mẹ Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu

Bổn mạng Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam

22/05/2025 - 23/05/2025

Nhìn lại dòng lịch sử, tước hiệu “Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu” không chỉ là một danh xưng tôn vinh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về sự đồng hành đầy tình mẫu tử của Đức Maria trong lịch sử nhân loại và giữa mọi biến cố thăng trầm của Giáo hội. Đối với Cha thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Mazzarello, Đức Maria chính là Đấng khởi xướng Hội dòng và luôn đồng hành với con cái của Mẹ suốt hành trình dài lịch sử.

Trong tâm tình ấy, hiệp cùng niềm vui của toàn thể Giáo hội, Đại Gia đình Salêdiêng và các chị em trong Hội dòng, các cộng đoàn FMA tại trụ sở Tỉnh dòng Tam Hà hân hoan cử hành trọng thể lễ kính Đức Maria Phù Hộ.

Thánh lễ mừng kính Đức Maria Phù Hộ

Ngày 22/05/2026 - Thánh lễ tại Giáo xứ Tam Hà

Chiều ngày 22.05.2026, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng cộng đoàn giáo xứ Tam Hà hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Đức Maria Phù Hộ — tước hiệu của Hội dòng và Tỉnh dòng FMA Việt Nam.


Thánh lễ do cha Chánh xứ Giuse Phạm Công Trường chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh, SDB.

Mở đầu Thánh lễ, cha Chánh xứ Giuse gửi lời chúc mừng lễ bổn mạng Tỉnh dòng, đồng thời mời cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cách đặc biệt cho quý Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ trong sứ mạng giáo dục và thăng tiến người trẻ.

Trong bài giảng, cha Phêrô chia sẻ sơ lược về nguồn gốc lịch sử lễ Đức Mẹ Phù Hộ. Để ghi nhớ ngày được Đức Mẹ giải thoát và trở về Rôma, Đức Thánh Cha Piô VII đã chính thức thiết lập phụng vụ kính Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu vào ngày 24 tháng 5 hằng năm, bắt đầu từ năm 1816. Đây cũng là thời điểm Don Bosco sinh ra và lớn lên. Ngài luôn cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu này. Trong giấc mơ năm 9 tuổi, Thiên Chúa đã đặt Đức Maria làm Bà giáo của Gioan Bosco. Và đến mãi sau này, cha Bosco đã nói lên rằng: “Tất cả những gì trong cuộc đời của ngài đều là nhờ Đức Mẹ.” Qua đó, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn yêu mến, tin tưởng và phó thác đời mình cho Mẹ Phù Hộ trong sự dẫn dắt và chở che của Mẹ.

Cộng đoàn tiếp tục hiệp dâng Thánh lễ qua phần Lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, một lần nữa, cha Chánh xứ Giuse — đại diện cộng đoàn giáo xứ — gửi lời chúc mừng lễ bổn mạng Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ và ca đoàn thiếu nhi giáo xứ Tam Hà. Cha cũng chân thành cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của quý Sơ trong các sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, đặc biệt là việc dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.

***

Ngày 23/05/2026 - Thánh lễ tại Trụ sở Tỉnh dòng

Sáng thứ Bảy, ngày 23.05.2026, hiệp cùng toàn thể Hội dòng, các FMA tại Tam Hà sốt sắng cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Mẹ Phù Hộ. Thánh lễ do một cha Dòng Đa Minh chủ tế.

Trong ngày lễ Mẹ Phù Hộ năm nay, các chị em phó dâng hành trình chuẩn bị Tổng Tu nghị XXV trong tình yêu từ mẫu của Mẹ. Đây cũng là cơ hội để mỗi Con Đức Mẹ Phù Hộ nhìn lại và làm mới “Sự hiện diện sản sinh sự sống” của mình. Giữa một thế giới đang khát khao hy vọng, mỗi FMA được mời gọi cùng với Đức Maria đến với những “vùng ngoại biên” của người trẻ, để sự hiện diện của mình không chỉ dừng lại ở việc đồng hành, mà còn trở nên nhịp cầu đưa dẫn họ đến với Chúa — nguồn mạch sự sống, nguồn ủi an và ánh sáng của niềm hy vọng.”

Trong bài giảng, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa và nhận ra sâu xa hơn tình yêu cùng sự chở che dịu hiền của Mẹ Maria trên hành trình ơn gọi và đời sống thánh hiến của mỗi người. Qua trình thuật tiệc cưới Cana, cha nhấn mạnh: Đức Maria đã nhìn thấy sự thiếu thốn của gia chủ trước khi người khác kịp lên tiếng. Mẹ quan tâm cách âm thầm nhưng chan chứa yêu thương. Đó cũng chính là hình ảnh của Đức Mẹ trong hành trình dâng hiến của mỗi người chúng ta. Mẹ thấu hiểu những điều sâu kín nơi tâm hồn mỗi người và luôn mang mọi khó khăn, ưu tư đến với Chúa Giêsu.

Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt đời sống cộng đoàn và Tỉnh dòng trong tay Chúa, biết cầu nguyện và khơi dậy niềm cậy trông, để nhận ra rằng những thao thức của chị em trong cộng đoàn cũng là thao thức của Tỉnh dòng, và những lo lắng của chúng ta luôn được chính Chúa quan tâm. Qua đó, cha mời gọi chị em ý thức rằng: một cộng đoàn hạnh phúc không phải là cộng đoàn không có khó khăn, nhưng là cộng đoàn biết cùng nhau chạy đến với Chúa qua bàn tay của Mẹ Maria. Đồng thời, cha cũng mời gọi mỗi người biết vâng nghe lời Chúa như lời Mẹ dặn năm xưa tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các con hãy cứ làm theo.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Lời nguyện chung, hiệp ý cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội, cho hành trình chuẩn bị Tổng Tu nghị XXV của Hội dòng, cho Tỉnh dòng và cho mọi người, cách riêng là các bạn trẻ trong thế giới hôm nay…

***

Rước kiệu - Đâng hoa - Ca tụng Mẹ Maria

1. Rước kiệu

Buổi chiều, mặc dù trời đổ mưa, các chị em tại trụ sở chính Tỉnh dòng cùng các thành phần trong cộng đoàn giáo dục và giáo dân giáo xứ Tam Hà vẫn sốt sắng rước kiệu và cử hành buổi dâng hoa kính Đức Maria Phù Hộ.


“Xin cho từng bước chân của chúng con trong đoàn rước trở thành lời cầu nguyện sống động; xin cho tiếng hát, lời kinh và lòng yêu mến của chúng con dâng lên như những đóa hoa thiêng kính Mẹ. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trên hành trình về quê trời. Xin Mẹ luôn là mẫu gương và điểm tựa của chúng con, giúp chúng con luôn quảng đại thông truyền tình yêu Thiên Chúa và trao ban niềm hy vọng cho mọi người. Vì chúng con xác tín như Don Bosco: ‘Với Mẹ Phù Hộ, con có thể làm được mọi sự, và cầu xin được mọi ân huệ.’”

***

2. Dâng hoa kính Mẹ

Sau khi rước kiệu, cộng đoàn cùng dâng hoa kính Mẹ. Những bông hoa tươi thắm tựa như những đóa hoa lòng kính dâng lên Mẹ. Xin Mẹ thương đón nhận và chúc lành cho từng người trong gia đình, trong cộng đoàn và trong giáo xứ.

“Cùng với triều thần thiên quốc, chúng con xin tiến dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm nhất, biểu trưng cho tấm lòng tri ân và yêu mến của chúng con. Kính dâng lên Mẹ toàn thế giới, chúng con nguyện xin Mẹ – Nữ Vương Hòa Bình – chuyển cầu cho nhân loại được ơn bình an, và cho Giáo hội được hiệp nhất trong yêu thương. Xin Mẹ đoái thương nhận lời và luôn che chở, phù hộ đoàn con.”

content-1
content-1
Spring Flower Sunflower and Sky Lotus Flower Gravilat Flower Pink Blossoming Branch Orange Dahlia with Bokeh Background

***

3. Ca tụng Mẹ Maria

Tiếp đến, cộng đoàn cùng hiệp thông với các thành phần trong cộng đoàn giáo dục, dâng lên Mẹ Maria những lời ca tiếng hát, ca tụng và tôn vinh Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria – Đấng Phù Hộ các giáo hữu, Mẹ là niềm hy vọng và là Mẹ của chúng con. Mẹ luôn hướng dẫn, che chở và bao phủ chúng con dưới tà áo từ mẫu của Mẹ. Chúng con hết lòng cảm mến tri ân và xin dâng lên Mẹ những lời ca tiếng hát tôn vinh, ca khen và chúc tụng, vì Mẹ luôn yêu thương, gìn giữ và chở che đoàn con.”

***

4. Chúc mừng

Sau phần ca tụng Mẹ Maria, chị Teresa Nguyễn Thị Minh Hải – cựu học viên FMA, đại diện các thành phần trong Gia đình Salêdiêng, cộng đoàn giáo dục và cộng đoàn – có đôi lời tri ân đến quý Sơ, đồng thời chúc mừng Hội dòng và Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ trong ngày lễ bổn mạng.

content-1
content-1

Đại diện cho Sr. Maria Giám tỉnh và quý chị em, Sr. Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, chân thành cảm ơn từng người trong cộng đoàn đã hiệp ý cầu nguyện cho Hội dòng và Tỉnh dòng trong suốt tuần chín ngày, cũng như sự hiện diện đông đảo hôm nay để cùng rước kiệu, dâng hoa và ca tụng Mẹ Maria cách sốt sắng và cảm động.

Sơ cũng chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin và tinh thần phó thác nơi Mẹ của cha thánh Gioan Bosco, đồng thời mời gọi mọi người canh tân lòng tin và lòng mến, biết phó thác và siêng năng cầu nguyện cùng Mẹ. Sơ cũng cầu chúc mọi người luôn cảm nghiệm Mẹ là Mẹ của chúng ta và luôn đồng hành với mỗi người trong hành trình đức tin.

Trong bầu khí trang nghiêm và ấm áp tình gia đình, ngày lễ dần khép lại, nhưng dư âm của lời kinh, tiếng hát và những đóa hoa dâng Mẹ vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Cộng đoàn ra về trong niềm vui và hy vọng, tiếp tục bước đi dưới sự chở che của Mẹ Maria Phù Hộ.


Xem thêm hình

***

Bài viết: Sr. Maria Anh Thi, FMA

Hình ảnh: Sr. Maria Anh Thi, FMA; Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA

Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA