Lúc 8g30 ngày 05/8/2024, Thánh lễ mừng Hồng Ân Tuyên Khấn Trọn Đời của 20 nữ tu và mừng Ngân Khánh Khấn Dòng của 9 nữ tu được cử hành tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam.

Bầu khí sốt sắng, ấm tình gia đình và ý nghĩa trong ngày hạnh phúc được thuộc trọn về Thiên Chúa và Hội dòng cùng tâm tình cảm tạ 25 năm dâng hiến hòa chung trong lời TẠ ƠN được cất lên thành lời thưa “Vâng” vĩnh viễn và sẽ được hát lên mỗi ngày trong từng ngày sống của các chị em.
Thánh lễ do Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận
Sài Gòn Giuse Bùi Công Trác chủ sự.
Trong bài giảng Đức Cha Giuse mời gọi cộng
đoàn hiệp cùng với các chị em tuyên khấn với sự dứt khoát bỏ mọi sự để hiến
dâng cho Thiên Chúa và thuộc trọn về Hội dòng. Đức Cha mời gọi mọi người cùng
suy niệm về bài học của sự từ bỏ. Qua bài Tin mừng về hình ảnh người thanh niên
giàu có đến gặp Đức Giêsu và được Ngài mời gọi “hãy bán tất cả mọi sự mà bước
theo Ngài”. Cuộc đối thoại này đã không trọn vẹn khi đứng trước lời mời gọi anh
thanh niên đã buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải. Vậy bài học của sự “từ bỏ”
mang lại cho ta những gì? Đức Cha Giuse hướng cộng đoàn suy tư về những chọn lựa
trong cuộc đời: vì trong cuộc đời của mỗi người đều trải qua những sự chọn lựa,
sự chọn lựa hiến thân trong cuộc đời phải là sự chọn lựa vì Chúa và vì Tin mừng.
Những lựa chọn đó sẽ mang lại hạnh phúc trong cuộc đời dâng hiến. Ngài cũng mời
gọi mọi người suy tư về sự chọn lựa và từ bỏ. Sự từ bỏ thì luôn làm chúng ta
đau đớn. Trong đời sống tu trì điều đầu tiên phải ý thức là con người giới hạn
yếu đuối để từ bỏ và để cho Chúa chiếm hữu. Thiên Chúa cần những con người ý thức
con người thật của mình và phó thác cuộc đời cho Ngài, để cho Ngài hành động.
Bài học quan trọng của sự từ bỏ là thắng vượt được chính cái tôi của mình. Ý
nghĩa thực sự của từ bỏ của đời sống dâng hiến: không từ bỏ chính mình thì ta
không thực sự hiểu và bước theo Đức Kitô trên con đường hy lễ thập giá. Đó
chính là điều mà Đức Giêsu nói:“Ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được mạng sống ấy”.


·
Có
thực sự từ bỏ mình ta mới cảm nghiệm được: "Ta yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi
lòng xót thương.” (Gr 31,3)
·
Có
thực sự bỏ mình ta mới nói được như Thánh Phaolo: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi tôi, mà là Đức
Kitô sống trong tôi” (Gl
2, 20).
·
Có
thực sự bỏ mình ta mới hiểu được tất cả vì Chúa và vì Tin mừng: “nói lời dâng
hiến vì Chúa”
Bài học lớn nhất của đời dâng hiến đó là bài học
của sự từ bỏ. Bỏ mình và để Chúa biến đổi mình đó là điều Thiên Chúa muốn. Từ
đó, chị em hôm nay khấn trọn sẽ trở nên lễ dâng cho Thiên Chúa trọn cuộc đời.
Sau bài giảng, các khấn sinh công khai nói lên
sự lựa chọn và trách nhiệm của mình. Giây phút linh thiêng này, các chị đi cuộc
gặp gỡ sống động với Đức Kitô – Đấng các chị hằng tìm kiếm và hôm nay các chị
công khai thưa lên lời “xin vâng” sống “thanh khiết, khó nghèo và vâng phục trọn
đời” thuộc về Thiên Chúa trong Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Tiếp theo sau là thời khắc đặc biệt mà 9 chị mừng
25 năm khấn dòng canh tân lại lời khấn. Đây là giây phút các chị canh tân lại
nét tươi mới của lời tuyên thệ hiến dâng. Xin Chúa chúc lành và ban cho cho các
chị luôn luôn bền đỗ trong ơn gọi.
Cuối Thánh lễ, Sr. Maria Giám tỉnh gửi lời cảm
ơn chân thành của Hội dòng đến Đức cha Giuse, các anh em Salêdiêng, quý Bề trên
các Hội dòng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý ân – thân nhân cùng
quý khách đã hiện diện để cầu nguyện, chia sẻ niểm vui và luôn luôn cộng tác với
Hội dòng trong việc thực thi sứ mệnh.
Niềm vui, niềm hạnh phúc và cả lòng tri ân được
gói trọn trong bàn tiệc Thánh Thể và sẽ được hát lên trong nỗ lực hiến dâng của
từng chị em trong mỗi ngày sống.
Niềm vui hạnh phúc được chia san cùng Đức Cha
Giuse, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, quý vị ân – thân nhân trong tiệc vui
của tình gia đình.
Khép lại ngày lễ với đầy ắp tình yêu thương được
gửi trao đến nhau trong tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho niềm vui, sự thánh thiện của ngày vui
hôm nay được trải dài và đan dệt trong mọi biến cố của đời sống các chị em để chị
em mãi mãi là “đài kỷ niệm sống động Tri ân Mẹ Phù Hộ”.

Bài
viết: Teresa
Phạm, FMA
Hình
ảnh: Anh Đức; Nhật Quang; Thanh Thủy, VIDES; Teresa Phạm, FMA
Thiết
kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA