MEGA STORY

mega-slide

Tỉnh dòng Đức Mẹ Phù Hộ tổ chức ngày Xuân Tri Ân, được chuẩn bị và cử hành trong bầu khí cầu nguyện và hiệp thông của toàn Tỉnh dòng.

Trong suốt một tháng, kể từ ngày 7/1/2026, các chị em trong Tỉnh dòng đã hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Sr. Maria – Giám tỉnh và các cộng đoàn. Hành trình chuẩn bị thiêng liêng này hướng các thành phần trong Tỉnh dòng đến ngày lễ Xuân Tri Ân.

Ngày lễ được khởi đầu với giờ Kinh Chiều I vào ngày 6/2/2026. Trong sự hiệp thông với Don Bosco và Mẹ Mazzarello, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài đã thực hiện nơi những con người bé nhỏ. Qua cử chỉ thắp nến, các chị em bày tỏ ước muốn hoán cải, canh tân đời sống và trung thành hơn với ơn gọi đã lãnh nhận.

Hiện diện trong giờ Kinh Chiều I với các chị em còn có chú Phong và cô Quyên - những ân nhân gắn bó lâu năm với các cộng đoàn FMA. Là người sáng lập Hiệp hội Mực Tím, trong suốt 25 năm qua, chú Phong cùng các cộng sự đã hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều nơi cộng đoàn FMA hiện diện.

Sáng ngày 7/2/2026, Tỉnh dòng Đức Mẹ Phù Hộ tổ chức ngày lễ Xuân Tri Ân, với sự tham dự của các chị em từ các cộng đoàn trở về Tỉnh dòng. Ngày lễ là dịp để các chị em cùng nhau sống tâm tình biết ơn đối với Hội dòng; cách riêng, bày tỏ lòng tri ân thảo hiền đối với Sr. Maria – Giám tỉnh, đồng thời thể hiện sự trân trọng và biết ơn đối với từng chị em vì hành trình trung thành sống ơn gọi, những đóng góp làm nên sức sống của Tỉnh dòng và việc lan tỏa đoàn sủng của Hội dòng.

Ngay từ sáng sớm, các chị em đã quy tụ trong ngôi nhà nguyện thân thương để dâng lời tạ ơn Chúa và tri ân tình người.  Thánh lễ Ghi Ơn do cha Barnaba Lê An Phong - Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco, chủ tế.

Trong bài giảng, cha chia sẻ những tâm tình sâu lắng: “Chúa Giêsu hớn hở tạ ơn Chúa Cha vì Người đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.” Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hớn hở tạ ơn vì hồng ân được Chúa ở cùng, được lắng nghe Lời Ngài và được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa, để sống chứng tá và loan báo Tin mừng theo lời mời gọi của chủ đề năm mục vụ: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.”

Sau điểm tâm là thời gian các chị em gặp gỡ trong bầu khí gia đình. Sr. Maria – Giám tỉnh đã chia sẻ và nhắn nhủ các chị em về lời mời gọi hoán cải mục vụ theo tinh thần hiệp hành trong sứ mạng loan báo Tin mừng.

Để sống tinh thần ấy, các chị em được mời gọi hoán cải thái độ đổ lỗi, chuyển từ “cái tôi” sang “chúng ta”, biết lắng nghe, chia sẻ nguồn lực và tránh tình trạng mạnh ai nấy lo, biết bổ túc và nâng đỡ nhau thay vì cạnh tranh hay so bì. Đồng thời, Sr. Maria nhấn mạnh việc không ngừng vun trồng và canh tân tinh thần cộng tác, tránh suy diễn theo cảm xúc hoặc thực trạng nội tâm riêng, để không gây hiểu lầm, nghi kỵ và tổn thương các mối tương quan, qua đó gìn giữ và củng cố sự hiệp nhất trong việc thực thi sứ mệnh.

Nhân dịp này, Sr. Maria – Giám tỉnh cũng nhắc lại ý nghĩa của truyền thống huấn từ cuối ngày, như một khoảnh khắc hiệp thông mang giá trị sư phạm, thiêng liêng và đậm nét đoàn sủng Salêdiêng. Bên cạnh đó, việc huấn từ dành cho khấn sinh sẽ được mở rộng cho cả quý Sơ đã khấn trọn đời trong vòng bốn năm.

Trước khi kết thúc, Sr. Maria gửi lời chúc các chị em vui hưởng những ngày Tết dân tộc bên gia đình và người thân trong niềm vui và bình an; đồng thời ước mong sự hiện diện của mỗi chị em luôn diễn tả phong thái đoan trang, lịch thiệp và khiêm tốn.

Tiếp theo, Sr. Anna Mầu – Quản lý Tỉnh, đã chia sẻ về những rủi ro trong việc mua sắm trực tuyến. Theo đó, một số chị em có thể dễ bị cuốn vào việc đặt hàng, vừa tốn thời gian vừa không bảo đảm chất lượng và độ bền của sản phẩm; điều này cũng có thể ảnh hưởng đến việc sống tinh thần khó nghèo của người tu sĩ.

Sau đó, Sr. Teresa Trần Ngọc – đại diện Ban Truyền thông, giới thiệu thư viện trực tuyến của Tỉnh dòng vừa được ra mắt. Sơ trình bày cách thức truy cập, tìm kiếm tài liệu, đồng thời mời gọi các chị em cộng tác gửi tư liệu để thư viện ngày càng phong phú và hữu ích hơn.

Tiếp nối chương trình là các tiết mục văn nghệ mừng xuân Bính Ngọ. Những điệu múa duyên dáng và lời ca rộn ràng đã tạo nên bầu khí tươi vui, ấm áp, góp phần lan tỏa niềm vui ngày xuân và thắt chặt tình hiệp thông trong đại gia đình Tỉnh dòng.

Spring Flower Sunflower and Sky Lotus Flower Gravilat Flower Pink Blossoming Branch Orange Dahlia with Bokeh Background Trio of Pink Roses in Bloom Daffodils with Soft Focus Background Gravilat Flower

Khép lại phần văn nghệ, Sr. Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, thay mặt toàn thể chị em bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sr. Maria – Giám tỉnh, quý Sơ cao niên, các chị em, quý thân nhân, ân nhân và các bạn trẻ. Mỗi người, trong vai trò và trách nhiệm của mình, đã góp phần làm nên sức sống và sự phát triển của Tỉnh dòng trong suốt năm qua.

Sau đó, Sr. Maria Anh Thi đại diện các chị em gửi lời cảm ơn đến chú Phong và cô Quyên vì hành trình 25 năm đồng hành và cộng tác với Tỉnh dòng. Sự quảng đại và tình thương mến của cô chú cùng Hiệp hội Mực Tím đã góp phần nâng đỡ nhiều hoàn cảnh cần đến sự trợ giúp, mở ra cơ hội học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời nuôi dưỡng nơi các em niềm hy vọng và sự tự tin hướng đến tương lai. Nhân dịp năm mới, Sơ cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến cô chú và toàn thể Hiệp hội.

Đáp lại những chia sẻ chân thành ấy, chú Phong bộc bạch: “Các Sơ là những người hùng của con. Xin các Sơ tiếp tục cầu nguyện để chúng con luôn trung thành cộng tác trong việc hỗ trợ các em nghèo. Các Sơ đi đâu, chúng con cũng sẽ đồng hành đến đó. Đã có người từng khuyên con dừng lại vì cho rằng các em không thể tiến bộ. Tuy nhiên, qua thời gian đồng hành, con đã thấy những quả ngọt: nhiều em đã thành công trên con đường học tập.”

Để ghi lại những khoảnh khắc của ngày gặp gỡ, chương trình khép lại với phần chụp hình lưu niệm chung.

Ngày lễ kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ trong bầu khí vui tươi và hiệp thông. Từ đó, mỗi chị em được mời gọi tiếp tục hành trình đức tin và dấn thân phục vụ, tự do đón nhận sứ mạng đã lãnh nhận. Hành trình ấy được cụ thể hóa qua việc biết nhìn xem, lắng nghe, chọn lựa và hành động trong tinh thần người tôi tớ phục vụ.

Xem thêm hình

Bài viết: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA
Hình ảnh: Sr. Maria Anh Thi, FMA; Teresa Thanh Thủy, VIDES; Phong Nguyễn
Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA