Ngày trại gặp gỡ các em trong giai đoạn đào luyện ban đầu là một truyền thống của Tỉnh Dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Năm nay, trại truyền thống được tổ chức từ ngày 27/12 đến 29/12/2024 với chủ đề: NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG.
Đầu giờ chiều ngày 27/12, các em Định hướng, tiền Đệ tử, Đệ tử trong cộng đoàn Mazzarello, Xuân Hòa và Đức Huy đã trở về Tỉnh dòng trong niềm vui, cùng với sự háo hức.
Lúc 14:45, chương trình bắt đầu với phần tập trung, giới thiệu tại hội trường Lina. Sau đó, Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung - Phó Giám tỉnh có đôi lời dặn dò các em trước khi bước vào chương trình trại. Sơ nói đến mục đích của Trại Truyền thống là đào luyện, là khơi lên nơi các em lòng yêu mến, cảm thức thuộc về Hội dòng và xây dựng tình chị em. Niềm Hy Vọng, sự Hiệp Nhất, Hy Sinh, Hăng Say, Kỷ Luật và Kỹ Năng là những điều Sơ ước muốn các em lưu ý và nỗ lực diễn tả trong những ngày trại. Sau đó, chương trình trại chính thức được khai mạc. Trong phần khai mạc, Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà - Giám tỉnh có đôi lời huấn từ mời gọi các trại sinh sống Năm Thánh bằng cách thay đổi suy nghĩ, lối sống và nhất là lắng nghe tiếng Chúa để bước đi trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Sau huấn từ, Sơ giới thiệu Trưởng trại và Phó trại, đồng thời trao biểu tượng cho các đội làm hành trang cho cuộc lữ hành.

Nghi thức nhập trại được bắt đầu tại
đất trại lúc 16:00. Tại đây, Trưởng trại giới thiệu chủ đề, logo, biểu tượng và Ban Tổ chức của Trại Truyền thống 2025 cùng với
nghi thức trao quyền cho Trưởng trực và giới thiệu Ban Tổ chức. Sau phần nhập trại, các trại sinh cùng tiến về
nhà nguyện hiệp dâng giờ kinh chiều khai mạc với lòng sốt sáng.
Sau cơm tối, lúc 19:45, chương trình diễn nguyện
được tiếp diễn trong bầu khí linh thiêng. Đây là giây phút mọi người
cùng nhau lắng đọng để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, để kín múc niềm hy vọng
nơi Ngài cho hành trình đời sống và đem niềm hy vọng đến với tha nhân qua các tiết
mục trình bày của các trại sinh đến từ các cộng đoàn. Chương trình diễn nguyện cũng đã kết
thúc ngày đầu tiên của Trại Truyền thống 2025.


Ngày 28/12 các trại sinh bắt đầu ngày thứ hai với giờ kinh sáng và thánh lễ kính
các thánh Anh Hài do cha Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn, SJ cử hành.

Vào lúc 7:30, các trại sinh
cùng nhau thi dựng lều trại và sau đó cùng tiến vào
hội trường để lắng
nghe bài chia sẻ với chủ đề “Người hành
hương trong hy vọng” do cha Phanxicô Xaviê Vũ Thế Toàn, SJ trình bày. Cha đã nối
kết niềm hy vọng với đức tin và đức mến để đi đến xác tín: niềm hy vọng chính
là thấy được tình yêu và niềm xác tín đức tin. Bằng việc khơi lên thực trạng cuộc
sống hiện nay, cha cũng mời gọi mỗi người cần để cho tâm hồn mình được Chúa biến
đổi thực sự và phải xác tín: tôi là tôi, tôi được trân quý cách cá vị trước
Thiên Chúa và mọi người. Đó chính là hành trang vững chắc để chúng ta tiến bước
trên đường lữ hành hy vọng.
Tiếp nối chương trình là phần trò
chơi lớn được tổ chức như một cuộc hành hương trong sa mạc để tiến về đất thánh
của dân Israel khi xưa. Các đội lần lượt trải qua những trạm thử thách khác
nhau để qua đó cảm nghiệm sự mỏng dòn, yếu đuối bất trung của phận người và sự
thành tín, yêu thương của Thiên Chúa. Các em thể hiện tinh thần hăng say, hiệp nhất và tràn đầy sức trẻ trong suốt
hành trình. Trò chơi lớn kết thúc vào lúc 15:00. Sau đó, các em có giờ nghỉ ngơi và
chuẩn bị cho đêm lửa trại.
Sau giờ cơm tối, vào lúc 19:30, các em bước vào chương
trình đêm lửa trại với hình ảnh của một người trẻ rơi vào những khó khăn và mất
hết niềm hy vọng nhưng đã được chính ánh sáng Lời Chúa soi dẫn và tìm lại được
niềm hy vọng trong đời sống. Các đội đảm nhận diễn tả những đoạn Lời Chúa bằng
nhiều hình thức khác nhau với sự sáng tạo, đầy tâm tình, đưa mọi người vào bầu
khí của đêm lửa trại.


Ngày 29/12 là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày
các em tham dự Trại Truyền thống 2025. Vì thế, các em tham dự giờ kinh sáng
và Thánh lễ
trong tâm tình tạ ơn. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày lễ Thánh Gia Thất và là
ngày Giáo hội hoàn vũ khai mạc Năm Thánh 2025. Trong tâm tình đó, cha chủ
tế cũng mời gọi cộng đoàn biết nhìn lên mẫu gương của gia đình thánh để mỗi người biết
nỗ lực kiến tạo gia đình cộng thể trở nên một gia đình thánh thiêng, nơi có
Thiên Chúa hiện diện và dẫn đưa mọi người đến Nước Trời.

Vào lúc 8:00, các trại sinh tham dự Gameshow với chủ đề:
Luce và hành trình tìm kiếm ánh sáng hy
vọng. Gameshow được tổ chức với mục đích giúp các em học hỏi về Sắc chỉ Năm Thánh, đời sống thánh thiện của
người Sa-lê-diêng
và những chuyến truyền giáo của các FMA. Các em tham dự với bầu khí vui tươi,
nhiệt tình và đầy sáng tạo.

Kết thúc chương trình gameshow cũng
đã khép lại những trải nghiệm trong ngày trại của các em. Sau đó là phần tổng kết
trại bao gồm nhận xét và trao thưởng cho các đội. Sr. Teresa Uông Thị Đoan
Trang - Đặc
trách Đào luyện
có đôi lời nhắn nhủ ước mong các em sống kinh nghiệm đời thường với những từ
khóa: Holy Hope, Hành Hương, Hiệp Hành, Hòa Hợp để các trại sinh có được một cuộc Hành Hương
Hạnh Phúc trong đời sống ơn gọi của các em.

Sau đó, các trại sinh cùng nhau nói lên tâm tình cám ơn tới
Sr. Giám tỉnh, quý Sơ trong Ban Cố vấn Tỉnh, quý Sơ trong Ban Tổ chức. Tiếp nối
là nghi thức lên
đường để diễn tả một sự sẵn sàng, can đảm dấn bước trên con đường hành hương của
niềm hy vọng.
Trong bầu khí của những ngày sắp bước
sang năm mới 2025, các em cũng có những tiết mục để chúc mừng năm mới tất cả mọi
người. Chương trình được nối dài trong niềm vui với bữa cơm huynh đệ. Trong tình gia đình, các trại sinh và Ban Tổ chức cùng phụ giúp nhau
trong công tác dọn dẹp và ổn định lại môi trường.
Tạ ơn Chúa vì những cơ hội đào luyện
và những ân ban của Ngài cho từng người trong suốt hành trình vừa qua. Những
ngày trại truyền thống tuy không dài nhưng ít nhiều đã để lại trong các em những
cảm nghiệm sâu sắc.


Bài viết: Sr. Rosa Nguyễn Bình, FMA
Hình ảnh: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA
Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA