MEGA STORY

mega-slide

Trong niềm vui của tình gia đình và với lòng biết ơn, chiều Chúa nhật 27.04.2025, hơn 1.100 bạn trẻ là các học sinh, sinh viên, Giáo lý viên, giáo viên, công nhân viên…từ khắp Bắc, Trung, Nam - Việt Nam và đất nước Lào xa xôi, nơi có các cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện đã quy tụ về trụ sở chính của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ tại Tam Hà để cùng với các FMA cử hành Lễ Ghi Ơn năm 2025 trên bình diện thế giới với chủ đề: ‘THẮP SÁNG TIN MỪNG HY VỌNG’.

Ngày hội gặp gỡ các bạn trẻ được chia làm 3 phần: Chào Hy Vọng, Chạm Hy Vọng và Chọn Hy Vọng

Chào Hy Vọng

Chào nhau

Là những người trẻ của hy vọng, các bạn bắt đầu ngày gặp gỡ bằng việc gửi đến thế giới và gửi đến nhau lời chào hỏi ân cần, thương mến qua những vũ điệu trẻ trung, năng động, các trò chơi hấp dẫn cùng việc tập cử điệu và băng reo để chuẩn bị chào đón Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. 

Chào các Mẹ Bề trên Tổng quyền

Với video clip ‘Bề trên Tổng quyền của Hội dòng FMA qua các thời kỳ’ do Ban Mục vụ Giới trẻ Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ chuẩn bị, các bạn trẻ được biết dung mạo của 11 Bề trên Tổng quyền của Hội trong 153 năm qua, khởi đầu từ Mẹ Thánh Maria Mazzarello cho đến nay. Với lòng biết ơn, các bạn cầu nguyện cho các vị đã về với Chúa; các bạn cũng cầu nguyện và chúc sức khỏe đến những vị đã mãn nhiệm và đương nhiệm để các ngài tiếp tục phụng sự Chúa và Hội dòng.

Chào Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola

Ngay sau khi xem video clip, các bạn trẻ và các FMA Việt Nam hân hoan chào đón Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola, Sr. Maria Assunta – Kinh lý viên, quý Sơ Giám tỉnh và các Ban Cố vấn trong Liên tỉnh CIAO và quý khách với những đóa hoa tươi thắm, những cử điệu và băng reo sôi động cùng những nụ cười rạng rỡ. 

Các bạn trẻ đón tiếp Mẹ và quý Sơ cách nồng hậu qua việc mời trầu theo truyền thống dân tộc Việt, thể hiện sự tôn trọng và tình cảm chân thành gửi đến Mẹ và quý Sơ.

Để diễn tả niềm vui được gặp các bạn trẻ, Mẹ Chiara đã chào các bạn trẻ bằng tiếng Việt: “Mẹ chào tất cả các con! Chúc các con buổi chiều vui vẻ!”

Trong không khí vui tươi chào đón Mẹ, các bạn trẻ cùng tham gia trò chơi: Ô chữ bí mật. Với sự thông minh và nhanh nhạy, các bạn trẻ đã mau chóng tìm được đáp án cho Ô chữ bí mật đó là HOA BIẾT ƠN.

HOA BIẾT ƠN chính là hoa thiêng mà các bạn trẻ thuộc các cộng đoàn FMA đã thực hiện trong suốt hơn một tháng chuẩn bị Lễ Ghi Ơn từ cuối tháng 3 đến nay với những hoạt động rất đa dạng, với quyết tâm thay đổi một điều gì đó nơi bản thân để làm cho mình trở thành của lễ dâng cho Thiên Chúa, thành món quà dâng cho Mẹ Bề trên Tổng quyền nhằm diễn tả cụ thể lòng biết ơn.

Các bạn trẻ mời Mẹ và Sơ Maria Giám tỉnh Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN) lên sân khấu và đóa HOA BIẾT ƠN nở rộ khi Mẹ chạm tay vào. Trong khi đó, hơn ngàn các bạn trẻ nói lời cám ơn Mẹ với những biểu tượng trái tim, lời nguyện chúc tốt đẹp nhất và những tâm thư chân thành. 

Kế đến là hoạt cảnh ghi ơn ‘Chuyện cái trống cơm’ kể về hành trình một khúc gỗ mít “xếp xó” được nghệ nhân tài ba làm thành cái trống cơm có thể hòa điệu những âm thanh làm phấn khởi lòng người. Với hoạt cảnh này, các bạn trẻ muốn thưa với Mẹ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến Hội dòng và các FMA – những người không ngừng yêu thương và nỗ lực giúp các bạn trở thành những phiên bản tốt nhất của mình và theo ý Chúa muốn, đó là trở thành những người Ki-tô hữu tốt lành và công dân lương thiện. 

Nối tiếp hoạt cảnh ghi ơn là Lời cám ơn của một bạn trẻ đại diện và các tiết mục văn nghệ đặc sắc diễn tả niềm vui biết ơn mà các bạn trẻ gửi đến Mẹ Chiara và các FMA. 

Chạm Hy Vọng

Trao giải cuộc thi viết: ‘Lan tỏa niềm Hy vọng’

Các Sơ và các bạn trẻ bước vào phần 2 của ngày hội gặp gỡ với lễ trao giải cuộc thi viết: ‘Lan tỏa niềm Hy vọng’. Đây là cuộc thi viết về những chứng nhân sống và lan tỏa niềm hy vọng dưới ánh sáng Tin mừng và với tinh thần Sa-lê-diêng do Ban Mục vụ Giới trẻ và Ban Truyền thông Tỉnh dòng tổ chức. 

Sr. Maria Nguyễn Anh Thi, FMA – Trưởng Ban Truyền thông đại diện Ban Tổ chức cuộc thi có đôi lời nhận xét về cuộc thi.

Sơ nhắc lại mục tiêu của cuộc thi viết và giới thiệu Ban Giám khảo cuộc thi có thêm Sr. Maria Vũ Thị Thùy Trang - Trưởng ekip Phong Trào trẻ, nhà báo Matthêu Nguyễn Chương – nguyên Trưởng Ban Văn hóa nghệ thuật báo Tuổi Trẻ, cô Teresa Đoàn Thị Thanh Huyền – cựu Giáo viên Ngữ văn Trường THSC Trương Văn Ngư.

Sơ cho biết: “Trong 60 bài dự thi, có 11 bài đạt giải. Bên cạnh những bài đạt giải, còn có thêm khoảng 33 bài sẽ được chọn đăng trên kênh truyền thông của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN). Với những cách thức biểu đạt khác nhau, các tác giả đã diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn tình người và nỗ lực sống vươn lên, sống niềm hy vọng trong từng hoàn cảnh khác nhau, dưới ánh sáng Tin mừng và theo tinh thần Salêdiêng đã được khơi nguồn từ Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello. Những sứ điệp được gửi trao thật sâu sắc!”

Nhân cơ hội này, Sơ cũng cám ơn Mẹ Bề trên Tổng quyền, Ban Tổng Cố vấn, Sơ Maria Giám tỉnh, quý Sơ, Ban Giám khảo, tất cả mọi người cộng tác và những người đã gửi bài dự thi. Sơ chúc mừng quý Sơ, quý thầy và các bạn đã đạt giải, đồng thời cầu chúc cho mọi người tiếp tục sống và lan tỏa niềm Hy vọng đến cho những người khác.

 Chứng từ hy vọng

Sau chương trình trao giải cuộc thi viết là ‘Chứng từ hy vọng’ đến từ anh Gioakim Phạm Cường – cựu học sinh Trường Trung cấp Nghề Tư thục Tân Tiến – Don Bosco Tân Hà và em Cêcilia Thiên Trang – sinh viên Lưu xá Hòa Bình, Sài Gòn.

Đối thoại hy vọng

Tiếp đến, các bạn trẻ có buổi tọa đàm với Mẹ Chiara xoay quanh những câu hỏi về hy vọng.

Trước tiên, Mẹ nói với các bạn trẻ: “Mẹ rất hạnh phúc khi hiện diện giữa các con, và khi Mẹ lắng nghe các con, thật sự Mẹ phải nói rằng chúng con quá tuyệt vời! Đây là dấu chỉ sống động của niềm hy vọng mà Mẹ nhận thấy”. 

Mẹ nhấn mạnh rằng: “Giá trị của mỗi người thì rất đặc biệt và tất cả chúng con đừng bao giờ tự ti về bản thân mình bởi vì mỗi người các con đều là một kho tàng và hãy sống cuộc sống của mình như một kho tàng duy nhất. Tất cả những gì chúng con nhận được từ gia đình, từ những nhà giáo dục và môi trường Salêdiêng đã dạy dỗ và hướng dẫn chúng con, chúng con hãy khám phá những điều tốt đẹp ẩn sâu trong cõi lòng của mình. Don Bosco và Mẹ Mazzarello đã dạy chúng ta hãy bước đi với ánh nhìn hướng về trời cao và với đôi chân bước đi trên mặt đất. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng con đơn độc bởi vì Thiên Chúa luôn chăm sóc và yêu thương chúng ta bằng cánh tay dịu hiền của Ngài.”

Với tấm lòng yêu mến, Mẹ đã trả lời những câu hỏi của một số bạn trẻ đại diện, hướng các bạn luôn có ánh nhìn tích cực của tinh thần đoàn sủng Salêdiêng và sống niềm hy vọng như Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống và mời gọi.

Trước khi kết thúc buổi trò chuyện, Mẹ nhắn nhủ các bạn trẻ: “Chúng con hãy tìm cách làm cho mình trở thành người tốt nhất, có thể trao ban điều tốt nhất cho người khác. Đừng để mình bị cám dỗ, bị mất định hướng bởi những điều vô nghĩa trong cuộc sống. Hãy tìm cách để đi vào chiều sâu, làm cho mình trở thành những người có ý nghĩa, hướng đến những điều tốt đẹp, cao cả và hãy sống mỗi ngày như chính chúng con là kho tàng mà Thiên Chúa đã trao tặng.”

Thánh lễ

Sau buổi trò chuyện với Mẹ, các Sơ và các bạn trẻ tham dự Thánh lễ mà qua đó mọi người gặp gỡ Đấng là nguồn vui, là nguồn hy vọng duy nhất, không làm thất vọng.

Thánh lễ do cha Barnaba Lê An Phong, SDB – Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Ban Cố Vấn và quý cha Giám đốc cộng thể SDB. 

Trong bài giảng, cha Barnaba chia sẻ với các bạn trẻ về lời mời gọi ‘Thắp sáng Tin mừng Hy vọng’ mà các FMA đã chọn làm chủ đề cho Lễ Ghi Ơn năm nay. 

Với những suy tư sâu sắc và những ví dụ cụ thể, dễ hiểu, cha đã hướng các bạn trẻ đến niềm xác tín: Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chiến thắng bóng tối lớn nhất của con người đó là tội lỗi, là sự chết. Tin mừng Phục sinh là Tin mừng Hy Vọng, và Tin mừng Hy vọng là chính Chúa. Để có thể thắp sáng Tin mừng Hy vọng, chúng ta cần có lửa Tin mừng, lửa Hy vọng. Đức tin của chúng ta, Hy vọng của chúng ta, không phải của riêng mình nhưng là của Chúa và nó được nuôi dưỡng trong cộng đoàn, trong nhóm hội. Cha mời các bạn trẻ hãy chọn cho mình một hướng đi thích hợp, sự tương quan với người khác, cùng với Giáo hội chúng ta giữ lửa đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và chúng ta có cơ hội để sống. Thắp sáng Tin mừng Hy vọng sẽ không khó nếu chúng ta biết đặt cuộc đời mình nơi Chúa.

Chọn Hy Vọng

Trước khi kết thúc ngày hội gặp gỡ, để có thể cùng nhau ‘Thắp sáng Tin mừng Hy vọng’, các bạn trẻ cử hành nghi thức ‘CHỌN HY VỌNG’ như một cam kết để lên đường sống hành trình đời mình đầy tươi mới.

Sau mỗi lời nguyện, các bạn cùng nói: Tôi chọn hy vọng vào Chúa; Tôi chọn vọng cho tha nhân; Tôi chọn hy vọng vào chính mình.

Lời cam kết thôi thúc các bạn trẻ tiếp tục hành trình cuộc sống với niềm hy vọng đã chọn và lan tỏa niềm hy vọng cho người khác vì chính Chúa Giê-su – Nguồn Hy vọng luôn đồng hành với từng người.

Kết thúc ngày hội gặp gỡ với tràn đầy năng lượng, từng nhóm bạn trẻ hào hứng chụp hình với Mẹ Chiara để lưu lại kỷ niệm ngày gặp Mẹ trong Lễ Ghi Ơn năm 2025 tại Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam. 

Biên tập: Sr. Maria Anh Thi, FMA

Hình ảnh: Teresa Phạm, FMA; Thanh Thủy, VIDES; Vincente Nguyễn Thiệu

Thiết kế và kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA