Sứ điệp của Mẹ BTTQ Yvonne Reungoat cho hành trình năm thứ 3 chuẩn bị 150 năm thành lập Hội dòng
Mornese ngày 5 tháng 08 năm 2021
Từ Mornese, Mẹ mang niềm vui khôn tả đến tất cả chị em đến tận cùng thế giới, trong sự hiệp thông sâu xa với Mẹ Mazzarello để bắt đầu năm thứ ba và cũng là giai đoạn cuối để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng.
Từ đây, tại mảnh đất thánh thiêng Mornese, tất cả đã được khởi sự, Mẹ hân hoan gửi đến các chị em khẩu hiệu của năm thứ ba này: Hãy mạnh dạn hoạch định tương lai! "Can đảm lên! Chúng ta cùng tiến về phía trước với một cõi lòng hào hiệp và quảng đại" (Thư 47, 12) (x. TLL 989).
Chủ đề của năm thứ 3
Sau khi chúng ta tập trung vào chủ đề của năm thứ nhất (2019) lòng biết ơn, và chủ đề của năm thứ hai là đón nhận lời mời gọi của Me Maria "Ta giáo phó chúng cho con" (2020), năm nay chúng ta mạnh mẽ cam kết thực hiện sự chuẩn bị này trong hiện tại và tương lai sắp tới đây. Mẹ nghĩ đến lời của Mẹ Mazzarello cho năm này nên có âm hưởng sâu sắc trong lòng chúng ta vào thời khắc lịch sử mà chúng ta đang sống.
Thật không may, viễn cảnh của giai đoạn 2021 - 2022 vẫn còn bị đánh dấu bởi những nỗi sợ hãi và hạn chế do đại dịch vẫn tồn tại trên toàn thế giới, nhưng chúng ta cần đóng góp phẩn mình để bình minh của ngày mới ló rạng, bằng việc nuôi dưỡng niềm hy vọng và lập kế hoạch, bắt đầu mơ về một sự cộng tác của một trạng thái bình thường "mới", cùng nhau cam kết để đảm bảo rằng những giọt nước mắt, bao đau thương sẽ không qua đi mà không để lại một tia sáng nào trong cuộc đời của những người đương thời và trong cả cuộc đời của mỗi chúng ta.
Mẹ biết rằng thật khó để nói về niềm hy vọng và việc lập kế hoạch khi những con số tiếp tục nhắc nhớ rằng chúng ta chưa thoát khỏi cơn đại dịch, nhưng điều đó cũng mang nét Tin Mừng vì "Tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi" (Lc. 12, 7) và tại vùng đất Mornese nhỏ bé có “một trái tim quảng đại, rộng lớn và không có quá nhiều nỗi sợ hãi” (Thư mẹ Mazz. 27,14). Nguồn mạch của niềm hy vọng là đức tin của chúng ta, tin rằng Thiên Chúa hiện diện và hành động trong lịch sử. Chính Ngài đang thực hiện một điều mới mẻ nào đó "Này đây Ta đang làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không thấy sao?"
Chúng ta ước muốn rằng ba năm chuẩn bị cho Lễ Kỉ Niệm Năm Thánh sẽ giúp chúng ta hân hoan cử hành lòng trung thành của Thiên Chúa và sự hiện diện của Đức Maria Phù Hộ đã khởi xướng và tiếp tục đồng hành trên mọi bước đường của Hội Dòng. Với nhận thức này cùng với những kinh nghiệm chúng ta có mỗi ngày đang nuôi dưỡng lòng biết ơn và lời ngợi khen của chúng ta qua các dịp cử hành và trong cuộc sống
Khoảng thời gian ba năm chuẩn bị là bối cảnh mà chúng ta được mời gọi để làm cho nhiều người biết đến đặc sủng của Hội Dòng, được Chúa Thánh Thần ban cho Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Maria D. Mazzarello, như một ân ban dành cho Giáo hội và cho tất cả người trẻ trên toàn thế giới, để nhiều người có thể yêu mến đặc sủng và cá nhân họ có thể tham gia vào đặc sủng này trong sứ mệnh giáo dục.
Cách cụ thể, tâm tình tạ ơn của chúng ta phải là sự tăng trưởng về chiều kích truyền giáo như một dấu chỉ của trách nhiệm trước những hồng ân của Thiên Chúa và tình yêu của Người, vốn đòi hỏi phải được lan rộng ra trên toàn thế giới: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48).
Vì những lý do này, chúng ta muốn mang đến cho các ngày lễ kỷ niệm một giai điệu mang nét truyền giáo và ơn gọi cách đặc biệt, để làm sống lại sự đồng hành với người trẻ nơi tất cả các FMA và các cộng đoàn giáo dục. Chúng ta muốn cùng họ tìm kiếm những cách thức để mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, gặp được nơi Chúa Giêsu ánh sáng mà họ đang tìm kiếm, để trao ban chính mình cho những người nghèo khổ nhất với một tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Đây là những điều kiện để trở thành cộng đoàn sản sinh sự sống, lôi cuốn ngày càng nhiều hơn những người trẻ tham gia, các cộng đoàn giáo dục, các cựu học viên, các gia đình, các vùng đất, các giáo phận, các Hội dòng đang theo đuổi cùng một mục tiêu. Trên khắp thế giới hiện đang thay đổi rất sâu sắc, những người trẻ đang mời gọi chúng ta, họ đang chờ đợi chúng ta hiện diện giữa họ, họ yêu cầu chúng ta tiến bước cùng họ để xây dựng tương lai với niềm hy vọng. Sự hiện diện của họ trong cuộc sống của chúng ta là một món quà từ Thiên Chúa nhằm cổ võ chúng ta mạnh dạn, sáng tạo, liều lĩnh, dám mạo hiểm trên những nẻo đường mới để đáp ứng trước những hoàn cảnh mới như Don Bosco và Mẹ Mazzarello trong thời đại của các Ngài. Những người trẻ đang mong chờ chúng ta như thể Don Bosco và Mẹ Mazzarello ở giữa họ trong thời đại hôm nay!
Kỉ niệm 150 năm thành lập và Tổng Tu Nghị (TTN) lần thứ XXIV
Lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng và TTN lần thứ XXIV đan xen nhau trong khoảng thời gian ba năm và sẽ còn diễn ra nhiều hơn nữa trong nửa cuối của năm 2021, khi đó sẽ cử hành sự kiện TTN, trọn năm 2022 là năm chuyển giao của Tu Nghị, và những năm tiếp theo sẽ cho thấy việc lập kế hoạch và hiện thực hóa việc đưa các đường hướng của TTN vào cuộc sống.
Cần đề cập đến chiều kích Maria vì Mẹ đồng hành: sự can thiệp của Đức Mẹ tại Cana và lời khẳng định của Don Bosco ở Nizza Monferrato trong buổi gặp gỡ cuối cùng của ngài với các FMA tại nhà đó (vào tháng 8 năm 1885) “Đức Maria đi lại trong ngôi nhà này” gợi lên sự hiện diện sống động và năng động của Mẹ, luôn là một sự hiện diện của tình mẫu tử và tiên liệu trong lịch sử cứu độ, trong Hội Dòng và trong ngày hôm nay. Mẹ Maria bước đi với chúng ta, đồng hành và hướng dẫn chúng ta trong sứ vụ giáo dục giới trẻ và trong việc “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (x. Ga 2,5). Đây hẳn là sự lạc quan vui tươi bắt nguồn từ đức tin và đoàn sủng Salêdiêng. Chúng ta cùng nhau cảm nhận cách đặc biệt về sự hiện diện của Mẹ vẫn thường làm chúng ta ngạc nhiên vì những cử chỉ yêu thương và chăm sóc của mẹ dành cho chúng ta trong Hội Dòng. Do đó, chúng ta hãy để cho Mẹ Maria đề xuất những phương cách để đánh thức lại sự tươi mới ban đầu của đoàn sủng trong thế giới đương đại bị đánh dấu bởi rất nhiều thách đố và mở ra cho niềm hy vọng.
Chính vì tất cả những lý do này mà chúng ta muốn lễ kỷ niệm 150 năm trở thành một bài tán tụng ngợi khen Đức Maria, vì ngay từ thời kì đầu của Hội Dòng, Mẹ đã ôm lấy chúng ta trong vòng tay từ mẫu và bảo vệ chúng ta trong sự trung thành với đoàn sủng để những người trẻ không thiếu "rượu ngon" của niềm hy vọng.
Khẩu hiệu của năm nay là bối cảnh tốt nhất mà chúng ta có thể kỷ niệm TTN lần thứ XXIV của chúng ta. Thật thế, TTN sẽ là trọng tâm của ngày lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng.
Tổng Tu Nghị luôn là một sự kiện của ân sủng vì nơi đó toàn thể Hội Dòng tái xác định con đường canh tân đặc sủng và đánh thức sự tươi mới nguyên thủy của sự phong nhiêu ơn gọi, trải nghiệm một "sự tái sinh trong Thánh Thần". Đây là sức mạnh có thể làm cho các cộng đoàn giáo dục của chúng ta sản sinh ra sự sống mới nơi những người trẻ trên toàn thế giới
Việc đạt được các mục tiêu của TTN không sẵn có. Điều đó đòi hỏi sự sẵn sàng và dễ dạy không chỉ từ các tu nghị viên, mà còn tất cả các FMA và các cộng đoàn giáo dục. Do đó, Mẹ khuyên các chị em nên cầu nguyện cho TTN đạt kết quả tốt và tiếp tục để cho mình được truyền cảm hứng bởi đoạn Tin Mừng về tiệc cưới tại Cana (Ga 2, 1-12).
Biểu tượng Logo và Lễ kỷ niệm
Mẹ cảm ơn tất cả những người đã dấn thân trong việc thiết kết logo và soạn thảo bài hát chủ đề, sẽ đồng hành cùng chúng ta trong suốt năm nay. Kết quả công việc của các chị em diễn tả và bày tỏ một tình yêu lớn lao và nhận thức cách sâu sắc về hồng ân đã được trao phó cho chúng ta với đặc sủng của Mornese. Xin cảm ơn! Đặc biệt cảm ơn các tác giả của logo và bài hát chủ đề, những người đã được chọn, trong số nhiều đề xuất, vì sự sáng tạo của họ.
Chắc hẳn không có những khía cạnh bên lề của việc cử hành Năm Thánh: tất cả các thông tin liên quan đến việc cử hành này, ở tất cả các cấp độ - Từ Hội Dòng, Tỉnh Dòng, Á Tỉnh - Các cộng đoàn giáo dục đều kèm theo Logo, như một dấu chỉ đặc biệt của thời gian tạ ơn và ca ngợi. Đồng thời cũng là sự hiệp thông sâu xa giữa mọi thành phần trong gia đình FMA.
Cũng vậy, bài hát chủ đề cũng có cùng giá trị: Do đó, Mẹ khuyến khích chị em hãy chuyển dịch bài hát này sang nhiều ngôn ngữ khác nhau và học thuộc để sử dụng trong những thời khắc cử hành các ngày lễ.
Logo và bài hát chủ đề sẽ giúp chúng ta mở rộng vòng tròn cộng tác trong dịp đại lễ này.
Kỷ niệm 150 năm là ngày lễ của tất cả mọi thành phần trong gia đình FMA, nhưng điều này chỉ được thể hiện cách đầy đủ nếu có thể khơi dậy và củng cố nơi tất cả các FMA và các cộng đoàn giáo dục những cam kết dấn thân để làm sống lại đặc sủng trong lịch sử hôm nay và trong nhiều bối cảnh khác nhau. Mỗi người - FMA, những người trẻ và người lớn cùng chia sẻ sứ mệnh với chúng ta - phải cảm thấy mình là nhân vật chính và có trách nhiệm đối với sức sống của đặc sủng trong ngày hôm nay.
Sau đó, vòng tròn cộng tác ngày càng phải được mở rộng, bởi vì Hội Dòng không bị cô lập khỏi xã hội, khỏi Giáo hội, khỏi Gia đình Salêdiêng. Kỷ niệm 150 năm thành lập là cơ hội để liên đới với các diễn tả khác nhau về đời sống tôn giáo trong các giáo phận mà chúng ta đang sống và làm việc, Giáo hội địa phương, các tổ chức giáo dục và văn hóa của vùng hoặc thành phố, Gia đình Sa-lê-diêng trong tất cả các mối liên hệ và đặc biệt là một số nhóm: các Sa-lê-diêng, Cựu Học Viên, Các Công Tác Viên, ADMA, các hiệp hội thiện nguyện ... Cần đặc biệt chú ý đến các Cựu Học Viên ở những nơi mà các trường học và các công cuộc xã hội của chúng ta đã chuyển giao cho người đời điều hành quản lý. Trong những thực tại đó, đoàn sủng có nguy cơ mất đi ảnh hưởng cần thiết, khiến cho căn tính Salêdiêng của công cuộc bị suy yếu hoặc thậm chí biến mất. Vì vậy cần phải liên tục làm sống lại căn tính Salêdiêng!
150 Năm với Mẹ Maria Domenica Mazzarello và với Người trẻ.
Ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 150 năm, Mẹ đã mời gọi các chị em đào sâu và nâng cao tầm hiểu biết về Thánh Nữ Maria D. Mazzarello ở mọi chiều kích lịch sử, đặc sủng và giáo dục không chỉ các FMA, mà trên hết là giữa những người trẻ nam nữ, bằng việc tìm các kênh truyền thông phù hợp để giới thiệu về nhân cách của thánh nữ như một người nữ trẻ luôn chăm sóc những người trẻ khác bằng sự can đảm và sáng tạo.
Vì mục đích này, sẽ đặc biệt hữu ích khi chúng ta biết đánh giá các tài liệu trên trang web của Hội Dòng, Trung tâm nghiên cứu FMA, bộ film: Ngôi nhà hạnh phúc và các video về những địa điểm có liên quan đến Thánh Nữ.
Bên cạnh đó, Mẹ cũng mời gọi chị em đào sâu những đặc tính của mối tương quan giữa Don Bosco và Mẹ Mazzarello. Kinh nghiệm đặc sủng của Đấng Sáng Lập, những gợi ý của Đức Mẹ cho Don Bosco và từ những gì mà Don Bosco đã làm cho các thanh thiếu niên đã được Mẹ Mazzarello và FMA tiên khởi áp dụng cho các thanh thiếu nữ. Từ đó, Mẹ Mazzarello và các chị em đã rút ra sự phong phú và khả năng nâng tầm cho những gì đã được xác định là "tinh thần Mornese". Don Bosco rất tin tưởng nơi Maria Domenica, Ngài đánh giá cao sự đóng góp của người nữ trẻ trung này, như một nhà giáo dục chú tâm đến việc giáo dục toàn diện các thanh thiếu nữ và như một nữ tu đã trao hiến trọn vẹn. Don Bosco đã giao phó cộng đoàn đầu tiên cho Mazzarello và không có gì ngạc nhiên về sự phát triển tuyệt vời mà Hội Dòng đã có được ngay từ thời kì đầu.
Đối với chúng ta ngày nay, đây là một ánh sáng, một lời kêu gọi cho một cuộc hành trình hỗ tương trong sứ mệnh, một cam kết dấn thân giúp các bạn trẻ. Các chị em hãy mạnh dạn và sáng tạo để thể hiện các tặng ân của Thiên Chúa hầu làm phong phú đặc sủng bằng sự đóng góp cụ thể của mình. Mỗi người, giống như Mẹ Mazzarello, hãy tô điểm những màu sắc đẹp nhất vào bản phác thảo của Đấng Sáng Lập.
Một vài sự kiện
Cử hành Năm Thánh sẽ được đánh dấu bằng một số dữ kiện liên quan đến tất cả chúng ta, theo nhiều cách khác nhau. Mẹ muốn trình bày một số điều, còn lại một vài điều khác sẽ được thông tri đến các chị em trong năm.
Hội Nghị Quốc tế lần thứ VII của các cựu học viên với chủ đề: Khả năng phục hồi nào cho Hiệp Hội: Những Thách Đố - Đường hướng – Viễn tượng đã được tổ chức trực tuyến từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, như một phần của lễ kỷ niệm 150 năm thành lập Hội Dòng FMA.
Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục trong tháng này với giai đoạn đầu tiên của Buổi hội thảo gặp gỡ trực tuyến dành cho tất cả tập sinh trên toàn thế giới về Mẹ Mazzarello (từ 30 tháng 8 đến 3 tháng 9 năm 2021 và vào tháng 5 năm 2022). Hôm nay, chúng ta muốn cùng nhau tìm hiểu sứ điệp của Mẹ Mazzarello trong các lá thư của Mẹ gửi cho các tập sinh. Với chủ đề là: “Hôm nay, Mẹ Mazzarello viết thư cho con”. Giai đoạn đầu tiên sẽ dành cho các nhóm ngôn ngữ, vào tháng 5 năm 2022, tất cả các tập sinh sẽ gặp gỡ nhau.
Với những chị em FMA trên 70 tuổi, chúng ta đã lên kế hoạch cho một loạt các cuộc họp trực tuyến với chủ đề: “Lời Xin vâng mở rộng qua thời gian – Đó sẽ là một cuộc hành hương trong sự đồng hành của Mẹ Mazzarello để đọc lại lịch sử của chính mình trong chìa khóa của sự khôn ngoan và đặc sủng với niềm hy vọng và niềm vui. Các buổi gặp gỡ này sẽ được chia thành hai cuộc họp mỗi tuần trong hai tháng bắt đầu từ tháng 9 năm 2021.
Phân Khoa Khoa Học về Giáo Dục thuộc Đại Học Giáo Hoàng Auxilium đang chuẩn bị một Hội Nghị quốc tế nhân dịp kỉ niệm 150 năm và các thông tin liên quan sẽ được thông báo đến chúng ta trong thời gian tới.
Cuối cùng là lời mời gọi nhớ đến "sinh nhật” của chúng ta: vào ngày 5 tháng 8 năm 2022, mỗi cộng đoàn hãy tổ chức lễ kỉ niệm vào ngày này để canh tân lại lời "xin vâng", lòng trung thành của chúng ta trong Giao ước tình yêu với Thiên Chúa, như một dấu chỉ của sự hiệp thông trong toàn thể Hội Dòng và là nhân chứng cho giới trẻ và cho các cộng đoàn giáo dục. Các cộng đoàn cũng có thể tổ chức lễ kỉ niệm vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 để thay cho ngày 5 tháng 8.
Chị em cần nhớ rằng việc tổ chức ngày lễ kỷ niệm không nhằm mục đích để hồi tưởng về quá khứ, ngay cả khi điều đó quan trọng, bởi vì đó chính là nguồn cội của chúng ta nên phải được vun trồng, mà còn là để hướng về phía trước với một nhiệt huyết mới và một chọn lựa mới của tình yêu để sống niềm vui và ơn gọi trong sự trung thành với đoàn sủng, đào sâu ý thức thuộc về Gia đình Hội Dòng và toàn thể Gia đình Salêdiêng.
Mẹ cầu chúc cho tất cả chị em một năm mới được đánh dấu bằng sự thánh thiện Salêdiêng.. Mẹ cầu xin Thiên Chúa và Đức Maria Phù Hộ, Đấng đã muốn Hội Dòng hiện diện và sẽ luôn đồng hành cùng Hội Dòng chúng ta!
Sr Yvonne Reungoat
Bề Trên Tổng Quyền Hội Dòng FMA
Sr. Marta Hoàng Thúy chuyển ngữ