calendar 02/01/2024

Thông điệp bắt đầu ba năm chuẩn bị cho việc cử hành 150 năm thành lập Hội dòng FMA

Mornese 05.08.2019

 Mẹ ở đây tại Mornese và ở đây có sự hiện diện của tất cả Hội Dòng  trong chiều kích của cộng đoàn thế giới.

Tất cả chúng ta đã được sinh ra từ nơi đây. Và từ đây Mẹ muốn đi đến tất cả mọi nơi trên trái đất, nơi có sự hiện diện của những người con Đức Mẹ Phù Hộ,  các giáo dân, những người trẻ, cũng như những người chúng ta tiếp cận trong sứ mệnh giáo dục Salesien.

Mẹ đến với toàn thể Gia đình Salesien, với Cha Bề Trên Cả, Ángel Fernández Artime,  các anh em Salesien, tất cả các nhóm trong Gia đình Salesien.

Chúng ta là một Hội dòng hoàn toàn thuộc về Đức Maria.

Don Bosco đã muốn chúng ta như một tượng đài sống động để diễn tả lòng biết ơn đối với Đức Maria Phù Hộ và ngài xin chúng ta là tiếng cảm ơn của ngài trong mọi thời đại.

Đức Maria đi lại trong ngôi nhà này

Như Don Bosco đã nhìn thấy Mẹ vào tháng 8 năm 1885 tại Nizza Monferrato, Mẹ tiếp tục đi lại trong ngôi nhà này. Ngôi nhà là thế giới, nơi tất cả các Con Đức Mẹ Phù Hộ đang sống theo đoàn sủng Salesien, cũng là đoàn sủng của Giáo hội.

Và chúng ta cảm thấy Mẹ Maria luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta.

Từ Tin Mừng, chúng ta biết được phong cách của Đức Maria: Maria không chỉ đi lại, mà Mẹ đã chạy đến gặp các con của mình. Chúng ta nhớ lại cuộc viếng thăm của Mẹ đến với bà chị họ Elizabeth, sự sẵn sàng và nhanh nhẹn của Mẹ nhằm đáp ứng nhu cầu trong tiệc cưới của Cana. Sự hiện diện của Mẹ đồng hành cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ trong sứ mệnh  của họ.

Như vậy, Mẹ tiếp tục hiện diện giữa chúng ta, cùng chúng ta bước đi trong cuộc sống đời thường, và mỗi ngày sống.

Chúng ta được mời gọi ý thức về kinh nghiệm bước đi cùng với Đức Maria.

Chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị 3 năm cho việc cử hành 150 năm của Hội dòng và chúng ta bắt đầu ở đây tại Mornese. Mornese là nơi mà vào ngày 5 tháng 8 năm 1872, 15 thiếu nữ trẻ đầu tiên đã được thánh hiến cho Thiên Chúa để trao ban cuộc sống cho việc giáo dục giới trẻ, các thiếu nữ nghèo.

Họ là những người đầu tiên của một đoàn người đông đảo, hơn 33.000 phụ nữ trẻ khác. Trong suốt dòng lịch sử, họ đã tiếp tục đáp lại lời mời gọi của Chúa, để hiến dâng đời sống, trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho các thanh thiếu niên nam nữ nghèo khổ trên toàn thế giới.

Chúng ta muốn sống giai đoạn ba năm này trong các chiều kích khác nhau. Trước hết, chúng ta muốn dâng lời tạ ơn; Tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tuyệt vời của Ngài. Chúng ta là nhân chứng của nhiều dấu chỉ tình yêu  Ngài trong cuộc sống, trong lịch sử và trong sứ mệnh của chúng ta.

Tạ ơn bởi sự sống của Hội dòng. Tạ ơn về sự phong phú của sứ mệnh trên toàn thế giới trong 150 năm. Tạ ơn về hồng ân ơn gọi của chúng ta.

Hãy tạ ơn vì chúng ta là một gia đình thếgiới rộng lớn gồm các nhà giáo dục cùng tiến bước với một cộng đồng những người trẻ trong  một thế giới giáo dục.

Năm nay 2019 - 2020, chúng ta không chỉ dâng lời tạ ơn, mà còn là một lời tri ân, một lời tri ân vĩnh viễn.

Mẹ Maria sẽ giúp chúng ta dâng lời ngợi khen Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống hàng ngày và như vậy có thể đào luyện những người trẻ và các thanh thiếu niên trở thành những người trẻ đầy lòng biết ơn để họ có thể truyền đạt giá trị tuyệt vời này đến với những người trẻ khác.

Sau lời tạ ơn, giai đoạn thứ hai trong ba năm chuẩn bị cử hành biến cố 150, năm 2020-2021: chúng ta được mời gọi đón nhận một lần nữa lời trao phó "Ta trao phó chúng cho con". Chúng ta đón nhận sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta.

Trong thiên niên kỷ thứ ba này, tiếp đón các bạn trẻ ngày nay là tìm kiếm và đáp ứng cho họ những nhu cầu sâu sắc, cấp bách nhất và đáp ứng với niềm vui, niềm đam mê, "Da mihi animas cetera tolle" xin cho tôi các linh hồn, với ngọn lửa trong tim.

Năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau sống Tổng Tu Nghị và sự kiện này sẽ là cơ hội để tất cả Hội dòng cùng nhau đón nhận sự trao phó này một lần nữa: "Ta trao phó những người trẻ của thiên niên kỷ thứ ba này cho con".

Hành trình sẽ tiếp tục vào năm 2021 - 2022 và sẽ dẫn chúng ta đến việc cử hành cách long trọng. Chúng ta muốn sống biến cố này trong tinh thần truyền giáo. Một sứ vụ truyền giáo mang tính ngôn sứ.

Hội dòng sinh ra là để truyền giáo. Chúng ta nhớ rằng tất cả các chị em ở Mornese muốn trở thành những nhà truyền giáo. Truyền giáo là một ngọn lửa hiện diện trong trái tim của mỗi người con Đức Mẹ Phù Hộ, khiến chúng ta mạo hiểm cuộc sống mình, mạnh dạn, không sợ thay đổi, để mở ra cho những thách thức mới của cuộc sống đương đại.

Thật tuyệt vời nếu nhân dịp kỷ niệm 150 năm này, tất cả  và mỗi người chúng ta  đều cảm nhận được sức mạnh này thúc đẩy. Lời mời gọi truyền giáo không chỉ dừng lại trong trái tim, mà còn có thể chia sẻ, lan truyền đến với rất nhiều người trẻ để họ có thể trở thành  những nhà truyền giáo và là nhà truyền giáo trong thời đại của họ, giữa những người trẻ trên khắp thế giới.

Chúng ta hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi mà sự hiện diện của Giáo hội rất yếu, nơi có nhiều trẻ em, các thanh thiếu niên và các gia đình thiếu các nhà giáo dục, các vị truyền giáo.

Đoàn sủng của Salesien được sinh ra là để lan rộng. Nó có một ơn gọi để phát triển vì đó là tình yêu.

Chúng ta ước mong toàn bộ hành trình này đem lại sức sống và tạo động lực cho đoàn sủng lớn lao này.

Chúng ta phó thác cho Đức Maria Phù Hộ, cho Mẹ Mazzarello, cho Don Bosco, và cho tất cả gia đình Salêdiêng Thiên quốc cùng đồng hành với chúng ta, để chúng ta trở thành một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, lan truyền đức tin, niềm hy vọng và tình yêu.

Mẹ tuyên bố bắt đầu ba năm chuẩn bị cho việc cử hành 150 năm khai sinh Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

[gap height="5"]

Ana Maria Nguyễn Hiền, FMA