Chuẩn bị cho sứ mệnh Truyền giáo 2024
Roma (Ý). Từ ngày 19 đến
ngày 28 tháng 9, để chuẩn bị cho việc sai đi truyền giáo, một nhóm Nữ tu truyền
giáo mới thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đã tham gia một năm đào luyện và chuẩn bị
cho sứ vụ truyền giáo tại nhà Mẹ ở Roma, cùng với các cộng tác viên Ban Truyền
giáo, sẽ trải nghiệm một kinh nghiệm đoàn sủng tại các địa điểm nguồn cội ở
Mornese (AL), Nizza Monferrato (AT), Colle Don Bosco (Castelnuovo Don Bosco),
Chieri (TO) và Torino.
“Theo bước chân của
Mẹ Mazzarello và Don Bosco, chúng ta hãy làm sống lại động lực truyền giáo từ cội
nguồn đoàn sủng của chúng ta” là mục tiêu chung được vạch ra cho trải nghiệm
này. Trong thời gian này, các FMA có cơ hội dừng lại, suy ngẫm và cầu nguyện tại
nơi Mẹ Mazzarello và Don Bosco đã thực hiện những bước đầu tiên đáp trả lời mời
gọi đến sự sống, đến đời sống thánh hiến và truyền giáo.
Thực vậy, đây là một trải
nghiệm độc đáo khi các chị em có thể tận mắt nhìn thấy Mornese, Becchi, những
ngôi làng nhỏ và xa xôi, từ nơi ấy Hội dòng FMA và Tu Hội Salêdiêng sau này đã lan
rộng khắp thế giới, mang sự phong phú của đoàn sủng "đến tận cùng trái đất."
Kinh nghiệm của các tân
truyền giáo tại các địa điểm cội nguồn của đoàn sủng về lệnh truyền sai đi và một
năm chuẩn bị cho sứ mệnh truyền giáo được diễn ra vào bước khởi đầu của giai đoạn
ba năm chuẩn bị cho việc kỷ niệm 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên
(14/ 11/1877). Như lời Mẹ Bề Trên Tổng Quyền Chiara Cazzuola nhắc nhớ trong Thư
luân lưu số 1038:
“Năm 2027 đối với chúng
ta, những Nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, là năm kỷ niệm 150 năm ngày các nhà truyền
giáo tiên khởi rời Mornese đến Uruguay và sau đó đến Argentina. Mỗi dịp kỷ niệm,
mỗi lần tưởng nhớ quan trọng đều là một lời mời gọi quay về với cội nguồn lịch
sử của chúng ta, về cội nguồn tâm linh của chúng ta. Chúng ta vui mừng và biết
ơn nhớ lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tu nghị viên của Tổng
Tu nghị vào ngày 22/10/2021: Đừng quên ân sủng của nguồn cội, sự khiêm nhường
và nhỏ bé của thời gian đầu đã làm cho hành động của Thiên Chúa trở nên rõ ràng
trong cuộc sống và trong thông điệp đến từ những người đầy kinh ngạc đã bắt đầu
cuộc hành trình này."
Trải nghiệm địa điểm đoàn
sủng sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, tại Torino trong Vương Cung
Thánh Đường Đức Maria Phù Hộ. Hôm đó, trong Thánh lễ do Don Stefano Martoglio,
Đại diện Bề Trên Cả chủ tế, cùng với một nhóm Salêdiêng Don Bosco, 9 FMA sẽ nhận
Thánh giá truyền giáo từ Mẹ Chiara Cazzuola - Bề trên Tổng quyền Dòng FMA và Sr.
Ruth del Pilar - Tổng Cố vấn Truyền giáo. Chúng ta có thể theo dõi Thánh lễ trao
Thánh Giá truyền giáo trực tuyến và thông tin chi tiết sẽ sớm được công bố.
Các FMA sẽ nhận thánh giá truyền giáo đến từ Chile, Kenya, Ấn Độ, Sri Lanka, Uruguay và Việt Nam.

Hội dòng, các Tỉnh dòng
và cộng đoàn giáo dục nơi các FMA đi truyền giáo đồng hành cùng các chị em bằng
lời cầu nguyện và sự gần gũi huynh đệ trên hành trình này - hành trình mà Mẹ vẫn
luôn nhắc đến “chúng ta được đồng hành và được đi bước trước bởi Đức Maria, Mẹ,
Bà giáo và nhà truyền giáo đầu tiên. Chúng ta hãy canh tân niềm tin tưởng đặt
nơi Đức Maria với lòng can đảm và táo bạo để Mẹ giúp chúng ta luôn rộng mở trước
tiếng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng duy nhất có thể chỉ cho chúng ta những chân
trời truyền giáo mới. Như một Lễ Hiện Xuống, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta
có khả năng nói các ngôn ngữ khác nhau để loan báo những công trình vĩ đại của
Thiên Chúa cho nhân loại đang đau khổ (x. Cv 2,4.11). Chúng ta phó thác cho Đức
Maria sự bình an của dân tộc, các cộng đoàn của chúng ta đang gặp khó khăn, các
thanh thiếu niên nam nữ mà chúng ta yêu mến với lòng mến thương đặc biệt.
Nguồn: https://www.cgfmanet.org/
Chuyển
dịch: Sr. Maria Linh Trang FMA