img-detail
calendar 17/09/2024

Khối Khai tâm giáo xứ Tam Hà Khai giảng năm học 2024 - 2025

Maria Cao Đoàn Khánh Liên, Tập sinh FMA

Tiếng chuông báo hiệu một năm học Giáo lý mới của các bé Khối Khai tâm Giáo xứ Tam Hà đã vang lên trong niềm hứng khởi của các bé và mọi người tham dự lễ Khai giảng năm học Giáo lý 2024-2025 diễn ra vào ngày 15 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Buổi lễ có sự tham dự của Sr. Maria Giáo tập – Bề trên cộng đoàn Tập Viện, Sr. Maria Nguyễn Thị Thoa – Trưởng khối Khai Tâm, các Sơ Tập sinh, quý phụ huynh và gần 150 bé khối Khai Tâm của Giáo xứ Tam Hà.

Ngay từ sáng sớm các bé đã được ông bà, ba mẹ hoặc những người thân trong gia đình dẫn đến nhà Dòng trong những bộ trang phục thật đẹp. Các bé được các Sơ đón tiếp và hướng dẫn đến nhà nguyện để chào với Chúa và Đức Mẹ. Sau đó các bé cùng với các Sơ Tập sinh tham gia những trò chơi vận động hết sức thú vị. Các bé khối chồi và khối lá đã quen với những trò chơi sinh hoạt nên tham gia rất tích cực còn một số bé khối mầm vẫn còn rụt rè và e ngại vì chưa quen.



Đến 7 giờ, chương trình khai giảng chính thức bắt đầu với tiểu phẩm ngắn về nội dung bảo vệ môi trường là một trong những điểm nhấn trong chương trình Giáo lý năm nay. Tiếp đó, Sr. Maria Giáo tập lắc chuông khai giảng năm học và nhắn nhủ các bé sống ngoan ngoãn và vâng lời ông bà, cha mẹ và các cô. Buổi lễ thêm phần sôi động và phấn khởi hơn với băng reo và cử điệu bài hát chủ đề năm học Giáo lý: “Em là chứng nhân cho bạn Giêsu”.


Sau đó, Sr. Maria trưởng khối giới thiệu các Sơ Tập sinh trách nhiệm của các lớp cho quý phụ huynh và các bé. Trong phần chia sẻ của mình, Sr. Maria đã cám ơn Sr. Maria Giáo tập, quý Sơ Tập sinh, quý phụ huynh đã tích cực cộng tác trong việc chăm sóc giáo dục các bé và hy vọng tiếp tục nhận được sự cộng tác và hỗ trợ của mọi người. Sơ cũng chia sẻ với mọi người tình hình của những người dân vùng bão lũ ở miền Bắc và kêu gọi mọi người đóng góp để trợ giúp họ. Những tâm tình và ước nguyện thể hiện tình liên đới đối với người dân vùng lũ được các bé và mọi người dâng lên Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện tuy đơn sơ nhưng rất sốt sắng.


Sau khi cầu nguyện, các bé chụp hình lưu niệm cùng với Sr. Maria Giáo tập, Sr. Maria trưởng khối và các Sơ Tập sinh. Buổi lễ đã diễn ra trong bầu khí vui tươi, hồn nhiên và sâu lắng trong sự hiệp thông với những đau khổ của người dân vùng bão lũ.