img-detail
calendar 15/07/2025

Cảm nghiệm sau khi tham dự khóa tìm hiểu ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ

Mỗi người khi sinh ra đều được Thiên Chúa trao ban một ơn gọi riêng biệt: có người được gọi sống đời gia đình, có người được mời gọi trở nên linh mục, tu sĩ, người sống đời tận hiến... Với riêng tôi, hành trình đi tìm câu trả lời cho tiếng gọi nội tâm đã đưa tôi đến với khóa tìm hiểu ơn gọi của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – một hành trình không dài về thời gian, nhưng đủ để chạm đến tận sâu tâm hồn.

Trước khi tham gia, tôi mang trong mình nhiều băn khoăn, lo lắng và cả nỗi sợ: tôi không biết ơn gọi tu trì có thực sự dành cho mình không? Tôi có đủ yêu thương, đủ kiên trì và dấn thân để sống đời tu không? Nhưng chính nơi đây, giữa bầu khí thánh thiện và đầy yêu thương của các Sơ và các bạn trẻ cùng khát vọng tìm hiểu ơn gọi, tôi đã được trải nghiệm một tình yêu lớn hơn – tình yêu của Thiên Chúa dành cho từng người cách rất riêng biệt.


Ấn tượng sâu đậm nhất với tôi chính là hình ảnh các Sơ – những người nữ thánh hiến, sống đơn sơ mà rực rỡ tình yêu. Họ không cần nói nhiều về tình yêu Đức Kitô, vì chính đời sống họ đã là một chứng tá sống động. Tôi nhìn thấy nơi các Sơ một niềm vui tươi trẻ, một trái tim rộng mở cho từng người trẻ, và một đời sống kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu Thánh Thể qua lối sống đơn sơ theo tinh thần của Cha Thánh Don Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello.

Tôi cũng cảm nhận được tình chị em thân thương giữa các bạn trẻ cùng tham dự. Dù chỉ mới quen biết, chúng tôi đã có thể trò chuyện, chia sẻ, cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong hành trình tìm kiếm thánh ý Chúa. Chính sự đồng hành ấy đã giúp tôi bớt sợ hãi, bớt đơn độc, và nhận ra rằng: con đường đi theo Chúa không phải là con đường cô đơn, nhưng là con đường của niềm vui, của tình huynh đệ và hy vọng.

Tôi không chắc mình đã có ngay một câu trả lời dứt khoát sau khóa tìm hiểu này, nhưng tôi biết chắc một điều: tôi đã gặp được Chúa theo một cách rất khác – gần gũi, thân tình và đầy lôi cuốn. Tôi đã được mời gọi bước sâu hơn trong hành trình phân định, sống cầu nguyện nhiều hơn, và mở lòng đón nhận điều Chúa muốn nơi tôi, chứ không phải điều tôi muốn nơi Chúa.


Xin tạ ơn Chúa đã dẫn tôi đến với khóa tìm hiểu ơn gọi của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Xin tri ân các Sơ đã yêu thương, kiên nhẫn đồng hành và thắp sáng trong tôi niềm khát khao sống đẹp cuộc đời theo thánh ý Chúa. Dù tương lai có đi theo ơn gọi tu trì hay không, nhưng tôi tin chắc: Chúa đã gieo vào lòng tôi một hạt giống của sự sống – hạt giống của Tình Yêu – và tôi nguyện gìn giữ nó bằng tất cả tâm hồn.

Quỳnh Anh - Sinh viên lưu xá Vinh