img-detail
calendar 16/09/2024

Các nhà truyền giáo Salêdiêng và cuộc gặp gỡ với ĐTC Phanxicô tại Papua New Guinea

Ban Truyền giáo FMA VTN phỏng vấn và biên tập

Từ ngày 06 - 09/ 09 /2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã dừng chân tại Papua New Guinea trong chặng thứ hai của chuyến tông du thứ 45 của ngài. Tại đây, có một số anh chị em Salêdiêng Việt Nam truyền giáo được diễm phúc để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này và trực tiếp lắng nghe những sứ điệp của vị Cha chung dành cho dân tộc Papua New Guinea (PNG).

Ở PNG hiện có 3 FMA Việt Nam: Sr. Teresa Vũ Phượng Thùy Trinh, Sr. Teresa Đỗ Thị Minh Duyên và Sr. Maria Bùi Thị Hoài Yến. Trong cuộc đón tiếp Đức Thánh Cha, Sr. Thùy Trinh và các Sơ trong cộng đoàn tại Thủ Đô đảm nhận trách nhiệm chính về việc trang trí Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ. Còn Sr. Teresa Minh Duyên ở cộng đoàn Tapo, Rabaul. Tuy không thể về tham dự cuộc gặp gỡ trực tiếp, Sơ cùng với các bạn trẻ đã theo dõi hành trình của Đức Thánh Cha qua các phương tiện truyền thông và hiệp ý cầu nguyện cho ngài.






Trong số ba FMA Việt Nam truyền giáo tại đây, Sr. Maria Hoài Yến là người trẻ nhất và cũng mới đến PNG được hơn 2 năm. Hiện tại Sơ đang phụ trách dạy giáo lý, các lớp nấu ăn, may vá và hộ trực một số học sinh nghề nội trú tại trung tâm đào tạo của FMA ở Tapo, cùng cộng đoàn với Sr. Minh Duyên. Việc được đại diện cộng đoàn về Thủ Đô đón Đức Thánh Cha là một hạnh phúc bất ngờ đối với Sơ. Tại sân vận động “Sir Jonh Guise Stadium”, Sơ được tận mắt chứng kiến sự hiệp nhất của Giáo hội Công giáo tại PNG. Có khoảng 50.000 người tham dự thánh lễ Chúa nhật và 15.000 bạn trẻ tại PNG. Bài ca chủ đề “Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện!” được lặp đi lặp lại như một điểm nhấn và có thể thẩm thấu vào lòng các bạn trẻ để họ thực sự nhận ra nhu cầu đích thực ấy.

Sr.  Maria Hoài Yến chia sẻ cảm nghiệm của mình: “…Tại buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha Phanxicô ngày đầu tiên tại nhà thờ Salêdiêng, tôi cảm nghiệm cái “chạm” của Thiên Chúa qua ánh mắt của ngài. Đức Thánh Cha đi ngang qua tôi, cười với tôi và nhìn tôi. Ánh mắt của ngài dừng lại trên tôi như sự thánh thiện của Thiên Chúa đang đến gần tôi.”



Cùng với các FMA, đại diện cho anh em Salêdiêng Việt Nam truyền giáo có Cha Giuse Nguyễn Công Thành, SDB truyền giáo tại Papua New Guinea từ tháng 04/2003 và hiện đang là cha xứ của giáo xứ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Rapolo, Tổng Giáo Phận Rabaul. Cha Thành cũng chia sẻ những ấn tượng của mình khi được gặp gỡ Đức Thánh Cha: “Cuộc thăm viếng và những chia sẻ của Đức Thánh Cha tại PNG thật đúng thời đúng điểm khi mà đất nước đang phải đối mặt với một thực tại về sự chia rẽ giữa nhiều bộ lạc và bè phái khác nhau, khi mà sự đoàn kết trong dân tộc đang yếu dần. Có thể nói, sự hiện diện của ngài phá tan đi những rào cản của việc tiến đến sự đoàn kết trong dân tộc.  

Là một tu sĩ Salêdiêng, phục vụ trong môi trường truyền giáo đã hơn 20 năm, tiếp xúc và đồng hành với rất nhiều người trẻ trong việc giáo dục, cũng như điều hành và sinh động công việc mục vụ giáo xứ với người giáo dân, con nhận thấy rằng ngoài những việc cần thiết để phục vụ người dân ở đây chẳng hạn như giáo dục, nghề nghiệp, thuốc men, lương thực… thì việc nên thúc đẩy lúc này là sự hiệp nhất và sự tôn trọng lẫn nhau giữa người dân là điều cần thiết nhất.

Cuộc thăm viếng và sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxico đã phần nào giúp cho tất cả mọi người, không chỉ riêng người Công giáo xóa đi những rào cản của sự khác biệt. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra sự cần thiết của việc liên đới và đoàn kết để bắt đầu lại việc xây dựng môi trường sống đầy tình nhân ái và sự tôn trọng.”

Cùng có mặt trong sự kiện đặc biệt này, còn có các FMA truyền giáo tại PNG. Cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha tại PNG cũng đã để lại rất nhiều tác động cho cuộc sống và sứ mệnh của các Sơ.

Sau đây là chia sẻ của Sr. Antonetta, FMA – một tân truyền giáo người Ấn Độ. Sơ mới qua PNG để bắt đầu sứ mệnh truyền giáo của mình một ngày trước khi Đức Thánh Cha đến. Sơ chia sẻ: “Là một tân nhà truyền giáo, tôi coi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Papua New Guinea là ơn lành đặc biệt của Thiên Chúa dành cho tôi để bắt đầu sứ mệnh của mình tại đây. Tôi nghe thấy tiếng Chúa nói với tôi qua Đức Thánh Cha. Những cuộc gặp gỡ của ngài là những khoảnh khắc đầy ân sủng đối với tôi. Nhờ đó tâm hồn tôi tràn đầy niềm hy vọng và lòng can đảm để làm việc cùng và vì những người con yêu dấu của Thiên Chúa tại vùng đất khiêm tốn này.”


Sr. Cristina, FMA người Philippines đã truyền giáo ở PNG được 24 năm. Sơ dạy học và làm hiệu trưởng nhiều năm tại các trường trung học chuyên nghiệp và Trường nghề của Don Bosco tại Thủ Đô. Sơ còn là một trong những thành viên đứng đầu và nòng cốt để thành lập trường nghề của FMA tại PNG. Ngoài ra, Sơ Cristina là đại diện của FMA PNG trong Tỉnh dòng Philippines. Cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha đã để lại trong Sơ những ấn tượng mạnh mẽ, Sơ chia sẻ: “Khi nghe 3 Sơ Nữ Tử Bác Ái và 2 chị em cùng dòng chia sẻ về việc họ thật may mắn khi được chạm đến Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi cảm thấy mừng cho họ. Tôi tự hỏi: tại sao tôi không xứng đáng giống như các nữ tu này là được chạm vào Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài chỉ cách tôi chừng một mét? Dừng lại để suy ngẫm, tôi thấy tâm hồn bình an và đức tin trong tôi như được lớn lên. Một bài hát tôi đã từng nghe trở lại trong ký ức tôi: nếu tôi có thể chạm vào bạn, nếu tôi có thể nghe thấy bạn, tôi sẽ làm vậy! Tôi chợt nhận ra rằng, mỗi ngày trong cuộc đời tôi, Chúa Giêsu dường như cũng đang thì thầm, Ngài khao khát tôi cho phép Ngài: ‘Nếu Ta có thể chạm vào con, Cristina’. Vì vậy, Chúa Giêsu không bao giờ làm tôi thất vọng trong sự kiện quan trọng và chỉ có một lần trong đời này. Ngài đã chạm đến tôi trong cuộc gặp gỡ kéo dài 3 ngày qua vị đại diện của Ngài. Những lời khuyên của ngài rất mạnh mẽ khiến tôi phải ghi nhớ nó một cách nghiêm túc. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: ‘Hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta là Đấng nhân hậu, dịu dàng và gần gũi.’ Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại PNG thật sự là một phúc lành!”



Sr. Mina, FMA người Philippines, mặc dù chưa nhận Thánh Giá truyền giáo nhưng Sơ đã đến phục vụ ở PNG hơn 2 năm như một nhà truyền giáo thực thụ. Hiện nay, Sơ là hiệu trưởng của Trường trung học nghề của FMA tại thủ đô Port Moresby. Sơ chia sẻ: “Đức Thánh Cha Phanxicô là một mục tử thực sự khi ngài gần gũi với đàn chiên của mình. Tôi có thể cảm nhận được sự thánh thiện của ngài rạng ngời niềm vui khi ngài gặp gỡ chúng tôi và tất cả mọi người. Trong các thông điệp của ngài, chủ đề chung về tình yêu được thể hiện bằng sự gần gũi, dịu dàng, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau và tôn trọng thách thức tôi sống theo những nhân đức này.”

Sr. Alice, FMA đến PNG như một nhà truyền giáo sau khi hết nhiệm kỳ Giám tỉnh tại Philippines. Sơ dạy học và làm Bề Trên nhiều năm tại PNG. Hiện ngay Sơ là người phụ trách các dự án của FMA tại PNG. Sơ chia sẻ cảm nghiệm về những ngày gặp Đức Thánh Cha: “Đó là ba ngày đầy ân sủng với Đức Thánh Cha Phanxicô từ cuộc gặp gỡ với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo lý viên, cho đến Thánh Lễ và ngày gặp gỡ giới trẻ hôm nay. Tôi rất cảm động trước mối liên hệ tự nhiên và tự phát được hình thành bởi Đức Thánh Cha Phanxicô với những người trẻ đã chăm chú lắng nghe những lời ngài nói. Đức Thánh Cha nhắc lại thông điệp của mình nhiều lần: mắc sai lầm là điều bình thường, nhưng quan trọng là đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và nâng đỡ những người vấp ngã.”



Sr. Ester Silva, FMA người Philippines và đã truyền giáo ở PNG được 8 năm. Sơ dạy học tại trường của các anh em Salêdiêng Don Bosco và các trường khác nhau của FMA tại PNG. Mỗi khi thấy Đức Thánh Cha, Sơ đã hô vang với tất cả sức lực của mình: "Viva Papa, we love you".  Sơ Ester nói rằng: “Tôi cảm nhiệm được mối tương quan mật thiết của Mẹ Giáo hội với đoàn con bé nhỏ của mình. Đức Thánh Cha hiện diện như một người cha và thể hiện tình phụ tử của ngài. Điều đó nhắc nhở tôi về tình thương, lòng trắc ẩn của một nhà truyền giáo. Mặc dù có những giới hạn về sức khỏe, tuổi tác, Đức Thánh Cha vẫn có thể truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bằng chứng tá đời sống loan báo niềm vui Tin mừng và trao ban niềm hy vọng.”



Những ngày tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đã khép lại nhưng mỗi bước chân ngài đi, những gì ngài chia sẻ đã để lại biết bao ấn tượng tốt đẹp về sự hiện diện gần gũi của Giáo hội, đặc biệt với những đoàn chiên bé nhỏ ở vùng ngoại biên xa xôi, hẻo lánh. Không những thế, chứng tá về một đời sống khiêm tốn, giản dị của Đức Thánh Cha đã để lại tác động mạnh mẽ ở những nơi ngài đã viếng thăm. “Chúng con yêu mến Đức Thánh Cha và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ngài” là tâm tình không chỉ của các nhà truyền giáo Salêdiêng tại Papua New Guinea mà còn của tất cả các Ki-tô hữu đang hướng về ngài. Xin Chúa chúc lành và ban cho Đức Thánh Cha được tràn đầy Thánh Thần để tiếp tục hướng dẫn con thuyền Giáo hội trong cuộc lữ hành trần gian.