Người trẻ ở đâu trong trái tim nhà giáo dục Salêdiêng
Vào lúc 8g00, ngày 11/10/ 2025, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam đã tổ chức ngày gặp gỡ giáo viên của các Trường trong Tỉnh dòng tại Tam Hà, Thủ Đức, với chủ đề “Nhà giáo dục Salêdiêng – Thắp sáng yêu thương”. Mục đích là giúp nhà giáo dục nắm vững các quyền căn bản của trẻ em, biết ứng dụng linh hoạt trong việc chăm sóc - giáo dục và trong cách ứng xử hằng ngày, nhất là trở thành nhà giáo dục theo Hệ thống Giáo dục Dự phòng của Don Bosco; đồng thời, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu, nối kết, chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục.
Ngày họp mặt giáo viên có sự hiện diện của Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, Sr. Maria Nguyễn Thị Thiên Hằng – Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ, quý sơ trong Ban Tổ chức, Thạc sĩ Trần Minh Hải, quý sơ và khoảng hơn 140 quý thầy cô giáo đang phục vụ trong các trường học trong Tỉnh dòng.

Gác lại những công việc giảng dạy, những bộn bề thường nhật của nhịp sống, các giáo viên và công nhân viên trong các trường cùng nhau lên đường tìm gặp những giá trị đích thực của nhà giáo dục. Chuyến đi để lại nhiều mong đợi, nhiều bất ngờ, nhiều trải nghiệm và nhiều suy tư.
Những giờ phút lắng nghe, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế
Trong niềm vui chào đón và sự bày tỏ tầm quan trọng của nhà giáo dục. Sr. Maria Tuyết Nhung đã đưa ra một số câu hỏi: Tại sao tôi lại dạy học, tại sao tôi lại tham gia công việc giảng dạy trong môi trường của Dòng FMA – Có phải là sự ngẫu hứng không, hay nơi đây có điểm nào rất riêng ? Nếu chúng ta chỉ xem giáo dục là một nghề thì liệu nó có bền không? Nếu chỉ vì lương, vì danh tiếng, vì địa vị xã hội,...ta sẽ dễ đi tìm chỗ này chỗ khác, chỗ nào có lương cao hơn, có địa vị hơn,...ta cũng sẽ chỉ dạy theo bổn phận, ít sáng tạo, thiếu kiên nhẫn, làm theo giờ, và xem học sinh như đối tượng để tiếp nhận tri thức, thiếu việc giáo dục nhân bản, thiếu sự quan tâm sâu sắc, và thiếu sự thấu hiểu. Chính vì thế, giáo dục trong xã hội là một thách đố!

Tuy nhiên, chúng ta tìm được giá trị sâu xa của giáo dục: Đó là một ơn gọi cao quý của người thầy, của người giáo viên. Nơi ơn gọi này, người giáo viên không ngừng dấn thân, cống hiến hết mình cho tương lai người trẻ, và nơi người trẻ sẽ có dấu ấn của thầy cô. Người giáo viên không chỉ là truyền đạt kiến thức nhưng là trở nên gương mẫu, đánh thức ơn gọi sống đẹp, sống tử tế nơi người trẻ. Giáo dục là việc của con tim, vì thế, chúng ta cùng dạy trẻ biết đón nhận bạn bè, biết sống tha thứ, chia sẻ, dám sống thật và biết chọn điều thiện. Bên cạnh đó, Sơ cũng nói đến việc giáo dục nhân bản Kitô giáo là giúp các em trở nên những Ki tô hữu tốt và công dân lương thiện, sống cho Chúa, cho người khác và cho sự thật. Nhà giáo dục hãy luôn tin tưởng, hy vọng nơi người trẻ và cùng với Thiên Chúa tạo nên những con người mới.
Sau khi nghe chia sẻ của Sr. Maria Phó Giám tỉnh, chúng tôi lại vinh dự được lắng nghe chuyên đề: “Bảo vệ Quyền Trẻ em – từ lý thuyết đến thực hành trong các môi trường giáo dục hàng này”, qua sự chia sẻ của Thạc sĩ Trần Minh Hải – với 30 năm công tác xã hội với trẻ em, 20 năm giảng dạy và tập huấn cộng đồng. Thầy giúp chúng tôi hiểu hơn về công thức 1 - 4 - 4 - 1: 1 khái niệm; 4 nhóm quyền: Sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia; 4 nguyên tắc: Không phân biệt đối xử, vì lợi ích tốt nhất cho trẻ, được sống – được phát triển và tôn trọng ý kiến trẻ em; và 1 quy trình: Tất cả đều có trách nhiệm giúp đỡ nhà nước trong việc thực hiện và giám sát quyền bảo vệ trẻ em. Sau đó thầy cũng nói lên thực trạng và các hình thức xâm hại trẻ em hiện nay trên thế giới.

Những chia sẻ của thầy không quá khó hiểu, không quá xa lạ mà là những khoảnh khắc để chúng tôi nhìn lại cách giáo dục và sự quan tâm mà chúng tôi dành cho trẻ trong thời gian qua.. Điều này giúp chúng tôi mở lòng mình ra nhiều hơn nữa, để lắng nghe, để thấu hiểu, để đồng hành và trở nên nhà giáo dục như Don Bosco:“Vì các con cha học, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hy sinh mạng sống”.


Thưởng - phạt theo tinh thần Salêdiêng – Khi tình yêu thương của ngài sống động qua mỗi lời con nói, mỗi hành động con làm, mỗi bước chân con đi
Buổi chiều cùng ngày, Sr. Maria Hoàng Ngọc Yến – Cố vấn Tỉnh đã chia sẻ chuyên đề: Thưởng – phạt theo tinh thần Salêdiêng. Tại sao lại cần hình phạt, thực tế là thầy cô có phạt học sinh không, khi nào thì phạt và mong muốn điều gì khi phạt học sinh? Đó là những câu hỏi Sơ đã đặt ra để cho mỗi người tự trả lời.

Một đất nước cần hình phạt để duy trì trật tự, bảo vệ công bằng, giáo dục – cải tạo con người, phòng ngừa vi phạm và khẳng định sự nghiêm chỉnh của pháp luật.
Tại trường, cần hình phạt – vì giáo dục: Giữ gìn kỷ cương và nề nếp học đường, bảo đảm quyền lợi của học sinh, giáo dục ý thức trách nhiệm, ngăn ngừa và răn đe.
Bên cạnh đó, Sơ cũng đưa ra những nguyên tắc hướng dẫn việc xử phạt của Don Bosco: Với những hình phạt này, em có được lợi ích gì? Tư cách sửa phạt hữu hiệu là có trái tim của người cha người mẹ, hình phạt cho các em phải hợp lý và công bằng. Chúng ta chỉ phạt như một phong cách cuối cùng, phạt đúng lúc đúng nơi và hãy để mỗi hình phạt mang một sứ điệp rõ ràng. Nếu trẻ hiểu được hiệu quả tự nhiên mỗi hoạt động, trẻ sẽ học được cách đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm trong ý thức của mình.
Có hiện tại – là để ta nhìn về một quá khứ và sống LỜI TRI ÂN
Trong hành trình giáo dục, có biết bao con người đã âm thầm dâng hiến tuổi trẻ, bền bỉ đồng hành với các em học sinh trải qua bao năm tháng. Chính sự kiên trung, tình yêu của quý thầy cô và các công nhân viên đã góp phần làm nên diện mạo, sức sống cho các trường học, trung tâm giáo dục của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Và hôm nay, trong bầu khí thân thiện – Tỉnh dòng đã dành những phút giây để tri ân các giáo viên, công nhân viên đã gắn bó lâu năm với sứ mệnh giáo dục với các Sơ trong Tỉnh dòng. Có người đã hơn 6 năm, có người 10 năm, 15 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm… Mỗi năm tháng không chỉ là con số, mà còn là hàng nghìn giờ lên lớp, hàng trăm gương mặt trẻ thơ, và hàng ngàn câu chuyện thầm lặng của tình yêu thương và sự hi sinh.
|
|
|
|

Phần vinh danh hôm nay không
chỉ là một nghi thức mà thực sự là lời TRI ÂN từ con tim chân thành, là lòng
trân trọng, quý mến và là ánh sáng
yêu thương được thắp lên vô cùng rực rỡ.
Khép lại những hoạt động, những tâm tình tri ân của ngày gặp gỡ là những giây phút mà mọi người cùng thinh lặng, cùng lắng nghe tiếng vọng của tình yêu thôi thúc ...Và rồi tiến mỗi bước gần hơn với Chúa, gần hơn với học sinh và gần hơn với nhau trong sứ mệnh giáo dục người trẻ hôm nay theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco.

“Khi được nhận kỷ niệm chương hôm nay, lòng con tràn đầy
xúc động và biết ơn. Công việc giáo dục mầm non không chỉ là nghề nghiệp, mà
là sứ vụ thiêng liêng con được trao phó. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt trẻ thơ là động lực để con tiếp
tục dấn thân với niềm vui và hy vọng. Kỷ niệm chương này là dấu ấn đẹp – không phải để dừng lại,
mà để tiếp tục hành trình yêu thương và phục vụ.” (Cô Kim Ngọc
– Trường Mầm non Sơn Ca)
Ngày gặp gỡ khép lại trong thinh lặng và tri ân, khi mọi người cùng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi: hãy đến gần hơn với Người, với học sinh, và với nhau – để tiếp tục thắp sáng yêu thương trong sứ mạng giáo dục người trẻ hôm nay.





