Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam tiếp nhận 9 tân Tập sinh
Vào lúc 17 giờ 30 ngày 5 tháng 8 năm 2024, tại nhà nguyện cộng đoàn Thánh Giuse – Tam Hà, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN) hân hoan tiếp nhận 9 tân Tập sinh.
Nghi thức gia nhập Tập viện tuy đơn sơ nhưng mang một ý nghĩa sâu xa. Kể từ đây, các em bắt đầu khai tâm vào đời sống tu trì. Về thời gian này hiến luật số 90 của Hội dòng đã diễn tả: “Qua việc đối chiếu với Lời Chúa, học hỏi và hấp thụ sống động Hiến luật, qua nỗ lực khổ chế hằng ngày, hòa hợp giữa làm việc và cầu nguyện, Tập sinh đào sâu những đòi hỏi của việc theo Chúa Kitô trong ơn gọi Salêdiêng. Trong đời sống cộng thể huynh đệ và với những kinh nghiệm tông đồ thích hợp, em rộng mở cho cảm thức về sứ mệnh. Em nỗ lực đảm nhận căn tính người Con Đức Mẹ Phù Hộ và kiện cường sự thuộc về Hội dòng trong niềm vui tự hiến cho Thiên Chúa và phần rỗi của các thanh thiếu nữ.”

|
|
Tham dự nghi thức có sự hiện diện của Sr. Maria Giám tỉnh, quý Sơ trong Ban Cố vấn Tỉnh, quý Sơ Phụ trách cộng đoàn và quý chị em thuộc ba cộng đoàn ở Tam Hà.

Nghi thức khởi đầu với lời nguỵện cầu cho các ứng sinh. Tiếp theo đó, Sr. Marta – Phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse xướng danh 9 ứng sinh sẽ gia nhập Tập viện.

Sau lời thẩm vấn của Sr. Maria Giám tỉnh, các ứng sinh công khai nói lên ước muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa, để được bước theo Chúa Kitô thanh khiết, khó nghèo và vâng phục bằng cách dâng hiến đời sống cho giới trẻ. Việc trao dây ảnh Đức Mẹ Phù Hộ là dấu chỉ các em thuộc về Hội dòng. Đức Maria sẽ là Mẹ, bà giáo và là Đấng Phù Trợ mọi bước đường của các em.


Kết thúc nghi thức là đôi lời huấn từ của Sr. Maria Giám tỉnh: “Tập viện là thời gian các em được sống kinh nghiệm thinh lặng trong sa mạc. Để kết hợp hài hòa giữa chiêm niệm và hoạt động, các em cần tạo cho mình sự thinh lặng nội tâm, thường xuyên đối chiếu đời sống với Lời Chúa và Hiến luật. Để các em biến những công việc hằng ngày trở thành những cơ hội để gặp gỡ Chúa.”
|
|
|

Hạnh phúc dâng trào vì biết mình được yêu thương và chọn gọi, em Hải Yến chia sẻ: “Lạy Chúa, con không biết tương lai thế nào, những gì sẽ đến tiếp theo nhưng con biết rằng Chúa luôn bên con, luôn yêu thương và ban sức mạnh cho con. Con muốn nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con đang rất hạnh phúc và vỡ òa vì tình yêu của Ngài. Càng ngày con càng xác tín rằng: “Chúa đã yêu con bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3)”.

Cánh cửa Tập viện đã rộng mở, một hành
trình mới đang chờ đón, không ngần ngại, em Maria Sinh diễn tả sự sẵn sàng tiến
về phía trước với tâm tình: “Lạy Chúa, con đến với đôi bàn tay trắng, với
cõi lòng rộng mở, với tất cả những gì là con. Như đất sét trong tay người thợ
gốm. Con xin Chúa hãy nhào nắn, nung đốt và biến con thành một tác phẩm theo ý
Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng trọn vẹn con cho Chúa. Xin hãy thực hiện những gì
Ngài muốn nơi con”.
Hạnh phúc có, hồi hộp có và cả một chút lo lắng nhưng các em vẫn vững tâm bước đi vì tin rằng có Chúa luôn kề bên và trong Chúa mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.

Bài viết: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA
Hình ảnh: Thanh Thủy, VIDES




