Tiểu sử: Chân Phước Maria Romero Meneses (1902-1977)
Chân Phước ngày 14.04.2002
Thuở Ấu thơ
Maria Romero Menenses sinh
ngày 13.01.1902 tại Granada, Nicaragua trong một gia đình giàu có.
Cha của Maria là một bộ trưởng trong chính phủ Cộng hòa. Ông rất quảng đại với
những người nghèo khổ. Ngay từ thuở ấu thơ, Maria đã học sống đức ái cụ thể
ngay cả khi gặp khó khăn. Gia đình đã đặt kỳ vọng rất lớn nơi Maria: cô đã được
học âm nhạc, chơi đàn dương cầm và vĩ cầm.
Kinh nghiệm sống với các
nữ tu Sa-lê-diêng
Khi lên 12 tuổi, cô được
gởi đến trường của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu. Tại đây, cô luôn
sống vui tươi và sẵn sàng. Dường như đoàn sủng của Don Bosco đã được dành sẵn
cho cô. Trong năm tập, Maria đã dạy âm nhạc và làm việc tại Nguyện Xá các ngày
lễ, nơi lần đầu tiên cô có dịp cảm nhận những hoàn cảnh nghèo khổ của các thiếu
nữ.
Costa Rica
Sau khi khấn trọn đời, sơ
Maria được gởi tới Saint José ở Costa Rica, nơi sẽ trở thành quê hương thứ hai
của Maria. Bề trên đã yêu cầu sơ dạy học trong một trường dành cho những thiếu
nữ nhà giàu, nhưng Maria lại dành sự quan tâm đặc biệt đến “những em nghèo và
bị bỏ rơi” như Don Bosco.
Nguyện xá các ngày lễ dành
cho trẻ nghèo
Sơ đã chọn ra những học
sinh khá nhất của mình để lập nên nhóm Các Môn đệ để hoạt động trong các Nguyện
xá. Nhóm này tự gọi mình là “las misioneritas”. Nhóm đã đi đến những nhà nghèo,
giúp lau chùi dọn dẹp, mang đến cho họ thức ăn và quần áo mà sơ Maria đã thu
góp được, đồng thời cũng dạy cả giáo lý nữa. Sau đó, sơ Maria đã tổ chức những
nguyện xá các ngày lễ dành cho những trẻ em nghèo: có tới 36 nguyện xá loại
này!
Dấu chỉ của sự trợ giúp
của Đức Mẹ Phù Hộ
Đức Mẹ Phù Hộ, Đấng mà sơ
Maria gọi là Nữ Vương, vẫn luôn trợ giúp cho các công cuộc của
sơ. Nhờ vào công tác thiện nguyện của các chuyên viên y tế, sơ đã
thành công trong việc thiết lập một bệnh viện với những ngành chuyên môn khác
nhau để đáp ứng những nhu cầu về y tế và thuốc men. Ngoài ra, tại bệnh viện
cũng có những phòng để dạy giáo lý, dạy học đọc học viết, và cả một nhà nguyện
để cầu nguyện nữa.
Những Thành Quả không ngờ
Sơ Maria đã xây dựng được
những mái ấm “thực sự” cho những người vô gia cư được gọi là ciudadelas de
Maria Auxiliadora, một công cuộc mà vẫn còn tiếp tục nhờ sự trợ giúp của Hiệp
hội người đời Asayne. Để cổ võ lòng tôn sùng Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, sơ
Maria đã cho xây dựng một nhà thờ tại trung tâm Saint José. Trong thực tế, sơ
đã thực hiện được nhiều điều lớn lao nhờ vào đức tin và với sự trợ giúp của
những người hảo tâm, những người mà sơ đã chinh phục được sau khi họ đã cảm
nghiệm những hiệu quả của lòng tôn sùng Đức Maria.
Chiêm niệm trong hành động
Như Don Bosco và mẹ
Mazzarello, sơ Maria là một con người chiêm niệm trong hành động. Sự kết hiệp
với Chúa cho thấy sơ đã biết sống theo sự linh hướng. Sơ Maria đã qua đời vì
bệnh tim vào ngày 07.07.1977.
Sự Tôn vinh của Giáo hội
và Xã hội
Chính phủ Costa Rica đã
tuyên bố sơ là một công dân danh dự của quốc gia. Thi hài của sơ được đặt tại
Saint José de Costa Rica, nơi có công cuộc lớn mà sơ đã thành lập như “Casa de
la Virgen” và “Obra social”.
Đức Thánh Cha Gio-an
Phao-lô II đã phong chân phước cho sơ vào ngày 14.04.2002.
Văn Chính, SDB chuyển ngữ