img-detail
calendar 20/05/2024

Một ngày trải nghiệm

Sau một năm được Tỉnh dòng tạo điều kiện để học tập miệt mài với đèn sách, 15 chị em Tân Khấn sinh chúng tôi đã có chuyến đi thực tế tông đồ kết hợp với đi dạo thật tuyệt vời. Cùng đồng hành với chúng tôi là Sr. Maria Phó Giám tỉnh kiêm Trưởng Ban học vấn của Tỉnh dòng. Chuyến đi được tổ chức vào ngày 16 và 17/5/2024. Với mục đích có thêm những kinh nghiệm tông đồ thực tế và gắn kết tình hiệp nhất giữa các chị em chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm thật quý báu tại miền sông nước.


Chúng tôi khởi hành tại Tam Hà lúc 11g00 và đến cộng đoàn An Bình - Kiên Giang lúc 16g00. Sau khi nghỉ ngơi một chút, chúng tôi có cơ hội để “chiêm ngưỡng” cảnh hùng vĩ, thơ mộng tại núi Sập, một địa điểm du lịch, ngôi chùa của do các thiền sư Phật giáo cai quản. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi hiểu hơn về niềm tin các anh em Phật giáo. Sau đó, chúng tôi trở lại cộng đoàn An Bình và nghỉ đêm.


Sáng ngày hôm sau, ngày 19/5/2024, chúng tôi có một ngày tràn đầy niềm vui. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi cùng tham dự Thánh lễ và cử hành các giờ thiêng liêng để kín múc sức mạnh cho một ngày hoạt động tông đồ và niềm vui gắn kết tình gia đình. Sau đó, chúng tôi cùng các em học sinh trường An Bình có những niềm vui thật ý nghĩa qua các trò chơi. Học sinh ở nơi đây gồm có các em cấp Tiểu học và Mẫu giáo. Các em đang được sự chăm sóc dạy dỗ của các sơ cộng đoàn FMA An Bình. Qua những lời hỏi thăm hồn nhiên, đơn sơ của các em, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi.





Sau phần chào đón, giới thiệu các thành phần của ngày vui chơi là đôi lời của Sr. Maria Tuyết Nhung - Phó Giám Tỉnh. Sơ chia sẻ cho các em về niềm vui, niềm hạnh phúc vì sự yêu thương chăm sóc của Chúa. Sơ cũng gợi nhắc với các em câu nói mà mẹ Margaritta đã nhắn nhủ cho Gioan Bosco khi còn nhỏ “Chúa nhìn con và yêu con” để giúp các em ý thức hơn sự hiện diện của Chúa trong đời sống hằng ngày.



Tiếp đến, chúng tôi tổ chức cho các em được những trò chơi vận động. Các em tham gia rất hăng say và nhiệt tình. Có nhiều em đến và nói với chúng tôi: “Sơ ơi! Chúng con vui quá!” Chúng tôi cũng nhận thấy sự vui tươi ngang qua những nụ cười hồn nhiên, đơn sơ của các em. Sau phần trò chơi, các em được nhận những phần quà rất dễ thương và thiết thực cho việc học tập của mình.





Sau kinh nghiệm được làm tông đồ thực tế, chúng tôi có những giây phút được củng cố tình huynh đệ qua việc cùng nhau đi tham quan khu du lịch sinh thái Cồn Sơn miền Nam. Chúng tôi đã có những kinh nghiệm thật thú vị về miền sông nước miền Tây tại nơi đây.





Kế đến, chúng tôi có cơ hội để chào thăm Đức Mẹ Rạch Súc, trung tâm hành hương của Giáo phận Cần Thơ. Chúng tôi đã kí thác nơi Đức Mẹ tâm tình tri ân trong suốt một năm qua cùng những tâm tình, ý nguyện của cá nhân và của những người xin chúng tôi cầu nguyện.


Tạ ơn Chúa vì chuyến tông đồ đầy niềm vui và thân thương gắn kết tình gia đình mà chúng con được trải nghiệm. Xin Chúa chúc lành cho những người đã và đang đồng hành, nâng đỡ chúng con trên bước đường ơn gọi.

                                                  Maria Nguyễn Thuận, Tân Khấn Sinh FMA