Chuyến Tông đồ tại Giáo điểm Suối Tượng của Trường Mẫu giáo Linh Ân
Vào ngày 14/04/2024,
Trường Mẫu giáo Linh Ân có chuyến Tông đồ tại Giáo điểm Suối Tượng – GP. Xuân Lộc
(Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Tham dự chuyến tông đồ gồm có đại diện tập thể Sư phạm
nhà trường và phụ huynh. Với mục đích thăm và tặng quà cho một số gia đình khó khăn,
phát quà cho Thiếu nhi và hỗ trợ thăng tiến đời sống và giáo dục, cụ thể là hỗ
trợ chi phí phương tiện cho các em được đến trường xa 25km, giúp mua tôn lợp
nhà tránh mưa gió, hỗ trợ y tế. Với số tiền tích lũy được trong ngày Hội chợ
Xuân, sự đóng góp từ quý phụ huynh cũng như những ân nhân. Món quà không lớn
nhưng với một sự chia sẻ thân thương đã mang đến niềm vui cho người trao ban và
lãnh nhận.

Trước khi khởi hành, Sr.
Teresina Vân Yến – Phụ trách cộng đoàn Maria Mẹ Lên Trời đã chia sẻ, khích lệ,
cảm ơn sự sẵn sàng của các thành viên, sau đó mọi người cùng đọc kinh đi đường
để hành trình được tốt đẹp và ý nghĩa.

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
Cuối hành trình mọi người đến bên Đức Mẹ Núi Cúi để dâng lên Mẹ sự hi sinh cộng tác của mọi người cũng như những anh chị em vừa thăm viếng, cách riêng cầu nguyện cho các em học sinh trong trường và mỗi gia đình cũng như những ước nguyện riêng của mỗi người.
|
|

Chuyến hành trình đã mang lại cho mọi người những cảm nhận, kinh nghiệm khác nhau.
Cô Kim Anh, Giáo viên lớp Chồi 3 chia sẻ: “Chuyến đi hôm nay để lại trong con rất nhiều cảm xúc. Cho con thấy được, vẫn còn đó những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Rất nhiều trẻ em và người lớn chưa biết đến con chữ, con số. Sau chuyến đi này, con phải cảm tạ ơn chúa nhiều hơn. Vì chúa đã cho con cuộc sống may mắn, con có cả một gia đình để yêu thương và cuộc sống ổn định”.

Cô Mỹ Anh, công nhân viên
trong trường chia sẻ: “Em cảm thấy rất hân hạnh khi được tham gia chuyến Tông Đồ ý nghĩa,
tràn ngập niềm vui và hạnh phúc cùng các sơ và các cô, em được trải nghiệm và
nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh đẹp từ các sơ, các Cha, các thầy, các cô, các
phụ huynh và các em nhỏ thân yêu. Tuy trời nắng nóng nhưng em vẫn cảm nhận được
sự nhiệt tình cùng với trái tim bác ái của mọi người, em cảm thấy rất ấm áp và
hạnh phúc khó tả. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành cùng mọi người
trên bước đường mang yêu thương đến với những người khác”.
Cô Loan Giáo viên lớp Lá 3 chia sẻ: “Chuyến Tông đồ ngày hôm nay rất có ý nghĩa đối với mình. Mình xúc động khi cuộc sống của những người dân ở cùng đất nước, cách nhau chỉ có vài tiếng đồng hồ để đến với nhau mà cuộc sống của họ khác biệt với chúng ta. Có lẽ, mình chưa bao giờ hình dung ra được cuộc sống của họ lênh đênh trên chiếc xuồng mà sinh sống qua ngày như vậy. Qua chuyến đi này, mình còn nhìn thấy mẫu gương của người mục tử đó là cha xứ với tấm lòng lo lắng cho con dân trên vùng đất của mình. Cha chăm sóc họ rất chu đáo, rất nhiệt tâm, mình đã xúc động khi đặt chân lên lớp học tình thương mà cha đã dựng nên cho các em nhỏ. Đối với mình đây là một chuyến đi rất ý nghĩa, rất vui… mình học tập được rất nhiều điều qua chuyến đi này, nếu được dịp mình rất mong được tham gia nữa. Cảm ơn trường Mẫu giáo Linh Ân đã tổ chức một chuyến đi vô cùng ý nghĩa”.












