Bản tin tổng hợp: 20.11 - Ngày hội của lòng biết ơn
Ngày 20 tháng 11 hàng năm không chỉ là dịp để cả nước tôn
vinh nghề giáo, mà còn là một dịp đặc biệt để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn
và tri ân đối với những người thầy, người cô – những người đã hy
sinh, cống hiến hết
tâm huyết vì sự nghiệp trồng người.
Hòa trong truyền thống tốt đẹp của dân tộc “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO”, các trường Mẫu giáo thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã tổ chức ngày lễ tri ân - mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 nhằm giúp các học sinh bày tỏ lòng biết ơn đến quý Sơ, quý Cô và các nhà giáo dục. Ngày 20/11/2024, chương trình mừng ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức tại trường Mẫu Giáo Linh Ân – Tam Hà, trường Mẫu giáo Măng Non 2 – Đức Huy, trường Mẫu giáo 26A – Thanh Đa, trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng – Nam Hòa
***
Trường Mẫu Giáo Linh
Ân. Để cử hành Ngày Lễ Biết Ơn hôm nay, trong suốt
tháng 11, Quý Sơ, Quý cô và tất cả các bé trường Mẫu Giáo Linh Ân đã cùng nhau
sống và thực hiện những nghĩa cử của lòng biết ơn đối với Ông bà, Ba mẹ, Thầy cô
- những người đã có công sinh thành dưỡng dục, qua những bông “hoa biết ơn” được
thực hiện theo từng lớp.
Chương trình mừng lễ
được kéo dài trong 2 ngày 19/11 và 20/11 với những hoạt động vui chơi hội thao
thi đua giữa các khối lớp với nhau. Giữa các giáo viên có hội thi sáng kiến làm
đồ dùng, đồ chơi dạy học dựa trên những nguyên vật liệu mở, dễ tìm thấy và thân
thiện với môi trường.
Vào lúc 8g00 ngày
20/11, buổi lễ mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam đã diễn ra với sự hiện diện của Sr.
Teresina Nguyễn Thị Xuân Vân Yến - Phụ trách Cộng Đoàn Mẹ Lên Trời, Ban giám
hiệu Trường Mẫu giáo Linh Ân, Quý Sơ, Quý cô, ban đại diện Hội phụ huynh, quý
phụ huynh và hơn 400 em học sinh.
Mở đầu buổi lễ, em Bảo
Anh lớp Mầm đại diện cho tất cả các bạn học sinh trong trường gửi lời chúc mừng
và tri ân đến Quý Sơ, Quý Cô qua những vần thơ dễ thương và ý nghĩa. Hoà trong
tâm tình đó tất cả các bé cùng diễn tả lời chúc mừng qua bài cử điệu “Bông hồng
tặng cô”.
Tiếp nối tâm tình của
các bé là lời chúc mừng cùng những bông hoa tươi thắm của Ban đại diện cha mẹ
học sinh gửi đến Quý Sơ và Quý cô.
Để đáp lại những tình
cảm quý mến và lời chúc mừng của các bé và của phụ huynh, Sr. Teresina đại diện
nhà Dòng cũng gửi đến mọi người hiện diện tâm tình biết ơn vì sự cộng tác của
mỗi người trong việc giáo dục thế hệ trẻ cho tương lai. Đồng thời, Sơ cũng đại
diện gửi món quà nhỏ đến Quý cô trong ngày mừng lễ.
Chương trình mừng lễ
được tiếp nối với những lời cám ơn và chúc mừng của Quý cô đối với Quý Sơ và
nhà Dòng cũng như những tiết mục văn nghệ phong phú và hấp dẫn của các bé trong
trường.
Kết thúc chương trình,
Sơ Teresa Kim Giang – Hiệu Trưởng gửi
lời cám ơn chân thành đến Sr. Teresina, Quý Sơ, Quý Cô, Ban đại diện cha mẹ học
sinh cùng toàn thể quý phụ huynh đã dành thời gian và những tình cảm quý báu đến
tham dự buổi lễ hôm nay.
Niềm vui mừng lễ được
tiếp tục vào buổi chiều dành cho Quý Cô giáo qua cuộc thi “Rung Chuông Vàng” về 18 luật vàng của chân Phước Madalena Morano,
cùng những trò chơi vận động vô cùng hấp dẫn với sự tham gia nhiệt tình hết
lòng của các cô.
Ngày lễ kết thúc với phần công bố giải thưởng sau các phần chơi và trao giải cho cuộc thi “Sáng kiến đồ dùng, đồ chơi” trong giảng dạy. Mọi người cảm nhận niềm vui tràn đầy trong ánh mắt và tràn ngập trong cõi lòng. Mến chúc các giáo viên - những người làm công tác trồng người luôn nhiệt tâm, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ và gặt hái được nhiều thành quả tốt đệp trong công tác giảng dạy.





***
Trường Mẫu giáo Măng Non 2. Tham dự ngày lễ có Sr. Teresa Kim Trang – Phó phụ trách cộng đoàn FMA Đức Huy, quý Sơ, quý Giáo viên, quý phụ huynh và tất cả các bé học sinh lớp Mầm, Chồi, Lá. Buổi lễ còn có sự hiện diện của Quý Đại biểu xã Gia Tân 1 là ông Vũ Đình Nghĩa – Chủ tịch Hội Nông dân xã, và bà Nguyễn Thị Mơ – Chủ tịch Hội Người cao tuổi.
Sau phần chào đón và giới
thiệu các thành phần tham dự, hai em đại diện cho học sinh toàn trường gửi những
lời chúc mừng thật dễ thương đến quý Sơ và quý Cô giáo.
Tiếp nối những lời chúc
mừng của các bé, Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũng có lời chúc và món quà ý
nghĩa gửi đến Ban Giám hiệu, quý Sơ và quý Giáo viên vì sự chăm sóc và tình
thương mến mà quý Sơ, quý Cô đã dành cho các em học sinh nơi mái trường này.
Đại diện chính quyền địa
phương, ông Vũ Đình Nghĩa có đôi lời phát biểu, chúc mừng và tặng hoa cho tập
thể Giáo viên trường Mẫu giáo Măng Non 2.
Đáp lại những lời chúc
tốt đẹp đó, Sr. Teresa Kim Trang thay lời cho toàn thể quý Sơ, quý Cô nói lên
tâm tình cảm ơn cũng như chia sẻ những thao thức trong sứ mệnh trồng người – sứ
mệnh cao cả mà bất cứ nhà giáo dục chân chính nào cũng cần phải cưu mang. Cách
riêng đối với quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, sứ mệnh này còn cao cả hơn nữa, bởi
giáo dục chính là yếu tố thiết yếu trong ơn gọi của những người nữ thánh hiến –
tông đồ – giáo dục – Salesien.
Để chuẩn bị cho ngày lễ
tri ân này, các Cô và các bé khối Mầm – Chồi – Lá đã có những ngày tập văn nghệ
đầy hứng khởi. Hôm nay, trên sân khấu, các bé tự tin thể hiện những nét đáng
yêu làm cho bầu khí lễ thêm phần vui tươi.
Niềm vui nhân đôi khi
các bé được quý Sơ, quý Cô tặng quà. Nụ cười rạng rỡ của những “mầm non” làm
cho con tim của những “người lái đò” như trẻ lại.
Trong sự chúc lành của Chúa Giê-su và Mẹ Maria – Bà Giáo và Đấng Phù Hộ, buổi lễ mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường Mẫu giáo Măng Non 2 đã khép lại với những mong ước tốt đẹp cho các nhà giáo dục và cho các thế hệ tương lai của nhân loại.




***
Trường Mẫu giáo 26A. Từ sáng sớm, các bé cùng ba mẹ tung tăng đến trường với hoa – quà trên tay để chúc mừng cô giáo của mình. Vào lúc 8h00, buổi lễ chính thức được bắt đầu với vũ khúc “Chào đón”. Hiện diện trong ngày lễ hôm nay có sự tham dự của Sr.Monica Phụ trách cộng đoàn, Sr.Maria Thanh Nga – Hiệu trưởng, Sr.Maria Trang Thanh – Hiệu phó chuyên môn, cùng Ban Đại diện cha mẹ học sinh, quý Sơ, quý Cô giáo, quý phụ huynh và các bé trong trường.
Sau phần chào đón, hai bé khối lá đại diện nói lên tấm lòng tri ân và gửi tặng những đóa hoa tươi thắm đến Sơ Phụ trách, quý Sơ và quý Cô. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui vì các bé cảm nhận mình được yêu thương chăm sóc qua những bàn tay rất tận tình của quý Sơ, quý Cô. Các bé hứa sẽ chăm ngoan, lễ phép vâng lời hơn mỗi ngày để đáp lại tình thương của mọi người.
Nhân dịp này, Ban Đại diện hội cha mẹ học sinh cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến nhà trường và ghi nhận những công lao, sự vất vả và tình yêu thương chăm sóc mà quý Sơ, quý Cô dành cho các bé.
Đáp lại tấm lòng của quý phụ huynh, Sr.Monica đã đại diện phía nhà trường cám ơn quý phụ huynh đã luôn tin tưởng gửi gắm con em cho nhà trường và luôn sẵn sàng cộng tác trong việc giáo dục. Ước mong quý phụ huynh tiếp tục cộng tác hơn nữa để việc chăm sóc, giáo dục các bé được phát triển toàn diện như lòng quý phụ huynh và nhà giáo dục mong ước.
Cùng cộng tác đắc lực và gắn bó với các Sơ là quý Cô giáo trong trường. Cũng trong dịp này, quý Cô giáo bày tỏ lòng biết ơn đến Sơ Phụ trách và cộng đoàn.
Xen kẽ phần chúc mừng là các tiết mục văn nghệ sôi động, dễ thương của các bé. Từ vũ điệu thật hồn nhiên của các bé lớp Mầm đến những vũ điệu hiện đại của lớp Lá và vũ khúc khá “ngầu” của lớp Chồi đã đem đến cho ngày lễ những hương sắc tri ân thật đẹp và thỏa lòng những người tham dự.
|
|

***
Trường Phổ cập Tiểu học
Chi Lăng – Nam Hòa. Lúc 7g45, tất cả đã hiện diện đầy đủ gồm các
em học sinh, quý Thầy cô, quý Sơ, bầu khí thật nhộn nhịp vui tươi với những
cành hoa các em cầm trên tay để gửi tặng quý Sơ, quý Thầy cô. Chương trình gồm
những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh biểu diễn. Các tiết mục
mang đậm nét trẻ trung tươi vui, thể hiện tình cảm chân thành của các em dành
cho các Sơ và các Thầy cô. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, Sr. Maria Phụ
trách có đôi lời nhắn nhủ các em về lòng biết ơn. Cha Thánh Gioan Bosco yêu
thích các bạn nhỏ có lòng biết ơn, vì các bạn biết mở ra và tiếp nhận những lời
dạy dỗ. Các bạn sẽ có tương lai và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Các Sơ và
các Thầy cô vui vì mỗi ngày các em lớn hơn cả về mặt tri thức và đạo đức. Trong
dịp lễ này có những bạn học sinh đã thành công vẫn nhớ đến và quay trở lại cảm
ơn các Sơ, các Thầy cô, điều đó thật đáng quý. Sr. Maria cũng ngỏ lời với các
giáo viên: Don Bosco giáo dục người trẻ với phương pháp Giáo dục dự phòng mà điểm
son là tình thương mến. Các Sơ cảm ơn và trân quý sự cộng tác và tình thương mà
quý Thầy cô dành cho các em.
Trong buổi lễ, em Ngọc Chi lớp 4 đại diện học sinh đã lên sân khấu phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sr. Maria, các Sơ và các Thầy cô. Những lời nói chân thành của các em đã khiến không khí buổi lễ trở nên ấm áp lòng tri ân. Buổi lễ cũng đã diễn ra phần trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua học tập, kỷ luật và hội thao. Những phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những cố gắng của các em học sinh và thầy cô giáo trong dịp thi đua mừng lễ. Buổi lễ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Phổ cập Tiểu học Chi Lăng – Nam Hòa đã khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi với bữa tiệc buffet đơn sơ ấm cúng.



Bản
tin từ các cộng đoàn FMA
Ban
Truyền Thông FMA VTN tổng hợp

