img-detail
calendar 02/10/2026

Tâm tình ngày lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Ngày Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng là ngày thật đặc biệt đối với con vì đây cũng là ngày mừng bổn mạng của con và của sinh viên lưu xá FMA Vinh.

Năm nay, con đã bước sang năm thứ ba đại học và cũng là năm thứ ba sống trong lưu xá. Con nhận ra mình đã đi qua một quãng đường không quá dài, nhưng cũng đủ để lưu xá trở thành một phần rất thân thuộc trong cuộc sống của con. Nơi đây, chúng con coi như gia đình thứ hai của mình. Đây không chỉ là nơi chúng con học tập và sinh sống, mà còn là nơi chúng con được các Sơ yêu thương, đồng hành, nhắc nhở và dạy cho biết sống trách nhiệm hơn với bản thân, với mọi người và với Chúa.

Ngày lễ bổn mạng cũng là dịp để con nhìn lại. Có những lúc con nhiệt thành, cố gắng, nhưng cũng có những lúc con mệt mỏi, yếu đuối, dễ nản lòng và chưa thực sự sống tốt những điều mình đã được học.



Thế nhưng, nơi Thánh Têrêsa, con lại được nhắc nhớ rằng nên thánh không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là biết làm thật tốt những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn; biết kiên nhẫn hơn một chút, hy sinh hơn một chút và trao cho Chúa những điều rất bình thường trong cuộc sống mỗi ngày.

Đặc biệt, với con, Thánh Têrêsa không chỉ là vị thánh bổn mạng, mà còn là người con muốn học nơi đó một con đường sống đơn sơ và phó thác. Con xin Chúa giúp con biết bước đi trên con đường nhỏ ấy giữa những năm tháng sinh viên: học tập nghiêm túc hơn, sống quảng đại hơn, biết yêu thương những người bên cạnh và nhất là biết tìm thấy Chúa trong những điều rất bình thường của cuộc sống.


Năm thứ ba cũng là lúc con bắt đầu cảm nhận rõ hơn rằng thời gian ở lưu xá không còn nhiều. Vì thế, con càng biết ơn những ngày tháng mình đang có: biết ơn các Sơ đã yêu thương và đồng hành với chúng con; biết ơn những người chị em trong lưu xá đã cùng con chia sẻ niềm vui, những áp lực học tập và cả những ngày chẳng dễ dàng.



Trong ngày bổn mạng hôm nay, xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa, ban cho con một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn biết phó thác và sự can đảm để trung thành với những điều tốt đẹp mà Chúa đã gieo vào lòng con.


Xin Thánh Têrêsa tiếp tục đồng hành với sinh viên lưu xá chúng con, để giữa những năm tháng tuổi trẻ, chúng con không chỉ trưởng thành hơn trong học tập và cuộc sống, mà còn lớn lên từng ngày trong tình yêu dành cho Chúa và mọi người.

Teresa Quỳnh Anh, Sinh viên lưu xá Vinh