img-detail
calendar 25/05/2025

Bản tin tổng hợp: Tâm tình đoàn con dâng kính Mẹ Phù Hộ

Với những người con Đức Mẹ Phù Hộ, tháng Năm không chỉ là tháng Hoa mà còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nữa, bởi vì trong đó có ngày lễ kính MẸ PHÙ HỘ - BỔN MẠNG HỘI DÒNG - tên gọi mà chính Don Bosco đặt cho với nhiều chiều kích thiêng liêng về sứ mệnh Đoàn sủng. Để diễn tả lòng biết ơn và thảo hiếu với người Mẹ trên Trời, trong các ngày từ 23-24/05/2025, nhiều cộng đoàn FMA đã tổ chức những buổi rước kiệu, dâng hoa cung nghinh Mẹ Phù Hộ, trong đó có: trường Mẫu giáo Thiên Ân – Gò Vấp; cộng đoàn Vinh; cộng đoàn Thanh Đa; cộng đoàn Lộc Tân ...

***

Trường Mẫu giáo Thiên Ân. Ngày 23/05/2025, các giáo viên và học sinh trường Mẫu giáo Thiên Ân, đã có buổi dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng. Hiện diện trong buổi cầu nguyện này có Sr. Teresa Kim Uyên – Phụ trách cộng đoàn và Sr. Anna Thi.

Mở đầu buổi dâng hoa là đôi lời chia sẻ đơn sơ và đầy lòng tin tưởng của Sr. Teresa Kim Uyên dành cho các bé trong trường. Sơ mời gọi các em năng tâm sự với Đức Mẹ, cầu xin Mẹ giúp mình sống tốt, xa tránh điều xấu.


Phần tiếp theo là bài dâng hoa cộng đồng. Trên tay các bé Mẫu giáo là những bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, cùng cất cao lời hát và điệu múa đơn sơ để diễn tả lòng yêu mến Mẹ Maria. Kế đến là bài múa Magnificat “bài ca của Mẹ Maria” do các Sơ và các giáo viên thể hiện.



Buổi dâng hoa càng thêm phần trang trọng và sốt sắng hơn khi các em học sinh trong những bộ trang phục thật dễ thương, trên tay là những nén hương, cây nến và bó hoa dâng lên Mẹ qua những bài hát và điệu múa đơn sơ nhưng đầy lòng con thảo.





Buổi dâng hoa kết thúc trong tâm tình đầy yêu mến và vui tươi.


Sr. Anna Khuyên – Hiệu trưởng nhà trường đã đại diện quý Sơ cám ơn các cô, các em học sinh vì đã dâng lên Mẹ món quà thật ý nghĩa trong tháng hoa này, cách riêng là trong ngày áp lễ kính Mẹ Phù Hộ - Bổn mạng của nhà Dòng. Sơ cũng gửi đến các em những món quà nhỏ. Các em đã đón nhận món quà ấy với nhiều niềm vui và sự hứng khởi.

Ước gì những lời kinh, lời ca tiếng hát, những bông hoa hôm nay các em dâng lên Mẹ sẽ được Mẹ vui nhận và chúc lành thật nhiều cho các em và gia đình các em.

FMA Gò Vấp

***

Cộng đoàn Vinh. Tối ngày 23.05.2025, các chị em FMA cộng đoàn Vinh đã cùng cha xứ Giuse và bà con giáo dân giáo xứ Ân Hậu rước kiệu Mẹ Phù Hộ từ cộng đoàn ra nhà thờ giáo xứ. Trước khi Thánh lễ mừng kính Mẹ bắt đầu, các em mẫu giáo và các em sinh viên lưu xá trong cộng đoàn đã cùng tung hô Mẹ qua bài múa dâng hoa và bài Magnificat.



Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí hết sức trang nghiêm và sốt sắng. Bà con giáo dân tham dự đông đảo và vẫn luôn diễn tả được tâm tình yêu mến Mẹ. Sau thánh lễ, mọi người cùng ở lại chúc mừng quý sơ và diễn tả tâm tình biết ơn vì sự phục vụ của quý sơ trong suốt thời gian hiện diện tại giáo xứ.


Năm nay, niềm vui mừng lễ Mẹ của các chị em được nhân lên bởi sự hiện diện của Sr. Maria Giám Tỉnh trong những ngày này. Xin Mẹ tiếp tục là Mẹ và Bà Giáo hướng dẫn Hội dòng và tiếp tục phù hộ cho tất cả mọi Kitô hữu của Mẹ trên khắp thế giới.


FMA Vinh

***

Cộng đoàn Thanh Đa. Vào lúc 19h30 ngày 24.05.2025, cộng đoàn Thanh Đa đã tổ chức buổi cử hành dâng hoa  - lần chuỗi kính mến Mẹ với sự tham dự đông đảo của quý phụ huynh Mẫu giáo, một số bà con giáo dân thuộc khu Mân Côi giáo xứ Thanh Đa, các em ca đoàn Maria Goretti,.. đặc biệt các đội dâng hoa  - hương  - nến do các bé trường Mẫu giáo 26A tiến dâng.

Với tâm hồn đơn sơ dễ thương, các bé đem hết tâm hồn, hòa vào lời ca bài hát tiến dâng lên Mẹ trên Trời với những làn hương trầm nghi ngút tỏa bay, với những sắc hoa tươi rực rỡ khoe sắc thắm và ánh nến lung linh thật đẹp, linh thiêng và sốt sắng.


Sau giờ dâng hoa, cộng đoàn cùng tiếp tục diễn tả lòng yêu mến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi được cất lên với tâm hồn đơn, sốt sắng và trang nghiêm.

Trước khi kết thúc buổi cử hành, Sr. Monica Phụ trách chia sẻ ý nghĩa, nguồn gốc ngày lễ Mẹ Phù Hộ đối với Hội Dòng nói riêng và với giáo hội nói chung cách ngắn gọn. Sơ mời gọi mọi người hãy tin tưởng vào quyền năng, sự trợ giúp, bầu cử của Mẹ trong mọi hoàn cảnh nhất là trong những lúc nguy nan, thử thách trong đời sống… Buổi cử hành kết thúc với bài hát Mẹ Phù Hộ được cất lên với tất cả niềm yêu mến, tin tưởng và tín thác.


Trên gương mặt mọi người, ai cũng rạng ngời niềm vui và ra về với niềm xác tín tà áo của Mẹ rất rộng lớn, bao phủ và ôm đón mọi cõi lòng nhất là những đau khổ, bất hạnh của chúng ta.

Sr. Maria Thu Hồng, FMA

***

Cộng đoàn Lộc Tân. Chiều ngày 24/05, các chị em cộng đoàn Lộc Tân đã tổ chức buổi dâng hoa và thánh lễ mừng kính Mẹ Maria Phù Hộ. Cùng tham dự với các Sơ là hơn 200 người thuộc các thành phần trong giáo xứ Bsumrăc và một số ân nhân thuộc các xứ lân cận. Như những cánh hoa đủ màu sắc dâng Mẹ, cộng đoàn tham dự cũng thật phong phú với sự hiện diện của các Sơ hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt và tu hội Chứng Nhân Chúa Kitô, các vị đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ, nhóm Cựu học viên FMA, nhóm Chia sẻ Lời Chúa, nhóm Lòng Thương xót Chúa, giới trẻ, Giáo lý viên, các em nhóm Bạn Chúa Giêsu, các học sinh và phụ huynh, …


Buổi cử hành bắt đầu với những hướng dẫn ý nghĩa ngắn gọn về ngày lễ. Cộng đoàn sốt mến tham dự giờ tôn vinh Mẹ Maria trong khi hiệp thông với làn hương trầm, những cánh hoa và ngọn nến dâng lên Mẹ.



Lời tri ân đẹp nhất là thánh lễ do Cha Phê-rô K’ Cheoh - Chánh xứ giáo xứ Bsumrăc chủ tế. Trong bài giảng, cha mời gọi mọi người nghiệm lại sự đồng hành của Mẹ Maria trong đời sống, để ngày thêm yêu mến Mẹ và diễn tả qua các thực hành cụ thể, bình dân trong gia đình và giáo xứ. Đặc biệt, cha mời gọi mọi người nhờ Mẹ chuyển cầu cho những anh chị em trong giáo xứ đang sao nhãng về đời sống đức tin. Cha cũng cám ơn sự hiện diện và phục vụ của các Sơ dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ tại nơi đây, với sứ mạng giáo dục và truyền giáo, đã đóng góp vào việc thăng tiến đời sống đức tin và văn hóa cho con em trong giáo xứ.


Cuối thánh lễ, đại diện các nhóm tông đồ, các phụ huynh học sinh chúc mừng lễ và diễn tả lòng biết ơn Hội dòng vì sự phục vụ của các Sơ tại nơi đây. Đáp lại tấm lòng của cộng đoàn giáo xứ, Sr. Magarita Bích Thảo – Phụ trách cộng đoàn, đại diện các chị em cám ơn Cha xứ đã tạo điều kiện và khích lệ các chị em trong sứ mệnh, Sơ cũng cám ơn từng người thuộc mọi thành phần trong đã sẵn sàng cộng tác, đón nhận sự đồng hành của các Sơ.


Sau thánh lễ, bầu khí lễ hội và gia đình được tiếp tục bằng bữa tiệc nhẹ. Trong niềm vui, mọi người ra về với những lời cám ơn và món quà nhỏ của Mẹ Maria Phù Hộ.

Hi vọng qua ngày lễ, mỗi người có thêm một dịp để cảm nghiệm tình yêu Chúa qua sự phù trợ và đồng hành của Mẹ Maria.

FMA Lộc Tân

Xem thêm hình