“Tung cánh ước mơ” - Ngày gặp gỡ phụ huynh cuối năm và nghi thức trưởng thành tại lưu xá Thác Bà
Chạm nhẹ vào cái nắng của mùa hè, nhà lưu xá Thác Bà đã tổ chức ngày gặp gỡ phụ huynh cuối năm trong bầu khí đầy tình gia đình.
Sau phần chào đón, quý phụ huynh được theo dõi những nhịp sống thường ngày của con em mình tại lưu xá qua các sinh hoạt sôi động trong những dịp lễ hội, cũng như những phút giây tĩnh lặng bên nhau trong các dịp đặc biệt.
Tiếp đó, Sr. Cecilia Bạch Mai – Phụ trách cộng đoàn, đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ với quý phụ huynh học sinh lưu xá. Trong phần trình bày của mình, Sơ đã giới thiệu đôi nét về Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và cộng đoàn FMA Thác Bà, giúp quý phụ huynh phần nào hiểu hơn về sứ mệnh cũng như cách thức các Sơ đang trực tiếp đồng hành và chăm sóc con em họ tại lưu xá.

Sơ cũng chia sẻ về định hướng của Tỉnh dòng với ước mong các em học sinh có được một môi trường lưu trú tốt, đồng thời được đồng hành để phát triển toàn diện, hầu trở thành những người hữu ích cho gia đình, Giáo hội và xã hội hôm nay cũng như mai sau. Chính vì thao thức đó, cùng với sự chung tay đóng góp của nhiều ân nhân, ngôi nhà lưu xá này đã được xây dựng. Những điều được chứng kiến và lắng nghe trong buổi gặp gỡ đã giúp quý phụ huynh thêm tin tưởng và an tâm khi gửi gắm con em mình trong môi trường này.
|
|
Cùng hòa nhịp trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, nghi thức trưởng thành dành cho các em lớp 12 được tổ chức như một hình ảnh tượng trưng cho những ước mơ đang tung cánh. Đây cũng là dấu mốc ghi nhận việc các em đã hoàn thành chặng đường 12 năm đèn sách, đặc biệt là quãng thời gian được sống dưới mái nhà lưu xá Thác Bà.
Trong giây phút ý nghĩa ấy, các em cùng nhìn lại những hồng ân đã nhận được từ Thiên Chúa, từ cha mẹ, quý Dì, người thân, bạn bè và những người luôn âm thầm đồng hành xung quanh mình. Với tâm tình tri ân, các em tự nguyện nói lên những cam kết của bản thân khi bước vào hành trình tương lai và tự đảm nhận trách nhiệm cho cuộc sống của mình.
Ngọn lửa được trao truyền từ Sơ Phụ trách đến quý phụ huynh và rồi đến tay các em như một lời mời gọi hãy trở nên ánh sáng của niềm hy vọng, của đức tin và của tinh thần trách nhiệm đối với cuộc đời. Hãy làm bừng sáng những ước mơ của tuổi trẻ, của một người trẻ Công giáo biết sống lý tưởng và dấn thân.
|
|

Hình ảnh những chiếc máy bay giấy được phóng lên bầu trời như thay lời các em muốn gửi đến thế giới rằng: các em đang mạnh dạn tung cánh cho những ước mơ của mình.

Xen kẽ giữa những bài chia sẻ và nghi thức trưởng thành là các tiết mục vũ điệu do các em học sinh thể hiện, góp phần nối kết tình thân gia đình và làm cho bầu khí cuộc gặp gỡ thêm vui tươi, năng động và chan chứa tình yêu thương.
Quý phụ huynh học sinh cũng bày tỏ tâm tình tri ân đến quý Sơ - những người đã trực tiếp đồng hành và chăm sóc các em, đặc biệt trong việc rèn luyện nhân cách và bồi dưỡng tri thức cho các em khi sống dưới mái nhà lưu xá. Quý phụ huynh cảm nhận được những kết quả tốt đẹp nơi con em mình, đó là những thay đổi tích cực và sự trưởng thành khi các em ngày càng biết quan tâm, yêu thương gia đình hơn.

Chính vì thế, quý phụ huynh thêm an tâm và sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng lưu xá, khi chọn nơi đây làm điểm đến cho hành trình học tập của con em mình hôm nay cũng như cho cả những thế hệ mai sau.
Sau những tháng ngày lưu lại nhiều dấu ấn nơi “NHÀ MÌNH – NHÀ LƯU XÁ”, các em lớp 12 cũng gửi đến quý Sơ và bố mẹ lời tri ân sâu sắc. Các em cảm nhận lưu xá chính là mái nhà thứ hai của mình — nơi đem đến biết bao trải nghiệm đáng quý và đầy ý nghĩa trong hành trình tuổi thanh xuân.

Khi chuẩn bị bước vào một chặng đường mới phía trước, các chị lớp 12 vẫn không quên gửi đến các em lớp 10 và lớp 11 những lời nhắn nhủ chan chứa tình yêu thương: “Hãy tiếp tục giữ sự kết nối với nhau trong tuổi thanh xuân của chúng ta.”
Niềm vui của buổi gặp gỡ hôm nay được nhân lên khi các em khối 12 chuẩn bị ra trường nhận những món quà đầy ý nghĩa từ quý Dì lưu xá, trong đó có khung ảnh nhỏ Đức Mẹ Phù Hộ như một dấu chỉ nhắc nhớ rằng Đức Mẹ sẽ tiếp tục đồng hành với các em trên hành trình cuộc sống; cùng với đó là những lời chúc tốt đẹp từ các em trong nhà.
|
|
Bên cạnh đó, Sơ Phụ trách cộng đoàn cũng đã có những ghi nhận và lời khích lệ dành cho em Maria Trần Vũ Hà Ánh, lớp 12A3 Trường THPT Thác Bà, vì đã đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học trong kỳ thi vừa qua.

Ước mong rằng với những
giá trị Chân – Thiện – Mỹ các em đã lãnh hội dưới mái nhà lưu xá sẽ trở thành
nguồn vốn quý giá, giúp các em sinh hoa kết trái trong hành trình tương lai.
Nguyện xin tình yêu của
Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ luôn đồng hành và hướng dẫn các em, để các em tiếp tục
thắp sáng cho thế giới và cho chính cuộc sống của mình bằng sức sống tươi trẻ
nơi mỗi người.
Sr.
Maria Lê Thuyền, FMA





