img-detail
calendar 07/05/2026

Mang yêu thương đến Giáo xứ Diom

Bài viết và hình ảnh: Tập Sinh, FMA

Một chút nắng, bầu trời sẽ ấm lên

Một chút yêu thương, sức sống sẽ tỏa lan

Vào lúc 3 giờ sáng Chúa nhật, ngày 03.05.2026, chuyến xe tông đồ của cộng đoàn Tập viện Thánh Tâm đã bắt đầu lăn bánh, rời khỏi cộng đoàn để đến Giáo xứ Diom, Giáo hạt Đơn Dương. Chuyến tông đồ được mọi người trông chờ và ráo riết chuẩn bị, với ước mong sẽ mang đến cho các em học sinh thật nhiều niềm vui, chan chứa tình Chúa và tình người.

Giáo xứ Diom được cha Phêrô An Nhàn coi sóc. Tuy đã ngoài 60 tuổi, nhưng ngài luôn có tinh thần hăng say, tươi trẻ và một cõi lòng mục tử rộng mở cho công việc mục vụ cũng như việc chăm sóc đời sống các em thiếu nhi. Ngài được giáo dân yêu mến và luôn đắc lực cộng tác trong các công việc của giáo xứ.

Đặc biệt, cùng với đội ngũ giáo lý viên kỳ cựu và nhiệt thành, ngài chăm sóc đời sống đức tin cho hơn 700 thiếu nhi, bao gồm cả các em người Kinh và người đồng bào Churu. Các em rất dễ thương, ngoan hiền và sốt sắng tham dự Thánh lễ cũng như các buổi học giáo lý.

Khởi đầu ngày tông đồ với sự chúc lành của Thiên Chúa, khi mọi người cùng nhau tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Được cha xứ tạo điều kiện, trong Thánh lễ hôm nay, các Tập sinh FMA đảm nhận các trách nhiệm: đọc sách, dâng lời nguyện chung và làm ca đoàn hát lễ. Điều này mang lại một ý nghĩa rất thiêng liêng: nói lên sự quy tụ trong tình yêu Thiên Chúa; trong Chúa, tấm chân tình được trao và nhận lãnh; trong Chúa, mọi người là anh chị em.

Thánh lễ kết thúc, các em thiếu nhi bắt đầu buổi học giáo lý của mình theo thường lệ, còn quý Sơ và các Tập sinh nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị các gian hàng trò chơi cũng như quà thưởng. Mỗi gian hàng là một sắc màu, một sự phong phú, một sáng kiến, nhưng đều chung một tình yêu và ước mong tạo được niềm vui thánh thiện cho các em.

Ban Ẩm thực cũng sốt sắng không kém, đã nhóm lên bếp lửa, làm chín vàng những cây xúc xích thơm ngon. Ban Truyền thông cũng nhanh chóng vào vị trí để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Và rồi: “Rengggg...” tiếng chuông tan học vang lên. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng để chào đón những “nhân vật chính” rất dễ thương đang ùa vào hội trường. Các em thiếu nhi đã có mặt đông đủ, háo hức ngó quanh các gian hàng, không biết điều gì đang chờ đón mình.

Sơ tập sinh MC dí dỏm đã có một màn chào đón các em với băng reo được hô to và bài cử điệu “Ta là anh em”. Không khí thật phấn khởi để chào đón nhau, cũng như chào đón Sơ Maria Giáo Tập với đôi lời cầu chúc cho các em có một ngày vui chơi thật ý nghĩa.

Sau khi đã thông qua các thể lệ trò chơi cũng như cách thức nhận thưởng, trong nháy mắt, các gian hàng trò chơi đã đông đúc các em tham gia. Từng gian hàng được cuốn hút bởi những quản trò với các bộ hóa trang ngộ nghĩnh, cùng những trò chơi tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo của người tham gia.

Niềm vui càng được nhân lên khi có sự cộng tác đắc lực của các anh chị giáo lý viên trong việc ổn định các em cũng như trao gửi những phần quà đến các em. Sau thời gian vui chơi của các em học sinh, các anh chị cũng tham gia các gian hàng và lưu lại những khoảnh khắc hiệp thông, huynh đệ, ghi dấu hồng ân quy tụ nơi Thiên Chúa.

Kết thúc buổi gặp gỡ, vui chơi, các em hân hoan ra về với nụ cười rạng rỡ và những “món quà” trên tay. Các em chào tạm biệt các Sơ và các anh chị giáo lý viên, với ước mong được gặp lại vào một dịp nào đó theo thánh ý Chúa.

Một số bạn nữ ngành Nghĩa thân thiện đã hẹn gặp lại các sơ vào dịp sinh hoạt hè tháng 6 sắp đến tại Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Tam Bình. Ước mong đây là cơ hội tốt để các bạn nhận ra thánh ý Chúa và can đảm đáp trả tiếng gọi của Ngài.

Niềm vui tiếp tục được trao tặng nhau trong bữa cơm đơn sơ, thân tình. Cộng đoàn cảm ơn cha vì sự nồng hậu và ưu ái, đã tạo điều kiện để cộng đoàn có được một chuyến tông đồ ý nghĩa. Cha Phêrô cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn và quý ân nhân đã hỗ trợ, là cánh tay nối dài của Thiên Chúa.

Tiếp tục cuộc hành trình, các chị em được cha Phêrô hướng dẫn đến thăm viếng Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương. Đây là cơ hội để quý Sơ tập sinh có thể tiếp chạm với ơn đoàn sủng và linh đạo của Hội dòng cách sắc nét hơn, ngang qua sứ mệnh tông đồ. Chính vì thế, Sr. Maria Giáo Tập đã tạo cơ hội cho quý Sơ đến thăm điểm hiện diện nhà lưu xá sinh viên nữ tại Giáo xứ Thánh Mẫu, Đà Lạt và thăm cộng thể Học viện Triết học Rua của quý cha, quý thầy SDB.

Chuyến hành trình khép lại, chúng con tạ ơn Chúa giữa khí lạnh vùng cao nguyên Lâm Đồng, nơi từng bước chân được sưởi ấm bằng tình Chúa. Xin cảm ơn những ánh mắt, nụ cười và sự đón nhận mộc mạc, đơn sơ đã làm nên một hành trình đầy yêu thương, ấm áp.

Một chút nắng thôi mà lòng người bừng sáng,

Một chút yêu thương mà tỏa lan trong tim.

Nguyện xin Chúa dẫn lối để mai này chúng con tiếp tục lên đường, mang ấm áp và sự sống đến muôn nơi.