Tinh Cầu Tình Yêu – Nơi Những Vì Sao Tỏa Sáng
Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, ngày 18/04/2026 đã trở thành một dấu mốc đầy ý nghĩa khi đông đảo quý phụ huynh cùng các bạn sinh viên ba lưu xá FMA Sài Gòn quy tụ về trụ sở chính của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Tất cả cùng hiện diện để tham dự ngày lễ Ghi Ơn với chủ đề “Tinh Cầu Tình Yêu”.
|
|
Ngày lễ không chỉ đơn thuần là một cuộc hội ngộ, nhưng còn là dịp để mỗi người biết dừng lại, lắng đọng và nhìn lại hành trình của mình trong ánh sáng của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Hiện diện trong ngày lễ có Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh - Phó Giám Tỉnh Dòng Salesien Don Bosco, cha Giuse Phạm Bá Lãm - Nguyên Chánh xứ Hòa Hưng và là người sáng lập Lưu xá Hòa Hưng, quý cha thân nhân của các bạn sinh viên, Sr. Maria Thiên Hằng – Phụ trách cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa, Sr. Bianca Yến và Sr. Madalena Châu - Nguyên Phụ trách cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa, Sr. Marta Hoàng Thúy – Phụ trách cộng đoàn Đaminh Savio, Sr. Teresina Vân Yến – Phụ trách cộng đoàn Assunta, cùng quý sơ trong cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa, quý phụ huynh và toàn thể sinh viên ba lưu xá FMA.

Năm nay, ngày lễ Ghi Ơn mang một ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với dịp mừng 25 năm thành lập cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa. Từ chính nơi đây, những hạt giống yêu thương đã được gieo xuống trong âm thầm nhưng bền bỉ, để theo thời gian bén rễ, vươn lên và sinh hoa kết trái nơi nhiều thế hệ sinh viên.
Chương trình được khởi đầu bằng cuộc gặp gỡ thân tình với quý phụ huynh do Sr. Maria Thiên Hằng chủ sự. Trong bầu khí gần gũi, sơ đã chia sẻ về sứ mệnh và sự hiện diện của Hội Dòng như một lời nhắc nhớ rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt tri thức, nhưng còn là hành trình đồng hành, yêu thương và hướng dẫn con người trưởng thành toàn diện. Nền giáo dục ấy được xây dựng trên tinh thần Hệ thống dự phòng của cha Thánh Gioan Bosco, nghĩa là một nền giáo dục khởi đi từ trái tim, hướng đến trái tim và kiên nhẫn giúp những điều tốt đẹp được lớn lên nơi người trẻ.

Tiếp nối chương trình là phần văn nghệ chúc mừng và tri ân, nơi những tâm tình được diễn tả qua lời ca và điệu múa như tiếng nói của lòng biết ơn. Qua đó, ý nghĩa của ngày Ghi Ơn được nhắc lại như một nét đẹp truyền thống và cũng là gia sản thiêng liêng của linh đạo Salêdiêng. Theo tinh thần này, lòng biết ơn không chỉ là một cảm xúc, nhưng là một con đường giáo dục giúp con người trưởng thành. Khi biết ơn, con người nhận ra mình đang sống trong ân ban, từ đó biết đón nhận và trao ban một cách sâu sắc hơn.
|
|

|
|

Đỉnh cao của ngày lễ là Thánh lễ tạ ơn được cử hành trong bầu khí trang nghiêm do Cha Giuse Nguyễn Kim Khánh chủ tế. Qua câu chuyện mười người phong cùi được chữa lành, cộng đoàn được mời gọi suy tư về chiều sâu của lòng biết ơn. Trong số mười người, chỉ có một người quay trở lại tạ ơn, điều đó cho thấy sự khác biệt không nằm ở phép lạ, nhưng nằm ở cách con người nhận ra và đáp lại hồng ân đã lãnh nhận.

Như cha chia sẻ, lòng biết ơn không dừng lại ở hành vi bên ngoài, nhưng được thể hiện rõ nơi nhận thức, tức là nhận thức về ân huệ đã lãnh nhận và về chính Đấng ban tặng. Khi con người biết dừng lại để nhận ra điều đó, họ không chỉ được chữa lành nơi thân xác mà còn được biến đổi trong tâm hồn. Chính lòng biết ơn giúp con người sống sâu sắc và trọn vẹn hơn trong từng giây phút của cuộc đời.

Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, hình ảnh “Tinh Cầu Tình Yêu” nhẹ nhàng mở ra ý nghĩa về chính cuộc đời mỗi người. Giữa vũ trụ bao la, chúng con hiện diện như những vì sao nhỏ bé, mong manh nhưng không vô nghĩa và mỗi người đều được mời gọi tỏa sáng trong tình yêu của Thiên Chúa. Tinh cầu ấy không tỏa sáng bởi một ánh sáng duy nhất, nhưng được dệt nên từ muôn vàn tia sáng nhỏ bé, nơi mỗi vì sao mang một vẻ rực rỡ riêng, có khi dịu dàng, có khi mạnh mẽ, có khi chỉ le lói giữa khoảng không thinh lặng, nhưng chính sự khác biệt ấy lại làm nên vẻ đẹp trọn vẹn của cả tinh cầu.

|
|
Không có ánh sáng nào là thừa hay vô nghĩa, vì khi được đặt cạnh nhau, chúng nâng đỡ, phản chiếu và làm cho nhau bừng sáng hơn. Ánh sáng ấy không đến từ chính chúng con, nhưng khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa đã ân cần đặt để ngay từ thuở ban đầu, để rồi qua gia đình, qua những con người cụ thể và qua từng biến cố của cuộc sống, tình yêu ấy vẫn lặng lẽ hiện diện, dịu dàng dẫn dắt và chở che, giúp mỗi người gìn giữ và chiếu tỏa ánh sáng đã được trao, góp phần làm nên một bầu trời chan chứa yêu thương.
Nhìn lại hành trình đã qua, lòng mỗi người dâng lên lời tạ ơn sâu xa. Tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, những người đã tận tụy đồng hành và giáo dục người trẻ, cách cụ thể là quý sơ cộng đoàn Mẹ La Vang Nam Hòa, những người âm thầm nâng đỡ và trở thành điểm tựa vững chắc cho các thế hệ sinh viên. Bên cạnh đó, tạ ơn Chúa vì cha mẹ và quý ân nhân, là những nền tảng đầu tiên giúp mỗi người có thể vững bước trên hành trình của mình. Sau hết, tạ ơn Chúa vì đã quy tụ tất cả dưới mái nhà lưu xá FMA, nơi mỗi sinh viên mang một nét riêng nhưng cùng nhau tạo nên một cộng đoàn sống động và đầy yêu thương.

Ngày
lễ khép lại trong bầu khí lắng đọng nhưng ánh sáng của Tinh Cầu Tình Yêu vẫn
tiếp tục lan tỏa trong lòng mỗi người. Đây không chỉ là một kỷ niệm, nhưng còn
là lời mời gọi sống lòng biết ơn trong từng ngày sống, không chỉ bằng lời nói
mà bằng chính đời sống cụ thể.
Ước mong rằng, bài ca tạ ơn hôm nay sẽ không dừng lại ở một khoảnh khắc, nhưng sẽ trở thành nhịp sống lâu dài, hòa cùng hy lễ tạ ơn của Chúa Giêsu để dâng lên Thiên Chúa. Và giữa muôn ngàn tinh tú của cuộc đời, mỗi người luôn ý thức rằng mình được sinh ra trong Tình Yêu, thuộc về Tình Yêu và được mời gọi tỏa sáng, dù nhỏ bé nhưng trọn vẹn, trong chính “Tinh Cầu Tình Yêu”.

Bài viết: Agata
Thái Hiên – Sv.
Lưu xá Hòa Hưng
Hình ảnh: Maria Thiên Ngân – Sv. Lưu xá Hoà Hưng; Maria Như
Quỳnh – Sv. Lưu xá Hoà Hưng







