Tin Mừng Bình An
Bình an, bình an!
Không có tiếng kêu nào từ khắp
mặt đất lại tha thiết và khẩn khoản dâng lên trời cao cho bằng lời cầu xin bình
an. Bởi lẽ chỉ từ Thiên Chúa – nguồn mạch mọi sự thiện hảo – bình an đích thực
mới có thể được ban tặng. Bình an không chỉ là kết quả của những nỗ lực nhân
loại, dù rất đáng trân trọng, nhằm xây dựng một trật tự xã hội ổn định. Kinh
nghiệm cho thấy thứ bình an ấy thật mong manh, dễ bị tổn thương và dễ dàng tan
vỡ.
Bình an đích thực không hệ tại
nơi một ý niệm, nhưng nơi một Đấng. Đấng ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên
Chúa hằng sống, Đấng từ trời cao đã đến để hòa giải con người với Thiên Chúa và
với nhau. Thánh Phaolô quả quyết: “Chính Người là bình an
của chúng ta” (Ep 2,14). Và chính Đức Giêsu đã nói với
các môn đệ: “Thầy để lại bình an cho anh em; Thầy ban
cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27). Nơi Đức Kitô,
bình an mang khuôn mặt hiền lành; nơi Người, bình an mang dung nhan của Tình
Yêu tự hiến trên thập giá và bừng sáng trong Phục Sinh.
Khúc ca bình an đã vang lên trên cánh đồng Bêlem trong đêm Con Thiên Chúa
giáng sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người
thiện tâm” Khúc ca ấy tiếp tục ngân vang trong buổi chiều Phục Sinh khi
Đấng Sống Lại hiện đến giữa các môn đệ và nói: “Bình an cho anh em” (Ga
20,19)
Từ đó, qua bao thế hệ Tông Đồ và những người môn đệ được sai đi, Hội
Thánh không ngừng mang Tin Mừng bình an đến cho thế giới. Vì như lời Chúa đã
hứa: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”
(Mt 5,9) Người kiến tạo hòa bình phản chiếu chính dung mạo của Thiên Chúa giữa
trần gian.
Hôm nay, giữa hành trình của thiên niên kỷ thứ ba, khi thế giới vẫn còn
rền vang bởi chiến tranh, bạo lực và chia rẽ, người Kitô hữu không được phép
đánh mất niềm tin, niềm hy vọng rằng bình an là điều có thể. Bình an là ân ban,
nhưng cũng là lời mời gọi hoán cải.
Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình
2017 vẫn vang vọng như một tiếng gọi thức tỉnh: “Tất cả đều mong ước hòa bình; bao nhiêu người hằng
ngày kiến tạo hòa bình với những cử chỉ nhỏ bé và nhiều người chịu đau khổ và
kiên nhẫn chịu đựng vất vả với bao nhiêu cố gắng để xây dựng hòa bình”. Trong năm 2017, chúng ta hãy dấn thân, bằng
kinh nguyện và hoạt động để trở thành những người loại trừ bạo lực khỏi tâm hồn,
khỏi lời nói và cử chỉ, và xây dựng cộng đoàn bất bạo động, chăm sóc căn nhà
chung. “Không gì là không có thể nếu chúng ta chạy đến cùng Thiên Chúa trong
kinh nguyện. Tất cả có thể là những người xây dựng hòa bình”[1]
Ngài nhắc chúng ta rằng hòa bình không bắt đầu nơi những bàn hội nghị,
nhưng bắt đầu trong trái tim; không lớn lên nhờ áp đặt, nhưng nhờ chọn lựa yêu
thương; không được bảo vệ bằng bạo lực, nhưng bằng lòng kiên nhẫn và tha thứ.
Tiếp nối lời mời gọi ấy, vào Chúa Nhật ngày 1/3/2026, trong buổi đọc Kinh
Truyền Tin và gặp gỡ các trẻ em, thiếu niên của giáo xứ Chúa Giêsu Thăng Thiên
tại giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đau xót thốt lên: “Chiến tranh lại
xảy ra!” Và ngài mời gọi: “Chúng ta phải là những người loan báo thông
điệp hòa bình – hòa bình của Chúa Giêsu, hòa bình mà Thiên Chúa muốn cho tất
cả. Vì vậy, chúng ta phải cầu nguyện nhiều cho hòa bình, sống trong hiệp nhất
và luôn bác bỏ cám dỗ làm hại người khác. Bạo lực không bao giờ là lựa chọn
đúng đắn. Chúng ta phải luôn chọn điều thiện.”[2]
Những lời ấy không chỉ là một lời khuyên, nhưng là một xác quyết: người
môn đệ Đức Kitô không thể tách mình khỏi sứ mạng làm chứng cho bình an. Nếu Đức
Kitô là Bình An của chúng ta, thì đời sống chúng ta phải trở thành dấu chỉ sống
động của Bình An ấy giữa thế gian.
Vì thế, mỗi người chúng ta được mời gọi dấn thân tìm kiếm và sống bình
an, xác tín rằng Đức Kitô – Bình An của chúng ta – luôn ở cùng ta. Và hôm nay,
vẫn còn biết bao anh chị em trên khắp thế giới đang hiệp thông với Người khi
phải trả giá bằng chính máu đào vì Tin Mừng.
Lời Nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Đấng đã đến trong hiền hòa và bình an,
đã dang tay trên thập giá để giao hòa trời đất,
xin lắng nghe tiếng kêu của Hội Thánh
đang vượt qua biển đời đầy sóng gió,
mang theo Tin Mừng bình an của Chúa.
Xin cho chúng con biết ở lại trong Chúa,
để trong Chúa chúng con được bình an;
xin làm cho chúng con trở nên những người xây dựng hòa bình
giữa một thế giới còn nhiều thương tích.
Xin khơi dậy trong mỗi Kitô hữu
khát vọng trở nên hình ảnh sống động của Chúa,
để nhiều người được thu hút
bởi vẻ đẹp dịu hiền
nơi dung nhan bình an của Ngài.
Amen.
Sr. Anna Grazia