img-detail
calendar 11/02/2026

Mừng Xuân Bính Ngọ - “Xuân Tri Ân”

LỄ GHI ƠN – CỘNG ĐOÀN FMA TRUNG ĐỒNG

 “Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho.” (TV 115, 12)

Trong bầu khí hân hoan của những ngày cuối năm, tất cả mọi người đều rộn ràng chuẩn bị đón tết Bính Ngọ. Đây cũng là thời điểm thuận tiện để mọi người nói lời tri ân vì một năm đã qua với biết bao ân huệ, niềm vui, thao thức và cả những ước nguyện cho tương lai. Bên cạnh đó, mời gọi mọi người tín thác vào Chúa và mong ước cho một năm mới với những điều may mắn, cầu mong ai ai cũng được bình an, hạnh phúc.

Hoà cùng tâm tình đó, vào lúc 17h30, thứ hai, ngày 9/02/2026, các sơ cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ tại giáo xứ Trung Đồng hân hoan chào đón cha xứ Phê-rô Trần Văn Phàn, Quý Sơ Mến Thánh Giá Phát diệm đang phục vụ tại giáo xứ Trung đồng, Ban Hành giáo, quý phụ huynh của các em học sinh Lưu xá Laura và mẫu giáo, các bạn Cựu lưu xá, và đại diện các ban ngành trong các hội đoàn của giáo xứ Trung đồng đến tham dự buổi lễ ghi ơn tại khuôn viên của cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, Cha xứ Phêrô mời gọi mọi người cùng nhìn lại năm qua để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân và những ước nguyện cho Năm Mới bình an. Trong bài giảng cha xứ chia sẽ về tâm tình tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Đó là bổn phận phải có của con người. Một người có nhân cách thực sự là một người có lòng biết ơn. Khi con người biết ơn Thiên Chúa sẽ ý thức về tình liên đới với người khác. Chính Chúa Giêsu đã làm gương và dạy thể hiện lòng biết ơn ấy: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Mỗi khi cử hành thánh lễ là lời tạ ơn chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Lời tri ân đẹp nhất là lắng nghe và thực hành Lời Chúa chính là yêu thương nhau. Yêu thương cách cụ thể qua ba gợi ý là đối xử nhân hậu, không nổi giận và không nói hành nói xấu nhau!





Kết thúc thánh lễ, tất cả mọi người cùng tham dự chương trình văn nghệ “Xuân Tri Ân” được thể hiện do các bạn học sinh lưu xá, các bạn cựu lưu xá, và các em mẫu giáo Trung Đồng qua những tiết mục thật đặc sắc và đầy chất xuân. Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, đại diện các Sơ trong cộng đoàn, Sr. Anna Lương nói lên lời cám ơn tới tất cả các thành phần trong cộng đoàn giáo dục, cách đặc biệt là cám ơn Sr. Anna Phúc đã dẫn dắt, đồng hành với các chị em và các học sinh trong suốt năm qua. Cùng chung tâm tình, các bậc phụ huynh của các em lưu xá cũng nói lên lời cám ơn và chúc xuân tới cha xứ, quý sơ và mọi người đã quan tâm, dạy dỗ những người con của họ trong năm qua.











Khép lại buổi lễ Ghi ơn là bữa tiệc huynh đệ thắm đượm tình gia đình. Tạ ơn Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp Ngài đã ban cho chúng ta trong một năm qua. Xin dâng lên Chúa tất cả những người thân yêu, những thành phần đã cộng tác với chúng ta trong sứ mệnh giáo dục. Cầu chúc mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc!


Xem thêm hình

Sr. Maria Hồ Loan, FMA