Khóa tìm hiểu ơn gọi 2025 - miền Bắc và miền Trung
Hôm nay Chúa vẫn gọi
Nhằm giúp cho các thanh thiếu nữ đang khao khát khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa cũng như mong muốn hiểu biết hơn về tinh thần của Hội dòng ngang qua kinh nghiệm của đời sống cầu nguyện, phân định và những giờ học hỏi về tinh thần Dòng, những trải nghiệm trong đời sống cộng đoàn… Từ ngày 03 - 10/07/2025, tại điểm hiện diện Thanh Xuân thuộc cộng đoàn FMA Vinh, quý Sơ đã tổ chức khóa tìm hiểu ơn gọi cho các thiếu nữ đã tôt nghiệp THPT, Đại học hoặc đang học Đại học thuộc miền Bắc và Trung. Khóa sinh hoạt đã quy tụ 18 bạn nữ đến từ các giáo phận Hưng Hoá, Hà Nội, Thái Bình, Vinh và Hà Tĩnh.

|
|
Sáng 03/07 trong sự tiếp đón nồng hậu và đầy tình thương mến, các bạn dù đang còn nhiều bỡ ngỡ và ngại ngùng cũng bắt đầu trở nên cởi mở và tươi vui hơn. Trong suốt những ngày sinh hoạt, các bạn được cùng nhau chia sẻ kiến thức qua các môn học tìm hiểu về Năm Thánh, kiến thức nhân bản - nhận biết chính mình, các tiết học khéo tay và những giờ sinh hoạt bổ ích giúp cho đời sống đức tin cũng như xã hội được trau dồi hơn. Các giờ tham dự thánh lễ và giờ kinh phụng vụ cộng đoàn, giờ lần hạt chung là lúc được hun đúc rất nhiều về lòng yêu mến Đức Maria, yêu mến Thiên Chúa. Hơn nữa, bài học về tinh thần Dòng như một cánh cửa mới mở ra cho những ai chưa biết đến dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đây trở thành cuộc phiêu lưu tìm kiếm sự hiểu biết về sứ mệnh, về ơn gọi và những nhân vật tiêu biểu trong Hội dòng.

Đặc biệt là ngày tĩnh tâm, khởi đầu với giờ cầu nguyện Taize, một khoảng lặng – lắng để các bạn chuẩn bị tâm hồn bước vào sa mạc với Chúa. Trong suốt hai ngày tĩnh tâm, ngang qua các chủ đề: Ơn gọi làm người, Ơn gọi là con Thiên Chúa, Ơn gọi thánh hiến và Đức Maria - Bà Giáo của sự thinh lặng, Sr. Teresa Lý đã dẫn các bạn đi vào tương quan mật thiết hơn với Chúa. Đây là khoảng thời gian ân sủng để ở lại – lắng nghe và đáp trả tiếng Chúa qua sự thinh lặng nội tâm và cầu nguyện. Có những bạn đã khám phá ra chính mình trong lời mời gọi của Thiên Chúa, có những bạn nghe được tiếng Chúa, có những bạn dù chưa thực sự cảm nghiệm Chúa cách rõ ràng, nhưng ai ai cũng được trở về trong sự bình an mà Thiên Chúa ban tặng.

|
|
Trước khi kết thúc khoá tìm hiểu, như những người lữ hành trên đường hy vọng, các bạn được đi hành hương tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bảo Nham và Đền Thánh Antôn Padua. Hành trình trở về nguồn để lại trong lòng mỗi người sự khao khát thánh thiện, sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội và kín múc nguồn ân sủng từ Thiên Chúa. Mọi tâm tư, nguyện ước và những thao thức được gói trọn và dâng lên Chúa trong giờ chầu Tạ ơn của ngày cuối cùng. Các bạn đã viết những nguyện ước của mình lên biểu tượng bàn chân và đặt tiếp nối sau biểu tượng bàn chân Chúa Giêsu như một diễn tả của khao khát bước theo Chúa để sống cho Chúa và tha nhân.

Một tuần tuy không dài, nhưng đủ để mỗi người cảm nhận được điều gì đó sâu sắc: một tiếng gọi, một khát vọng mới, hoặc một sự lặng thinh đầy ấm áp của Thiên Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Phù Hộ, xin Chúa luôn gìn giữ từng người chúng con trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã mời gọi, xin tiếp tục đồng hành và ban sức manh để chúng con can đảm đáp lời thưa vâng như Mẹ Maria.
Mai
Phương – Hồng Cúc



