Mùa Chay trong Xuân Mới
Stella4u
Ngay sau những ngày đầu xuân mới,
cùng với Giáo Hội năm châu, người tín hữu Việt Nam bước vào mùa Chay thánh. Sắc
xuân chưa kịp phai đã vội khoác lên sắc tím đặc trưng của mùa Chay. Niềm vui đầu
năm mới được bừng lên đã vội được thay bằng thinh lặng chay tịnh. Bao dự định
còn chưa bắt đầu đã vang vọng lời mời gọi hoán cải trở về. Sự trùng hợp của
niên lịch giúp soi sáng ý nghĩa của thời gian phụng vụ cao điểm này trong năm. Phải
chăng mùa Chay phản ánh cái gì đó rất thực của niềm vui trần gian?
Niềm vui xuân trong mùa Chay
thánh nhắc nhớ: Niềm vui nỗi buồn, thành công thất bại, những lúc thăng - trầm
như đôi bạn đồng hành bất khả phân ly làm nên ý nghĩa trọn vẹn của đời sống, của
mọi mối tương quan. Hơn nữa, sẽ không sai nếu nói rằng tất cả hạnh phúc, hoan lạc
của kiếp nhân gian đều hữu hạn. Niềm vui chóng đến rồi chóng qua nếu không có điểm
tựa vững chắc hơn. Ước chi ta đừng quên sự thật này của đời lữ hành để biết vui
khi đón nhận điều lành và cả những điều không như ý muốn xảy đến trong đời. (x.G
2,10)
Mùa Chay trong xuân mới nhắc nhớ:
Từ bỏ, hy sinh, dâng hiến sẽ luôn là những giá trị vĩnh cửu, không phân biệt
không gian thời gian. Như vậy, tha thứ không là hèn yếu, quên mình không là thua
thiệt, hy sinh không là khờ dại. Không những vậy, đó là những nền tảng cần thiết
để có một mùa xuân đích thực. Và nếu ta đang có một mùa xuân thật xuân, thì đó
là vì có một Người đã chịu chết cho ta và có những người đang âm thầm hy sinh
cho ta, bằng nhiều cách thức khác nhau, về nhiều khía cạnh khác nhau. Ước chi
ta đừng quên bí mật này để hạnh phúc biết mình được yêu và vô vị lợi trong yêu
thương. (x. Ga 13,1)
Mùa Chay trong xuân mới nhắc nhớ:
sắc tím không chỉ gợi lên mất mát, tang thương, nhưng cả lòng thủy chung tận hiến
đến tận cùng. Thập tự không là biểu tượng của sự chết nhưng là chứng từ mạnh mẽ
của tình yêu; Nấm mộ không là điểm kết mà là cửa phục sinh. Mùa Chay khiến lòng
chùng xuống với lời mời gọi sám hối, từ bỏ, hy sinh được nâng lên và soi sáng bởi
niềm vui hy vọng: Đây là giờ thuận tiện, đây là phút cứu độ! (2Cr
6,2b) Thêm một cơ hội để bắt đầu lại, để tái sinh, để sống tròn đầy hơn.
Là người Kitô hữu, người thuộc về
Chúa, ta thánh hóa thời gian bằng các mầu nhiệm cứu độ. Ta cùng tận hưởng trọn
vẹn niềm vui đầu xuân không bằng mơ mộng một đường đời êm ả, không lao nhọc,
nhưng bằng cách đón nhận mọi vui buồn mọi thập giá vốn có của cuộc sống. Ta
trân trọng và ý thức sống từng ngày trong 40 ngày chay thánh bằng khuôn mặt vui
vẻ và cõi lòng hân hoan, vì được cử hành tình yêu tự hiến Thiên Chúa dành riêng
cho ta. (x.Gr 31,3)
Vẫn có đó những điều dễ làm ta vụt
mất thời gian ân sủng này, cần tỉnh thức! Trong số đó có BẬN và KHÁC. Vì bận
nên ta không có không gian và thời gian cho điều gì, ngoài những bận tâm của
mình. Luôn có cớ để khiến ta chần chừ đến với Chúa và đến gần tha nhân. Vì yên
chí tôi vỗn dĩ khác người, là như thế, không thể thay đổi, tự cho phép
mình không cần phải cố gắng để hoán cải hay để hiểu ai. Và ta cũng không cho ai
cơ hội để hiểu mình, kể cả Chúa!
Thay vào đó, cùng với lời mời gọi
của người Cha chung trong mùa Chay thánh năm nay, ta cùng lưu tâm hơn đến sự DỪNG
LẠI. Dừng lại để có những khoảng lặng nghỉ ngơi thể xác và trí tâm; Dừng lại để
vọng nghe Lời Chúa, nhận ra chính mình và hiểu biết tha nhân hơn; Dừng lại để
nhìn tỏ, nghe kĩ, hiểu thấu, và dấn thân hơn. Chút thời gian và không gian của
tĩnh lại không là phí phạm, nhưng để sống đong đầy và trọn niềm vui hơn. Như thế
niềm vui xuân mới nên sâu lắng và ý nghĩa trong hy sinh, mùa Chay thánh đơm hoa
mùa xuân vĩnh cửu phục sinh.