Sứ điệp Giáng Sinh 2025 của Mẹ Bề Trên Tổng Quyền - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
Ân
sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ!
Các Chị em rất quý mến,
Trong lời chúc đơn sơ
và huynh đệ này, Mẹ muốn gợi lại đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho Titô
(2:11-14), mà chúng ta sẽ được lắng nghe trong Thánh lễ Đêm Giáng Sinh.
Những lời mở đầu vang
lên như một sứ điệp lớn lao mang lại niềm an ủi và khích lệ: “Quả thế, ân
sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng
đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống
tiết độ, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy, là vì chúng ta
trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Ki-tô Giê-su là Thiên Chúa
vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã
tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh
luyện chúng ta, khiến chúng ta thành Dân riêng của Người, một dân hăng say làm
việc thiện.”
Ân sủng của Thiên Chúa
đã được biểu lộ! Ân sủng ấy, vốn được hứa ban từ thuở khởi
nguyên vũ trụ, nay đã nhiệm mầu giáng sinh nơi trần thế. Đó là một Hài Nhi bé
nhỏ, yếu đuối, cần đến mọi sự. Một Hài Nhi trong vòng tay của Người Mẹ trẻ
trung, xinh đẹp và dịu hiền; một Hài Nhi âm thầm bước vào lịch sử nhân loại.
Vị Vua, được sinh ra vì
tình yêu dành cho một nhân loại bị thương tích và lạc lối, đã bước vào dòng
thời gian với những phạm trù thật sự đi ngược lại lối suy nghĩ thông thường của
con người. Người không bẻ gãy cây lau đã giập; Người không dập tắt tim đèn còn
leo lét; Người không xét xử theo dáng vẻ bề ngoài. Đó là sự can thiệp mạnh mẽ
của tình yêu Thiên Chúa, vượt quá giới hạn khả năng nhân loại của chúng ta,
không phải để thay thế nhưng để củng cố, để mặc khải con người thật của chúng
ta, và mời gọi chúng ta bước vào sự sống, nhận lấy trách nhiệm phần mình với
niềm tín thác, biến đổi sự yếu đuối của chúng ta thành sức mạnh để thực thi
thánh ý Thiên Chúa. Chính ân sủng của Thiên Chúa được biểu lộ trong lòng biết
ơn và sự đón nhận cái nhỏ bé, thậm chí là hư không của chúng ta, nhưng vẫn luôn
quý giá trong mắt Người.
Ân sủng của Thiên Chúa
đã được biểu lộ. Trong đêm Giáng Sinh, chúng ta nhận ra rằng, khi chúng ta không
xứng đáng, Người đã tự hạ mình trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Khi chúng ta đi trên
những nẻo đường khác, Người đã đến giữa chúng ta; Người đã cư ngụ giữa chúng
ta. Giáng Sinh nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương từng
người, kể cả những ai xa cách nhất. Người vẫn yêu thương mỗi người cách vô điều
kiện, và trong đêm Giáng Sinh, Người lại nói với chúng ta: “Ta yêu con và sẽ
luôn yêu con, con thật quý giá trong mắt Ta.” Tình yêu của Người là vô điều
kiện; không tùy thuộc vào chúng ta. Biết bao lần chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa
chỉ tốt lành khi chúng ta tốt lành, và rằng Người bỏ rơi chúng ta khi chúng ta
tội lỗi. Nhưng không phải thế. Ngay trong tội lỗi, trong sự mong manh của chúng
ta, Người vẫn tiếp tục yêu thương. Tình yêu của Người không đổi thay; không bị lay
chuyển. Đó là tình yêu trung tín, kiên nhẫn và chan chứa lòng thương xót.
Đây là món quà chúng ta
tìm thấy trong lễ Giáng Sinh: để ngỡ ngàng nhận ra rằng Chúa là tất cả sự nhưng
không có thể có, là tất cả sự dịu dàng có thể có. Vinh quang của Người không
làm chúng ta choáng ngợp; sự hiện diện của Người không khiến chúng ta sợ hãi.
Người sinh ra trong cảnh nghèo khó mọi bề, để chinh phục chúng ta bằng sự giàu
có của tình yêu Người. Thật vậy, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ cho
chúng ta!
Và chính trong mùa
Giáng Sinh này, ân sủng của Người được biểu lộ cho chúng ta!
Nếu đôi tay chúng ta
dường như trống rỗng, nếu trái tim chúng ta có phần khô cằn hay nghèo nàn tình
yêu, thì chính đêm nay, Người thực hiện một hành động tình yêu dành cho chúng
ta.
Truyền thuyết kể rằng,
vào ngày Chúa Giêsu chào đời, các mục đồng vội vã đến hang đá với nhiều lễ vật
khác nhau. Mỗi người mang theo những gì mình có: người này thì mang hoa trái
lao nhọc, người khác thì đem lễ vật quý giá. Ai nấy đều quảng đại dâng hiến,
nhưng có một mục đồng chẳng có gì cả. Anh rất nghèo, không có gì để dâng. Khi
mọi người đều tiến lên dâng lễ vật, anh lặng lẽ đứng sang một bên, đầy xấu hổ. Đến
một lúc, Thánh Giuse và Mẹ Maria gặp khó khăn trong việc nhận quá nhiều lễ vật,
nhất là Mẹ Maria, đang ôm Hài Nhi. Khi nhìn thấy người mục đồng với đôi tay chẳng
có gì, Mẹ gọi anh lại gần và đặt Hài Nhi Giêsu vào tay anh. Người mục đồng ấy,
khi đón nhận Hài Nhi, nhận ra rằng mình được ban cho điều mà mình không xứng
đáng; trong tay mình đang ôm lấy món quà vĩ đại nhất trong lịch sử. Anh nhìn
đôi tay vốn tưởng chừng trống rỗng, nay đã trở thành chiếc nôi của Thiên Chúa.
Anh cảm thấy mình được yêu thương, và bắt đầu giới thiệu Chúa Giêsu cho người
khác, bởi anh không thể giữ riêng cho mình món quà của mọi món quà.
Ân sủng của Thiên Chúa
đã được biểu lộ để chiếu sáng trong đời sống chúng ta. Chúng ta được mời gọi
đón nhận ân sủng ấy và làm cho ánh sáng Giáng Sinh rực rỡ trong chính chúng ta,
trong mùa Giáng Sinh này!
Mẹ phó thác các chị em
của chúng ta và các cộng đoàn giáo dục đang sống trong hoàn cảnh khó khăn và đau
khổ, đặc biệt tại những quốc gia nơi chiến tranh chưa chấm dứt, nơi nghèo đói
đang thét gào, nơi quyền lợi con người chưa được tôn trọng, cho lời cầu nguyện
của tất cả quý chị em.
Ân sủng của Thiên Chúa
đã được biểu lộ cho mọi người, và cũng cho họ nữa!
Với tâm tình này, Mẹ cầu
chúc quý chị em một mùa Giáng Sinh thánh thiện và bình an, trong niềm vui chiêm
ngắm mầu nhiệm cao cả này và trong lời tạ ơn dâng lên Chúa Cha, vì lòng thương
xót vô biên của Ngài dành cho một thế giới đang khát mong hy vọng nhưng dường
như chưa tìm thấy bình an.
Mừng Chúa Giáng Sinh!
Roma, ngày 24
tháng 12 năm 2025
Sister Chiara Cazzuola
Bề
Trên Tổng quyền của Hội dòng FMA
Chuyển
ngữ: Truyền thông FMA VTN