img-detail
calendar 05/01/2024

Trong Thầy

Kim Hạnh, FMA

Trong Thầy con được bình an

Trong Thầy con được hân hoan vui mừng.

Bình an Thầy vẫn ở cùng

Này đây Thầy với con chung ân tình.


Vì con Thầy nhận hy sinh

Vì con Thầy chịu khổ hình đắng cay.

Con nhìn vào trái tim này

Để cho mũi giáo đâm sâu khơi nguồn.

Rồi ơn cứu độ chảy tuôn

Dòng sông ân thánh vẫn luôn tràn trề.

Cho con hạnh phúc mọi bề

Trở nên con Chúa, ngày về vinh quang.


Thầy là Thiên Chúa cao sang

Nhưng Thầy chỉ muốn tấm lòng con thơ.

Tâm hồn ấm áp đơn sơ

Sáng ngời lửa mến vui tươi chân thành.


Thầy là tất cả phúc lành

Trong Thầy con được muôn phần bình an.