img-detail
calendar 01/12/2025

Ngày gặp gỡ đào luyện giai đoạn tiền Đệ tử và Đệ tử

“Nhà chúng ta là một gia đình, nơi mà mỗi người chúng ta yêu thương nhau trong Chúa” (Don Bosco)

Trong tinh thần gia đình yêu thương, ngày 29/11/2025, tại trụ sở chính của Tỉnh dòng đã diễn ra ngày gặp gỡ của các tiền Đệ tử và Đệ tử FMA. Hiện diện trong ngày gặp gỡ, có Sr. Maria Giám tỉnh, Sr. Teresa Đoan Trang – Đặc trách Đào luyện, Sr. Teresa Thu Thuỷ - Phụ trách cộng đoàn Đức Huy, Sr. Teresa Hồng Vân – Phụ trách cộng đoàn Xuân Hoà, Sr. Maria Hoàng Yến – Cố vấn Tỉnh cùng quý Sơ Hộ trực.

Quy tụ về bên nhau, các chị em cùng sinh hoạt vui đầu giờ, cùng trò chuyện và học hỏi với nhau nơi cộng đoàn mới mang tên Đaminh Savio.




Vài phút cầu nguyện đầu giờ đầy ý nghĩa đã khai mở buổi gặp gỡ hôm nay. Ngay sau đó là bài chia sẻ đầy sâu sắc về “Đời sống nội tâm” của Sr. Maria Giám tỉnh. Trong bài chia sẻ, Sơ mượn lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV để nói với các chị em Đệ tử rằng: “Như Chúa Kitô đã yêu thương bằng trái tim của con người, các con cũng được kêu gọi yêu thương bằng Trái Tim Chúa Kitô!”, nhưng để làm được điều này, chúng ta cần làm việc trên chính nội tâm của mình, nơi mà Thiên Chúa làm cho tiếng nói của Người được lắng nghe và là nơi xuất phát những quyết định sâu sắc nhất. Có thể chúng ta sẽ chạm tới những vết thương, nhưng đừng sợ, hãy chăm sóc nó. Chính nơi đời sống nội tâm giúp ta xây dựng đời sống thiêng liêng, vì Thiên Chúa nói với chúng ta ngay tại đó, trong sâu thẳm trái tim chúng ta. Thiên Chúa nói với chúng ta trong sâu thẳm của trái tim, chúng ta hãy biết lắng nghe Người. Kết thúc bài chia sẻ, Sr. Maria nêu lên cho chúng em biết chìa khóa nội tâm là cầu nguyện và Sơ mời gọi chị em hãy xin cho mình một ơn đó là “Xin cho con được yêu mến Chúa”, Sơ nhấn mạnh các con hãy xin ơn này, vì không yêu Chúa thì không thể yêu ai được.




Từ đời sống nội tâm, buổi gặp gỡ đưa chị em đến với “Tinh thần gia đình trong Hệ thống Dự phòng” với bài chia sẻ của Sr. Teresa Đoan Trang – Đặc trách Đào luyện. Qua bài chia sẻ, Sr. Teresa cho chúng em thấy được ý muốn của Don Bosco dành cho con cái của ngài, qua những lời huấn từ “hãy tạo nên bầu khí gia đình, nơi mọi người cảm thấy được yêu thương”, hay là “tình thương là điều làm cho nhà chúng ta trở thành một gia đình thực sự”. Và bầu khí gia đình đó được đặt trên lý trí, tôn giáo và tình thương mến, trong tương quan tin tưởng. Để diễn tả cho phong cách gia đình này, Sơ khai mở ý tưởng về tổ ong của Don Bosco, đó là hãy bắt chước con ong làm ra mật trên 2 điều này: vâng lời ong Chúa và liên đới với nhau. Thứ nhất, “luôn lắng nghe sự chỉ dẫn và vâng lời những người được chỉ định làm bề trên, hãy mở lòng ra với các ngài và xem các ngài như cha mẹ của mình, họ rất mong chúng con được hạnh phúc”. Thứ hai, “các con hãy kính trọng và yêu mến các bạn của các con như anh chị em, các con hãy yêu thương , như Chúa nói với chúng ta, nhưng chú ý đến cớ vấp phạm”. Trong gia đình yêu thương này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa, nói về Chúa và làm việc cho Chúa; Hãy nghĩ tốt, nói tốt và làm điều tốt cho người thân cận. Ba điều làm nên mái nhà Salêdiêng như là sự đúc kết bài chia sẻ của Sơ đó là; lòng nhân hậu, sự vui tươi và tinh thần gia đình.


Buổi sáng đẹp trời  được kết thúc cách đong đầy hơn trong bữa tiệc huynh đệ tại cộng đoàn Thánh Giuse. Trước bữa ăn, chúng em tiền Đệ tử và Đệ tử nói lên lời cám ơn thân thương và chất chứa tình em thảo tới Sr. Maria Giám tỉnh và quý Sơ cũng như tất cả mọi người đã yêu thương, đón tiếp và  trao tặng những gì tốt đẹp nhất cho chúng em.

Hành trình gặp gỡ được thêm thú vị và bất ngờ hơn khi chúng em được hành hương triển lãm THÁNH THỂ: DẤU ẤN ĐƯC TIN CỦA THÁNH CARLO ACUTIS được mở ra tại nhà tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam. Nơi đây, chúng em học hỏi và khám phá thêm về những phép lạ bí tích Thánh Thể và hiểu biết thêm về những lần hiện ra của Đức Maria với những thông điệp khác nhau. Đặc biệt, mỗi cá nhân đều được chiêm ngắm và hôn lên thánh tích Thánh Carlo Acutis, với ước mong được noi gương thánh nhân hằng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.






Bước vào một Hội dòng, thì điều mà mỗi ứng sinh cần biết đó là lịch sử của Hội dòng. Đó chính là chủ đề cuối mà chúng em được học hỏi trong ngày gặp gỡ. Bài chia sẻ được Sr. Maria Hoàng Yến thuyết trình tại nhà truyền thống của Tỉnh dòng. Khởi đi từ cái nôi ở Ý, với những đoàn sủng, linh đạo và sứ mệnh rõ nét cho đến sự lớn lên của Tỉnh dòng Việt Nam, chúng em hiểu rõ hơn con đường mà chúng em đang tiến bước, để trở nên người phù hộ cho người khác đặc biệt là các trẻ em nghèo và bị bỏ rơi. Được hiểu thêm về Tỉnh dòng, chúng em thêm lòng yêu mến và biết ơn Thiên Chúa đã làm cho đoàn sủng Salêdiêng lớn lên trên đất Việt ngang qua sự can đảm dấn thân của quý Sơ truyền giáo và quý Sơ Việt Nam tiên khởi.



Cuộc gặp gỡ dần kết thúc, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng chất đầy tâm hồn những giá trị thiêng liêng, những tình thương mến giữa quý Sơ dành cho các em, và giữa chúng em với nhau.


Buổi gặp gỡ được khép lại bằng những lời cầu nguyện tâm tình nơi nhà Chúa, để tạ ơn Ngài sau một ngày hồng ân.

Sau giờ huynh đệ, chị em nói lời tạm biệt nhau trở về cộng đoàn của mình, mang theo những hành trang sống và lòng biết ơn tới Hội dòng và Tỉnh dòng. Ước mong những hạt giống tốt và tuyệt vời mà từng người chúng em lãnh nhận trong ngày hôm nay trổ sinh hoa trái tốt tươi trong đời sống và trong hành trình đào luyện của chúng em.

Bài viết: Maria Trần Quý – Đệ tử FMA

Hình ảnh: Quý Sơ FMA và Teresa Thanh Thủy, VIDES