Khai giảng Nhóm Laura – FMA Nam Hòa
“Trước khi con người thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt trong lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi...” (Gr 1,5)
Tối ngày 19/11/2025, vào lúc 19h30, tại nhà chầu hiệp nhất của giáo xứ Nam Hòa, nhóm Laura thuộc ba lưu xá sinh viên Nam Hòa, Hòa Hưng và Hòa Bình thuộc cộng đoàn FMA Nam Hòa đã cùng nhau chầu Thánh Thể nhân ngày khai giảng nhóm Laura, với sự đồng hành của quý Sơ.
|
|
Giờ chầu mở đầu bằng bài hát thờ lạy Chúa, âm vang ngân dài khơi dậy lòng sốt mến nơi các bạn sinh viên. Dưới sự trang nghiêm và sốt sắng, quý Sơ đồng hành cùng các bạn sinh viên đã dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện chân thành và tâm tình sâu lắng. Tất cả hướng về Ngài, khẩn xin ơn chúc lành và thánh hóa cho những kế hoạch đã, đang và sẽ được thực hiện sắp tới, đặc biệt hơn xin ơn phân định trong hành trình tìm kiếm kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc đời của các bạn.

Phần tĩnh lặng kết thúc, bầu khí trong nhà chầu bỗng trở nên lắng động, cũng là cơ hội để tâm hồn mỗi người nhìn lại hành trình đã qua với những niềm vui lẫn khó khăn, cũng như những giới hạn, và nỗi lo âu đôi khi khó diễn tả thành lời. Trong sự tĩnh lặng ấy, mỗi người âm thầm dâng lên Chúa những ước mong, hy vọng và định hướng cho năm mới của nhóm Laura.

Sau giờ chầu, các bạn di chuyển về cộng đoàn để cùng tham gia buổi sinh hoạt. Sr. Maria Thiên Hằng – Phụ trách cộng đoàn đã kể về cuộc đời Chân phước Laura Vicuña, một cuộc đời sống hiến dâng, hy sinh vì người khác. Chị thánh Laura nổi bật với đức khiêm nhường sâu sắc, dù còn rất trẻ, chị luôn chọn những việc khó khăn, nặng nhọc để làm, không tìm phần việc dễ dàng hay được khen thưởng. Mỗi hành động của chị đều xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và ước muốn dâng hiến bản thân cho tha nhân.

Bên cạnh đó, Sơ cũng nhắn nhủ rằng: “Khi các bạn tham gia nhóm, các bạn sẽ có cơ hội khám phá ơn gọi riêng của bản thân. Từ đó, các bạn sẽ hiểu rõ mục tiêu và định hướng trong cuộc sống, không còn cảm thấy bỡ ngỡ, đồng thời nhận ra ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và giá trị mà Chúa đã đặt để trong mỗi người.”
Cuối cùng, các bạn sinh viên gửi lời chúc mừng Sr. Maria Thiên Hằng và các Sơ đồng hành nhân ngày 20/11, kèm theo bó hoa tươi thắm như tấm lòng biết ơn đối với quí Sơ – những người luôn hướng dẫn và đồng hành cùng các bạn.
|
|
Tiếng hát chúc mừng vang lên rộn rã, tạo nên bầu không khí vui tươi, ấm cúng của một gia đình lớn. Mọi người cùng nhau thưởng thức tiệc nhẹ, vừa trò chuyện, vừa chia sẻ niềm vui. Kết thúc một buổi tối thật ý nghĩa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài vẫn thắp lên niềm hy vọng cho hành trình sống thánh nơi mỗi bạn trong nhóm Laura.

Maria Nguyễn Bảo Trân -
Sv. Lưu xá Nam Hòa



