Huấn luyện Ban điều hành Lưu xá 2025: Đền Thánh Martino – Nơi khởi đầu hành trình lãnh đạo trong yêu thương và phục vụ
“Ai muốn làm lớn nhất, thì phải làm người phục vụ anh em.” – Mc 9,35
Có những hành trình không quá xa, nhưng lại đủ để ta nhìn lại chính mình. Ngày 25 và 26 tháng 10 năm 2025, sinh viên thuộc ban điều hành của ba lưu xá Hòa Hưng – Nam Hòa - Hòa Bình đã cùng nhau trải qua hai ngày huấn luyện thật đặc biệt tại Đền Thánh Martino dưới sự đồng hành đầy yêu thương của quý sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Buổi đầu tiên, chúng mình được gặp chị Nguyễn Hoàng Ngọc Anh trong chuyên đề “Kỹ năng giải quyết vấn đề” – với phương pháp 6 chiếc mũ tư duy. Chị giúp chúng mình nhận ra rằng: mỗi người đều có thể nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau – mũ trắng để tập trung vào sự thật, tư duy; mũ đỏ để cảm nhận cảm xúc, mũ đen để nhìn thấy rủi ro, mũ vàng để tìm ra điểm tích cực, mũ xanh lá để sáng tạo, và mũ xanh dương để điều phối tư duy. Qua bài học đó, chúng mình hiểu rằng trong vai trò ban điều hành, không phải lúc nào cũng có một câu trả lời đúng – điều quan trọng là biết lắng nghe, biết nhìn toàn cảnh, và cùng nhau tìm hướng đi tốt nhất. Tiếp đến, anh Trần Trung Nghị đã mang đến chuyên đề “Kỹ năng giao tiếp & thuyết phục” – giúp mỗi người nhận ra rằng, điều quan trọng trong giao tiếp không chỉ là lời nói, mà là tấm lòng. Một lời nói chân thành, một ánh mắt biết lắng nghe, đôi khi có sức mạnh lớn hơn cả ngàn lời diễn đạt.

|
|
|
|
|
|
Đến với chuyên đề “Lãnh đạo trẻ Saledieng” của Sr. Maria Thiên Hằng, không khí trở nên sâu lắng hơn. Sơ giúp chúng mình khám phá hình ảnh người lãnh đạo trẻ theo tinh thần Don Bosco – người không chỉ ra lệnh, mà là người bạn đồng hành, luôn yêu thương, kiên nhẫn và đặt người khác lên trước bản thân. Bài học ấy như lời nhắc: “Lãnh đạo không phải là đứng cao hơn, mà là cúi mình xuống để nâng người khác lên.” Khi đêm về, ngọn lửa trại bập bùng cháy sáng giữa khuôn viên Đền Thánh. Chúng mình hát, chơi, chia sẻ. Rồi trong giờ cầu nguyện bên ánh nến, mỗi người lại thinh lặng trò chuyện với Chúa, dâng lên Ngài những tâm tư, những nỗi lo, và cả những ước nguyện nhỏ bé cho năm phục vụ sắp tới.

Sáng Chúa Nhật, chúng mình bắt đầu ngày mới với Thánh lễ tạ ơn – giây phút linh thiêng để mỗi người cảm nhận sâu hơn ơn Chúa đang tuôn đổ. Trong bài giảng cha Antôn Lương, OP đã kể về cầu chuyện về chàng trai nghiện hút trở thành linh mục. Cuộc đời ấy tưởng chừng đã không thể thay đổi được nữa, nhưng được thức tỉnh và muốn làm vui lòng cha mẹ, chàng trai ấy đã được gửi đến Đan viện để tĩnh tâm, để cai nghiện. Trải qua bao thăng trầm của một cuộc sống thật quá ư xa lạ, con người tràn ngập trong tiêu cực ấy đã thành công và còn dâng hiến đời mình cho Chúa. Và một câu hỏi cha mời gọi mọi người cùng suy nghĩ: “Mình đang chọn sống như thế nào cho bản thân và cho người khác?”. Đây thực sự là một lời thức tỉnh cho từng người trẻ như chúng mình cho một hành trình phục vụ phía trước.
|
|

Sau Thánh lễ, anh Luca Trần Gia Huấn, một tín hữu Công giáo dấn thân vào xã hội qua những công việc nơi công sở, với 28 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều tập đoàn đa quốc gia ở những vai trò khác nhau và hơn 15 năm dấn thân vào các sứ vụ tông đồ và ekip làm việc của anh đã chia sẻ chuyên đề “Lãnh đạo như Giêsu.” Anh nói về ba điều khiến người lãnh đạo dễ vấp ngã: sự tự kiêu, nỗi sợ, và cái tôi. Anh kể về một vị lãnh đạo vĩ đại nhất – Đức Giêsu, Đấng đã rửa chân cho các môn đệ, đã yêu thương cho đến cùng. Làm lãnh đạo không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ – để yêu như Giêsu đã yêu. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” – Ga 13,15. Những lời ấy thật sự chạm đến lòng chúng mình. Bởi lẽ, ai trong hành trình phục vụ cũng từng thấy mình tự kiêu, từng sợ sai, từng để “cái tôi” lấn át. Nhưng qua bài học ấy, chúng mình hiểu rằng lãnh đạo không phải là trở nên hoàn hảo, mà là biết khiêm tốn để được Chúa uốn nắn và dẫn dắt.
|
|
Kết thúc khóa huấn luyện, ai cũng mang theo trong lòng một điều gì đó thật quý giá – là lòng biết ơn, là niềm tin, là sự bình an, hay chỉ đơn giản là cảm giác mình được Chúa chạm đến. Chúng mình hiểu rằng: phục vụ không chỉ là làm việc, mà là một cách sống – sống yêu thương, sống dấn thân, và sống vì nhau. Ra về, lòng ai cũng nhẹ nhõm và đầy hy vọng. Chúng mình tin rằng, trong những ngày tới, mỗi ban điều hành sẽ bước đi vững vàng hơn – lãnh đạo bằng trái tim, phục vụ trong đức tin, và yêu như Giêsu đã yêu.

Cám ơn quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quý anh chị giảng huấn và quý vị ân nhân đã luôn đồng hành và sẵn sàng tiếp thêm cho chúng con là những người trẻ của thế hế mới này những ngọn lửa của sự dấn thân, phục vụ. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở cùng, và ban muốn phúc lành xuống trên mọi người.

Bài viết: Anna Nguyễn Bào Ngân, Lx.
Hòa Bình
Hình ảnh: Teresa Mai Đàm Trúc
Nguyên, Lx. Hòa Bình









