Tiền Đệ tử Xuân Hòa Khai giảng năm học mới
“Ngày khai giảng dạt dào ơn thánh Chúa
Tình chị em vững bước đường hiến dâng”
Sau bao ngày háo hức
đợi chờ và cùng nhau chuẩn bị, chiều ngày 20/9/2025, nhóm Tiền Đệ Tử – cộng
đoàn Xuân Hòa đã tổ chức chương trình khai giảng năm học mới, chính thức bước
vào giai đoạn đào luyện ban đầu cho niên khóa 2025-2026.
Buổi lễ diễn ra trong bầu khí thân tình và ấm cúng với sự hiện diện đầy trân quý của Sr. Teresa Nguyễn Thị Hồng Vân – Phụ trách cộng đoàn, Sr. Rosa Hà Huyền Trân – Hộ trực và Sr. Anna Ngô Kim Thanh – Đại diên các giáo sư, đặc biệt là sự góp mặt của 18 chị em tân học viên đến từ nhiều giáo phận khác nhau như Hưng Hóa, Hà Nội, Bùi Chu, Vinh, Sài Gòn, Xuân Lộc, Long Xuyên… Tuy mỗi người đều xuất thân từ những vùng miền khác nhau, với những cá tính, sở thích, sở trường phong phú, nhưng tất cả đều cùng chung một lý tưởng là bước theo tiếng gọi của thầy Giêsu. Mặc dù được tổ chức muộn hơn so với các cộng đoàn khác, nhưng nhờ vậy buổi lễ khai giảng tại cộng đoàn lại có được sự hiện diện đầy đủ của quý Sơ và các chị em – một sự hiện diện sưởi ấm tinh thần và tăng thêm ý nghĩa trong đời sống cộng đoàn tu trì.

Buổi khai giảng năm nay được tổ chức theo hình thức đặc biệt khác với mọi năm: theo chương trình đã được ghi hình. Điều đó giúp chúng em hòa nhịp và gắn kết tình hiệp thông với quý chị Đệ tử, Thỉnh sinh, Tập viện và Tân khấn sinh. Khoảnh khắc cùng nhau xem video giới thiệu, hát vang câu băng reo, và hoạt náo với bài cử điệu sôi động giúp chúng em cảm nhận không khí gần gũi, trẻ trung và nhiệt huyết của đời sống cộng đoàn.

Sau phần giới thiệu là thời khắc lắng đọng khi chị em được lắng nghe huấn từ đầy tâm huyết của Sr. Maria Giám tỉnh, Sơ Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh và Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang - Đặc trách Đào luyện. Những lời chia sẻ ân cần nhưng sâu sắc như một kim chỉ nam định hướng cho hành trình đào luyện sắp tới:“Trong khi học ngôn ngữ của thế gian, chúng con hãy học ngôn ngữ của Thiên Chúa, Ngài sẽ dạy chúng con nên thánh”. Bên cạnh những lời chia sẻ thân tình của quý Dì, Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn Xuân Hòa cũng gửi gắm tâm tình của ngày khai giảng gói gọn trong ba chữ T – “Tư duy tích cực, Tín trung và Trách nhiệm”. Những lời chia sẻ ấy không chỉ khích lệ mà còn thắp lên trong lòng mỗi học viên quyết tâm học tập với tinh thần khiêm tốn, siêng năng và cởi mở – để mỗi môn học không chỉ là tri thức mà còn trở thành ánh sáng soi đường cho hành trình ơn gọi của chúng em. Cùng với những tâm tình ấy, chúng em cũng hiểu được rằng, mỗi bước chân trên con đường giáo dục của Don Bosco là những bước chân của tình thương mến, không dừng lại ở ngọn lửa phục vụ mà còn là tình yêu với Đức Kitô thông qua những người trẻ mà chúng em gặp gỡ, phục vụ.


Giờ khai mạc sôi động
bao nhiêu thì giây phút cùng nhau cầu nguyện cho năm học mới lại càng lắng đọng
bấy nhiêu. Mỗi chúng em, ai ai cũng mang trong mình những tâm tình, ước nguyện
và con tim chan chứa hi vọng, tất cả đều chung một lý tưởng là cùng nhau học
tập để hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa hơn. Với tinh thần hiệp thông, dù có ngăn
trở về khoảng cách địa lý, nhưng có lẽ những lời nguyện, tiếng hát của chị em ở
khắp các cộng đoàn cũng vang vọng và hiệp nhất với nhau nguyện ước “ Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy
bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con
những điều cao quý”.
Niềm vui của ngày khai giảng thêm trọn vẹn khi chúng em được nhận những phần quà nho nhỏ mà đầy ý nghĩa đến từ quý Sơ trong ban Học vấn. Những phần quà dễ thương đó cũng là một cử chỉ ân cần giúp chúng em cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành và niềm tin tưởng, hi vọng của quý Sơ dành cho chúng em. Với những tình cảm đáng trân quý ấy, làm cho những bước chân chập chững của những người trẻ chúng em khi bước vào đường ơn gọi sẽ lại càng thêm vững vàng hơn! Khép lại buổi khai giảng, ai nấy cũng đều thấy trong lòng mình đầy hăng say, không chỉ bởi không khí náo nhiệt, phấn khởi của chương trình mà còn nhờ cảm nhận được tinh thần cộng đoàn gắn bó, thân tình.


Năm đào luyện mới đã bắt
đầu – một hành trình với nhiều hi vọng. Tin rằng nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi
sáng cùng bàn tay dẫn dắt của Mẹ Maria Phù Hộ và sự nâng đỡ tình huynh đệ, hành
trình học tập sẽ mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, giúp chúng em thêm hành
trang vững chắc cho những bước chân đầu tiên của đời ơn gọi hiếng dâng!
Pre_ ASP Xuân Hòa
Bản tin: Maria Bích Ngọc
Hình ảnh: Maria Bảo Anh