img-detail
calendar 02/09/2025

Trở lại và viết tiếp sứ mệnh!

Hôm nay là một Chúa nhật thật đẹp, một ngày đặc biệt đối với con vì con đã đón nhận một sứ mệnh mới: Phát triển phụ nữ và trẻ em thông qua giáo dục. Đây cũng là ngày con chính thức trở thành một thành viên nhỏ bé của VIDES Việt Nam.

Trước hết, con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria Phù Hộ đã cho con có cơ hội được đồng hành cùng các Sơ và được trở thành một phần của đại gia đình VIDES (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo - Thiện nguyện quốc tế giáo dục nhằm phát triển trẻ em và phụ nữ).

Ngày hôm đó, khi cùng người bạn trở về ngôi nhà của các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ tại Tam Hà, con cảm thấy lòng mình bồi hồi, xốn xang lạ thường. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng cảm giác lần này thật khác, chắc hẳn là vì con đang mong chờ một điều gì đó mới mẻ, ý nghĩa hơn.


Cuộc gặp gỡ bắt đầu bằng sự đón tiếp nồng hậu của các Sơ và những anh chị cựu thành viên trong nhóm. Con thật sự ngưỡng mộ họ. Ai cũng có công việc ổn định, gia đình hạnh phúc, ai cũng bận rộn với cuộc sống, nhưng các anh chị vẫn luôn dành thời gian để cống hiến. Vậy thì lý do gì mà một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết như con lại không thể?




Sau đó, chúng con cùng nhau nhìn lại Tầm nhìn và Sứ mệnh của nhóm. Càng lắng nghe, con càng cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc từ những việc làm mà VIDES đã và đang thực hiện.


Những dự định sắp tới còn nhiều, nhưng sức người có hạn. Vì vậy, chúng con đã cùng nhau tham dự Thánh lễ, dâng tất cả lên Thiên Chúa. Chúng con tạ ơn vì Người đã luôn đồng hành và nâng đỡ, và xin Người tiếp tục che chở trên hành trình sắp tới.



Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB đã nhẹ nhàng nhắn nhủ chúng con về "Sự khiêm nhường". Cha nói: “Các con thân mến, khiêm nhường thật khó. Chỉ cần sơ suất một chút, chúng ta đã dễ trở nên kiêu ngạo. Vì vậy, không chỉ trong lời nói, hành động mà cả trong suy nghĩ, các con phải hết sức cẩn thận và tỉnh táo.” Lời của cha đã trở thành kim chỉ nam cho con khi tham gia vào nhóm. Con nguyện sẽ không ngừng học hỏi để ngày càng trở nên khiêm tốn, đơn sơ và khôn ngoan hơn.


Cuối cùng, chúng con cùng quây quần trong bữa cơm thân mật, khép lại một buổi sáng thật ý nghĩa và tràn đầy ân sủng.

Con chỉ mong rằng trên con đường sắp tới, ánh mắt của Chúa và Mẹ sẽ luôn dõi theo, để chúng con không lầm đường lạc lối, mà ngày càng trở nên hoàn thiện hơn như lòng Chúa mong muốn.


Bài viết: Maria Kiều Oanh

Hình ảnh: Thanh Thủy, VIDES