Mùa hè Hy vọng
Sr. Agnese Ngọc Hương, FMA
Mùa hè đến cùng phượng và ve kêu, mùa chia tay với mái trường, mùa của sự nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả. Nhưng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, các bạn nhỏ lại hòa mình vào những hoạt động vui chơi giải trí của ngày hè. Nhằm giúp các em tận dụng những thời gian quý giá này để vui chơi và rèn luyện bản thân, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng đoàn Vinh đã tổ chức khóa nội trú hè từ ngày 03/06 – 16/07/2025 với chủ đề “Mùa Hè Hy Vọng” cho các em thiếu nữ từ lớp 7 đến lớp 9 trong giáo xứ Ân Hậu và các giáo xứ khác.

Được thôi thúc bởi lòng nhiệt thành tông đồ và một trái tim hướng về người trẻ, các Sơ không ngại hy sinh khoảng thời gian hè để chăm sóc, đồng hành giúp cho các em có được những ngày hè thật vui tươi, đầy bổ ích và lí thú. Quý Sơ giúp các em phát triển khả năng tự lập, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý các tình huống góp phần rèn luyện một nhân cách toàn diện và vun trồng lòng đạo đức...
|
|

|
|
|
Ngoài giờ học chính, các bạn còn được nghe chuyên đề về sử dụng phương tiện truyền thông do Cha Phaolo Nguyễn Hồng Như Khuê, SJ chia sẻ, học thêm về tiếng anh giao tiếp. Các bộ môn năng khiếu cũng được lồng ghép vào chương trình nhằm giúp các em vừa phát triển những tiềm năng Chúa ban, vừa tạo nên sự phong phú và sống động cho một sân chơi mùa hè theo phong cách Salêdiêng.
|
|

Sau giờ học các bạn nhỏ cùng vui chơi trên sân bóng, nhóm chơi cờ, nhóm chơi cầu lông, nhảy dây….Đặc biệt vào ngày cuối tuần, các em được tham gia các trò chơi vận động đầy thú vị, tạo nên một bầu khí sống động, vui tươi và tăng thêm tình thân thiết. Những chuyến hành hương Năm Thánh và đi dã ngoại đã giúp các em khám phá những điều mới lạ vui chơi cùng nhau, các bạn được thỏa sức hòa mình trong những trò chơi vui nhộn, thú vị của tuổi học trò.
|
|
|
|
|
|

Mỗi ngày sống, các bạn được cùng nhau cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, cùng nhau làm việc, cùng nhau học tập và cùng nhau vui chơi. Nhờ đó tình chị em mỗi ngày thêm mặn nồng, chiếc điện thoại không còn gắn bó với các em nhiều nữa mà thay vào đó là những niềm vui khám phá trong ngày sống. Việc trung thành tham dự Thánh lễ, lần hạt mỗi ngày đã giúp các em gia tăng niềm tin và trưởng thành hơn trong đời sống, trở nên những người con ngoan của Chúa và của cha mẹ.

|
|
|
|
|

Cao điểm của khóa sinh hoạt hè là ngày kết thúc với chương trình văn nghệ tri ân. Trong dịp này, Sr. Teresa Trần Thị Lý có bài chia sẻ về cách thức giáo dục con cái cho quý Phụ huynh. Sau đó là Thánh lễ tạ ơn do Cha Vương Văn Đỉnh, SJ chủ tế và bữa cơm thắm đượm tình gia đình. Tất cả các em đều hiện diện trên sân khấu trong những tiết mục múa, nhảy, kịch và đồng ca. Các tiết mục tuy đơn sơ nhưng mang chở nhiều ý nghĩa giáo dục lòng biết ơn đối với cha mẹ và các nhà giáo dục.


|
|
|
|

Thế là khoảng thời gian “du học hè” của các em đã khép lại với nhiều tâm tình khác nhau. Tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Bạn Phương Vy đã chia sẻ: “Nơi đây đã để lại trong con một dấu ấn khó quên, nơi đây giúp con nhận ra chính bản thân mình, nhận ra thứ quý giá hơn cả là tình yêu trao ban cho người khác”. Mỗi em ra về với giọt nước mắt của sự lưu luyến, một cái ôm chào nhau, một cái bắt tay thân thiện và với nụ cười mãn nguyện vì đã vượt thắng chính mình. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành và che chở chúng con trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.





















