img-detail
calendar 30/06/2025

Những người hành hương gieo Hy vọng

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Với tâm tình của những người hành hương Hy vọng trong Năm Thánh này, Chúa Nhật ngày 28/06/2025, quý Sơ và khoảng 20 thành viên trong nhóm Cựu Học Viên FMA Bảo Lộc đã thực hiện chuyến tông đồ đến Giáo xứ An Bình, Giáo hạt Phước Long, Giáo Phận Buôn Mê Thuật thuộc Xã Đăk Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước để gieo Hy Vọng cho những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vào lúc 03h30, nhóm đã khởi hành từ Bảo Lộc đến vùng đất gieo Hy vọng và đã có mặt nơi đây vào lúc 08h00. Sau ít phút chào Cha chánh xứ Phanxico Xavie Trần Văn Đoàn, quý Sơ và anh chị đã nhanh tay chuẩn bị những món quà để sẵn sàng đi đến các gia đình. Sau đó, đoàn được chia làm hai nhóm nhỏ để tiện đi vào các giáo khu và giáo sóc như: Bù Tam, Bình Hà, Bình Giai, Bù Ha, Bù Keng. … cùng với sự hướng dẫn của Cha quản xứ, quý Thầy giúp xứ và quý chức trong Ban Mục Vụ Giáo xứ và Ban Bác Ái…



Tại các sóc và các giáo khu, nhóm đến thăm bảy gia đình mà nhóm đã hỗ trợ làm nền nhà và lợp mái tôn, gửi quà đến hơn 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác nhau tại đây. Vào mỗi gia đình, mọi người trước tiên trao cho người nhà những nụ cười làm quen, lời hỏi thăm, sự đồng cảm và khích lệ, đặc biệt cùng với Cha xứ dâng những lời kinh cầu nguyện cho mọi thành viên trong gia đình. Niềm vui rạo rực trong tâm hồn những người trao ban lẫn người lãnh nhận vì tất cả đều cảm nghiệm được tình yêu và sự hiện diện của Chúa trong đời sống, đó chính là niềm Hy Vọng lớn lao nhất cho tất cả chúng ta.





Trước khi nghỉ trưa, nhóm quy tụ tại gia đình anh chị B ‘ Hót thuộc Giáo sóc Bình Hà để làm phép nhà mới cho gia đình, đây cũng là ngôi nhà mà nhóm đã hỗ trợ toàn bộ để xây mới. Trong giây phút cầu nguyện với đoạn Lời Chúa (Lc 24, 13-35), Cha Phanxicô Xaviê hướng dẫn mọi người cầu nguyện cho gia đình anh chị luôn nhận ra sự hiện diện âm thầm và đầy tình yêu của Đấng Phục Sinh ngay trong ngôi nhà này và tất cả những ai sẽ đến với họ. Anh chị và vị đại diện sóc Bình Hà cũng có đôi lời cảm ơn Cha, quý Sơ và các anh chị Cựu Học Viên đã đến, quan tâm và nâng đỡ một số gia đình nơi đây.




Sau đó, mọi người cùng trở về khuôn viên giáo xứ để dùng bữa cơm thân mật của tình huynh đệ với Cha xứ, quý Thầy và quý Ban Mục Vụ Giáo xứ. Ngay sau đó, đoàn tiếp tục gặp gỡ và trao nhu yếu phẩm cần thiết cho hơn 30 gia đình tại giáo xứ và giáo khu gần đó. Đi đến đâu, mọi người cũng diễn tả niềm vui gặp gỡ và trao ban đến mọi người.


“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc6, 31). Như các tông đồ năm xưa sau khi loan báo Tin Mừng trở về được Chúa Giêsu mời gọi vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng, vào khảng 15h30, đoàn cảm ơn cha xứ, quý Ban Mục Vụ Giáo Xứ đã nhiệt tình tiếp đón và hướng dẫn nhóm thực hiện chuyến đi này. Sau đó, nhóm chào tạm biệt Giáo Xứ An Bình và khởi hành chuyến hành hương đến Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ để tạ ơn và cầu nguyện. Đây chính là những giây phút lắng đọng nhất của chuyến hành trình gieo hy vọng. Mọi người hiện diện trước Mẹ Maria, nhìn lại hành trình gieo hy vọng và cầu nguyện cho tất cả những ai đã gặp gỡ. Phó thác nơi Mẹ tất cả những lo toan và vất vả trong cuộc sống, để nhờ sự phù hộ của Mẹ mọi người luôn được bình an và hạnh phúc.


Mọi người đã về đến Bảo Lộc vào lúc 21h30 được bình an. Tạ ơn Chúa vì niềm vui của những cuộc gặp gỡ mà mỗi người có được. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả những người còn đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và làm cháy lên ngọn lửa của hy vọng vào Đức Kitô - niềm tin và nguồn sống của mỗi chúng ta.


Xem thêm hình