Hành trình hy vọng trong Đức Kitô
Trong bầu khí của những ngày hè tại vùng miền Bắc, các Sơ đã tổ chức cho các em khoá sinh hoạt hè lần 1 tại điểm hiện diện Yên Bình, Yên Bái. Thời gian bắt đầu từ ngày 2/6 đến ngày 8/6/2025, với độ tuổi các học sinh vừa xong lớp 7 đến lớp 11. Các em đã làm kinh nghiệm cùng nhau sống, vui chơi và học hỏi trong một tuần. Hiện diện trong khoá sinh hoạt hè này bao gồm 70 em đến từ các giáo xứ và các giáo phận khác nhau thuộc khu vực phía Bắc như giáo phận Hưng Hóa, Hà Nội, Bùi Chu,Thái Bình...

Bắt đầu từ sáng ngày 2/6, các Sơ đón tiếp các em đến với khoá sinh hoạt hè với một bầu khí ấm cúng của tình gia đình. Buổi chiều, các em đã hiện diện đầy đủ và chào đón Sr. Maria Nghiệp - Phụ trách cộng đoàn Trại Gạo, Sr. Anna Lệ - Phụ trách cộng đoàn Cổ Nhuế, Sr. Anna Mỹ Nhạn, các Sơ trợ giúp khoá sinh hoạt hè và các bạn sinh viên lưu xá Cổ Nhuế. Với chủ đề: Hành trình hy vọng trong Đức Kitô, mọi người cùng chào đón nhau bằng những băng reo, bài hát, những tràng pháo tay rộn rã và bầu khí vui tươi năng động. Sau phần khởi động, chào đón, là phần giới thiệu các thành phần tham dự và đôi lời nhắn nhủ của Sr. Maria Nghiệp, để giúp cho việc sinh hoạt trong một tuần được đầy tràn niềm vui và ý nghĩa.
|
|

Sau khi kết thúc phần chào đón, các em được tham dự Thánh lễ đầu tiên do cha Giuse Phan Văn Luật – Chánh xứ Hiền Quan (Gp. Hưng Hoá) chủ sự. Trong bài giảng lễ, cha đã chia sẻ cho các em một tinh thần vui tươi, lạc quan dựa theo câu lời Chúa trong đoạn Tin mừng là: “Anh em hãy đến mà xem”(Ga 1, 39). Trong khi thời tiết của ngày đầu tiên nóng bức, cha khuyên các em “hãy quên đi cái nóng và tận hưởng những gì các Sơ sẽ trao ban cho các bạn trong tuần này”.

Những ngày đầu, các em được chia sẻ về Năm Thánh 2025, mặc dù ở các giáo xứ, các em cũng đã được nghe và tìm hiểu nhưng khi được đón nhận những chia sẻ cụ thể, các em hiểu rõ để sống hồng ân Năm Thánh một cách trọn vẹn hơn. Các em còn được trau dồi về nhân bản qua việc “nhận biết chính mình, làm ra chính mình và giữ được chính mình”. Qua việc chia sẻ và các tình huống, các em dần hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì và phải làm gì trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, qua một số giờ được nghe chia sẻ về tinh thần của Hội dòng, về các Đấng Sáng Lập, các em hiểu biết hơn về một lối đường nên thánh và một đặc sủng chuyên biệt trong Giáo hội. Ngoài ra, các em còn được phát triển khả năng khéo léo của đôi tay và sự kiên trì, qua việc thực hiện tỉ mỉ các sản phẩm bằng các chất liệu hột hạt, dây dù... Các em rất hứng thú và được cuốn hút!

|
|
|
|

Những ngày cuối khóa, các em được chuẩn bị và lãnh nhận bí tích Hòa Giải trong sự linh thánh và tràn ngập ơn nghĩa với Chúa; được tham gia các trò chơi vận động thật độc đáo và sôi động, được dạo quanh hồ Thác Bà để chiêm nghiệm vẻ đẹp của thiên nhiên mà ca ngợi Đấng Sáng Tạo, và cùng nhau chuẩn bị cho văn nghệ kết thúc khóa sinh hoạt hè. Tất cả những điều ấy đều nhằm giúp các em cùng nhau bước đi trong hành trình hy vọng với Đức Kitô.

|
|

Những ngày sinh hoạt hè này, đọng lại các bạn trẻ một dấu ấn khó quên và những trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời… Quả vậy, các em đã nói lên tâm tình biết ơn vì thời gian sinh hoạt thật bổ ích, thú vị, vui tươi và ý nghĩa. Các em cũng chia sẻ về những bài học thật tốt đẹp và giá trị của việc cầu nguyện, của tình bạn, tình đoàn kết, của các môn học, sự vui chơi và làm việc cùng nhau, và nhất là của sự hiện diện vui tươi và chăm sóc ân cần của quý Sơ, các chị sinh viên.



Thánh lễ tạ ơn trong ngày lễ
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, khép lại những ngày tổ chức sinh hoạt cho các học
sinh tham gia khóa sinh hoạt trải nghiệm. Sau Thánh lễ, với nghi thức lên đường,
các em trở về gia đình với những hành trang quý báu mang theo, đặc biệt là luôn
nhịp bước trong hành trình hy vọng với Đức Kitô. Ước mong các em trở nên chứng
tá Tin mừng Hy vọng cho những ai các em gặp gỡ.
Sơ Maria Hồ Loan, FMA







