img-detail
calendar 10/06/2025

Vang lời Tri ân

Mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, vun trồng đức tin và tình huynh đệ.

Trong suốt 10 ngày qua, hơn 120 bạn trẻ đến từ 6 giáo phận và 22 giáo xứ đã có những cơ hội quý báu được cùng sống, cầu nguyện, học hỏi, vui chơi và rèn luyện bản thân nơi mái nhà của Quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Những ngày hồng phúc đã khép lại. Trong tâm hồn các bạn trẻ đang rạo rực niềm vui và dâng tràn lòng biết ơn.

BIẾT ƠN vì biết rằng mình luôn được Thiên Chúa yêu thương.

BIẾT ƠN vì tình thương mến được trao ban và nhận lãnh.

Khép lại 10 ngày hồng phúc, các bạn cùng nhau quy tụ bên Chúa Giê-su Thánh Thể để dâng lên Chúa lời tạ ơn vì biết bao hồng ân được nhận lãnh. Trước Thánh Thể Chúa, các bạn đã viết lên những tâm tình tạ ơn và những quyết tâm cho hành trình sống mới của mình. Các bạn đã tâm sự với Chúa:


“Lạy Chúa, con biết ơn Chúa, các Sơ và các chị vì đã cho con 10 ngày sinh hoạt hè ý nghĩa. Với con, con đã cảm nhận được nhiều điều mới lạ và học được những thói quen mới tốt hơn khiến con gần gũi với Chúa nhờ vào những ngày qua. Con sẽ thay đổi nhờ những điều được học nơi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ”.





“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã cho con có cơ hội được tham gia khóa sinh hoạt hè này. Tuy chỉ vỏn vẹn 10 ngày nhưng con lại học được rất nhiều điều ý nghĩa, được tìm hiểu về các vị thánh, được học cách cầu nguyện với Chúa và học rất nhiều điều khác nữa. Con thấy rất biết ơn Chúa, quý Sơ và ba mẹ. Tuy con sắp về ngôi nhà của chính con nhưng con sẽ không quên Chúa. Con sẽ viếng Chúa mỗi buổi chiều, sẽ trò chuyện với Chúa. Đó là điều con quyết tâm thực hiện”.




Tâm tình tạ ơn của các bạn trẻ còn được diễn tả qua chương trình văn nghệ với chủ đề: THANH ÂM CỦA LÒNG BIẾT ƠN. Các bạn muốn mượn những âm thanh quen thuộc, bình dị từ những tiếng vỗ tay, từ những nụ cười xinh, từ những chiếc guốc mộc gõ nhẹ dưới chân cùng với những âm thanh trầm bổng của những thanh tre được thể hiện qua các tiết mục văn nghệ thật dễ thương để diễn tả tiếng lòng tri ân đến quý Sơ – những người đã chuyển trao biết bao điều tốt đẹp, những người đã đánh thức những tiềm năng ẩn dấu, những người đã khơi dậy những ước mơ đẹp cho tương lai. Lòng biết ơn được tiếp tục ngân vang qua quyết tâm vững bước cùng Chúa đi đến khắp muôn nơi để truyền rao chân lý đến mọi nơi và mang Chúa cho muôn người trong bài đồng ca: Bước đi cùng Ngài. Những lời chia sẻ của Sr. Maria Giám tỉnh như một sự hướng dẫn và là sự thực hành cụ thể giúp các bạn vang mãi lời tri ân trong cuộc sống: luôn sống sự hiện diện của Chúa. Chúa luôn nhìn con và yêu con.







Đỉnh cao của lời tạ ơn được kết dệt trong hy tế tạ ơn của Chúa Giê-su. Các bạn trẻ sốt sắng tham dự Thánh lễ tạ ơn với sứ điệp trở nên muối và ánh sáng giữa trần gian.




Sáng ngày 10/6 các bạn trở về gia đình trong niềm vui vì biết bao hành trang được lãnh nhận để trở nên chứng nhân của Chúa trong đời thường, nhưng cũng đầy quyến luyến vì phải chia tay với các Sơ và các bạn.

Xin Chúa luôn gìn giữ các bạn trẻ trong ân sủng và tình yêu Chúa, chúc lành cho những nguyện ước thánh thiện của các bạn để mỗi ngày các bạn luôn sống tròn đầy ơn gọi của mình là những công dân lương thiện và những Ki-tô hữu tốt lành.

Xem thêm hình

Bản tin: Sr. Anna Thùy Dung, FMA

Hình ảnh: Sr. Teresa Avila Phương Khanh, FMA & Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA