img-detail
calendar 29/05/2025

Cộng Đoàn Thánh Giuse Tam Hà - Buổi gặp gỡ và tri ân Cộng Đoàn Giáo Dục

Teresa Avila Phương Khanh, FMA

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 25/05/2025, tại cộng đoàn Thánh Giuse Tam Hà đã diễn ra buổi gặp gỡ và tri ân cộng đoàn giáo dục – gồm các ân nhân, quý thầy cô giáo, công nhân viên, giáo lý viên và các hội nhóm…Đây là những người đã và đang đồng hành và cộng tác với cộng đoàn trong sứ mệnh giáo dục và truyền giáo.


Mở đầu buổi gặp gỡ là thánh lễ tạ ơn do cha Martino Dương Quốc Huy, SDB chủ tế. Trong bài giảng, cha chia sẻ: "Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu Ngài đã mời gọi, cha thánh Gioan Bosco và Mẹ thánh Mazzarello đã khơi lên nơi mỗi người chúng ta cõi lòng mục tử đối với các bạn trẻ. Khi bước vào cánh cổng nhà dòng, chúng ta được biết thêm về linh đạo Salêdiêng và những công cuộc của cộng đoàn. Khi bước ra, chúng ta mang theo tinh thần đó để lan tỏa và phục vụ. Nhìn lại hành trình đã qua, chúng ta nhận ra những hồng ân và những đóng góp mà chúng ta đã thực hiện. Chúng ta xin Chúa tiếp tục nâng đỡ để với ơn của Chúa Thánh Thần, mỗi người chúng ta hăng say, sáng kiến và dấn thân để nơi nào có Chúa, nơi đó có tình yêu; nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự hiện diện của mỗi chúng ta”.





Sau Thánh lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc huynh đệ đậm tình gia đình. Dịp này, Sr. Marta có đôi lời cám ơn đến từng thành phần trong cộng đàon giáo dục.




Đại diện cho các thành phần tham dự, thầy Thân Thanh Sử cũng diễn tả lòng biết ơn sâu sắc: “Chúng con xin chân thành cảm ơn Sr. Marta và quý sơ đã tạo điều kiện để chúng con được cộng tác trong sứ vụ giáo dục cao quý của Hội dòng. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với chúng con. Chúng con ý thức rằng: nhờ lời cầu nguyện và sự cộng tác không mỏi mệt của Sr. Marta, của quý Sơ cũng thư mọi thành viên trong cộng doàn giáo dục mà chúng con có thể hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy. Xin cầu chúc Sr. Marta, quý Sơ và quý thành viên trong cộng đoàn giáo dục nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh thần để làm cho cộng đoàn giáo dục của chúng ta luôn tươi mới và tràn đầy nhiệt huyết”.




Buổi tối khép lại trong bầu khí thân tình. Trong không gian ấm áp, mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường, thưởng thức các món ăn ngon và hòa mình vào những tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng đầy cảm xúc. Tất cả đã góp phần tạo nên một buổi gặp gỡ đáng nhớ, để lại dư âm sâu lắng và những ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người tham dự.


Xem thêm hình