Mừng lễ Mẹ Phù Hộ – Bổn mạng Cựu học viên FMA
Sr. Maria Kim Chi, FMA
Trong bầu khí thánh thiện của tuần 9 ngày mừng lễ Mẹ Phù Hộ, lúc 18h00 ngày 21/05/2025, tại cộng đoàn FMA Đức Huy, cha Giuse Nguyễn Chấn Hưng, SDB đã cử hành thánh lễ cách long trọng và sốt sắng để cầu nguyện cho nhóm Cựu học viên FMA vùng Gia Kiệm trong ngày mừng Bổn mạng. Tình hiệp thông gia đình Salesien còn được diễn tả ngang qua sự hiện diện của Sr. Teresa Thu Thuỷ - Phụ trách cộng đoàn FMA Đức Huy, Sr. Teresa Kim Trang - đồng hành nhóm Cựu học viên, quý sơ, đệ tử, nhóm Thiện Chí, nhóm ơn gọi Sao Trời, các cộng tác viên… và quý khách mời.

|
|
|
|
Trong thánh lễ, cha Giuse đã khởi đầu bài chia sẻ bằng những câu hỏi thật gần gũi về Đức Mẹ và Don Bosco mà cha tin rằng, bất cứ ai là con cái của Mẹ Maria Phù Hộ đều có thể trả lời được. Và đúng như vậy, các thành phần tham dự đã không ngại diễn tả điều mình biết về lòng yêu mến đặc biệt mà Don Bosco dành cho Mẹ Maria Phù Hộ.
|
|
|

“Bosco, con yêu dấu của mẹ! Ngày con chào đời, mẹ đã dâng hiến con cho Đức Mẹ Maria. Khi con bắt đầu học hành, mẹ luôn nhắn nhủ con hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Giờ đây, mẹ xin con hãy thuộc trọn về Đức Mẹ, con nhé! Hãy quý mến người bạn nào hết lòng yêu mến Đức Mẹ. Và nếu con trở thành Linh Mục, con hãy phổ biến chung quanh con lòng sùng kính Đức Mẹ Maria.” Với lời nhắn nhủ này của mẹ Magheritta dành cho cậu con trai là Gioan Bosco, cha Giuse mời gọi các bậc cha mẹ cũng hãy dâng con cái mình cho Đức Mẹ và dẫn chúng đến với Mẹ, cách cụ thể qua việc gia đình đọc kinh tối, lần chuỗi cùng nhau. Đây cũng chính là tâm tình mà Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn nhắn gửi đến các anh chị Cựu học viên khi gửi đến nhóm tượng Đức Mẹ Phù Hộ, với ước mong rằng, các anh chị sẽ giữ lấy truyền thống rước Mẹ về nhà và mời các thành viên trong nhóm đến để đọc kinh liên gia, cách đặc biệt trong Năm Thánh Hy Vọng này.
|
|
|
|
Trước tâm tình chúc mừng và lời cầu nguyện của cha Giuse cùng cộng đoàn, anh trưởng nhóm Cựu học viên đã diễn tả tâm tình biết ơn với cha Giuse, sơ Phụ trách cộng đoàn, sơ đồng hành cùng tất cả mọi người vì sự hiện diện và lời cầu nguyện cho nhóm trong ngày mừng bổn mạng. Bên cạnh đó là lời cầu chúc và mong ước cho tất cả các thành viên thêm yêu mến và noi gương Mẹ Maria, vui sống tinh thần phục vụ, sẵn sàng mở ra cho tha nhân.
|
|
Tạ ơn Chúa vì tinh thần phục vụ hăng say và lòng quảng đại của các anh chị trong nhóm Cựu học viên đã mang lại hoa trái tốt lành cho các giáo xứ trong vùng Gia Kiệm - nơi các anh chị hiện diện, đặc biệt trong việc cộng tác với các FMA tại địa phương trong sứ mệnh thăng tiến người trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Ước mong với sự dẫn dắt, chở che của Mẹ Maria Phù Hộ – người Mẹ dịu dàng, từ mẫu mà các anh chị đã chọn làm Bổn mạng – các anh chị thêm dấn thân, quảng đại và can đảm hơn nữa trong vai trò là men, là muối và ánh sáng ở bất cứ nơi nào mình hiện diện, cho bất cứ ai các anh chị gặp gỡ, cách riêng cho người trẻ hôm nay.













