img-detail
calendar 08/05/2025

Trường Mầm non Sơn Ca: Dâng hoa kính Mẹ Maria; Cuộc thi Rung chuông vàng Khối Lá

·    Dâng hoa kính Mẹ Maria:

Hòa với bầu khí của tháng 5, tháng hoa kính Mẹ. Ngày 6/5/2025, lúc 7h30 Trường Mầm non Sơn Ca cử hành buổi dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Với sự hiện diện của quý dì trong Ban giám hiệu nhà trường, quý dì, quý cô và tất cả các bé khối Mầm, Chồi, Lá.

Khởi đầu là đôi lời chia sẻ về Mẹ Maria của dì Maria Vũ Thị Tố Tâm, hiệu trưởng nhà trường. Tiếp nối là lời hát: Ave Maria.... và bài múa dâng hoa của tất cả các bé trong trường.








Trong tâm tình yêu mến cùng với tâm hồn đơn sơ, trong trắng tượng trưng như những bông hoa dâng kính Mẹ, mọi người cùng nguyện xin Mẹ chúc lành, che chở và hướng dẫn bước đường của mỗi người. Buổi dâng hoa đã khép lại nhưng lòng yêu mến Mẹ thì trải dài trong cuộc sống, đặc biệt trong tháng 5 này, những lời Kinh Kính Mừng như những đóa hoa dâng lên Mẹ mỗi ngày.





·        Cuộc thi “Rung chuông vàng” của khối Lá

Với tinh thần “Học mà chơi – Chơi mà học”. Sáng ngày 7/5/2025, nhà trường tổ chức cho các bé khối Lá cuộc thi “Rung chuông vàng”.

Sau những ngày trải qua vòng thi số 1 tại các lớp Lá 1, Lá 2, Lá 3 thì hôm nay các bé bước vào vòng thi số 2, gồm có 15 bé tham gia cuộc thi. Với sự vui tươi, cố gắng và sự ủng hộ của mọi người, các bé đã tham gia cuộc thi cách tích cực, năng động và tự tin.





Qua vòng thi số 2, 3 bé tiếp tục bước vào vòng thi số 3. Tại vòng thi số 3 sẽ có 2 phần thi, phần thi cá nhân: mỗi bé có 10 câu, và phần thi chung: ai nhấn chuông trước sẽ được trả lời.



Trải qua 3 vòng thi, với những câu hỏi về Toán; chọn đáp án A,B hoặc C; đọc bài thơ; hát bài hát theo yêu cầu và một số câu hỏi phụ, cuối cùng giải nhất và tiếng chuông được vang lên từ bé: Đinh Ngọc Thủy Lam - lớp Lá 2. Sự đơn sơ, hồn nhiên mà nhanh nhẹn của bé đã làm cho quý dì, quý cô phải bật lên những tiếng cười và sự ngạc nhiên.

Với sự đồng hành, dạy dỗ và khích lệ của quý dì, quý cô trong suốt những năm tháng tại trường Mầm non. Giờ đây thấy các bé đã từng bước lớn lên hơn, không chỉ về thể chất, nhận thức, kỹ năng, ... nhưng dường như mọi lãnh vực. Đó cũng là sự cố gắng của các bé và nhất là sự sự hỗ trợ cộng tác trong công việc giáo dục của quý phụ huynh.




Cảm ơn sự cố gắng của từng thành viên. Mến chúc cho công cuộc giáo dục mỗi ngày được phát triển, và nhiều trẻ em trên thế giới cũng được hưởng những quyền lợi mà các em đáng được hưởng.



 Bài viết: Sr. Teresa Trương Đạt, FMA

Hình ảnh: Sr. Maria Tuyết Trinh, FMA

Hồ Hồng, Hồng Ngọc