Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola – Ngày thứ tư tại Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN): Diễn nguyện “Thắp sáng Tin Mừng Hy Vọng”
Chào đón
Tối ngày 25.04.2025, tham dự chương trình Diễn nguyện với chủ đề “THẮP SÁNG TIN MỪNG HY VỌNG” có Mẹ Bề trên Tổng quyền (BTTQ) Chiara Cazzuola, Sr. Maria Assunta – Kinh lý viên, quý Sơ Giám tỉnh, Ban Cố vấn của các Tỉnh dòng trong Liên tỉnh CIAO, các FMA, quý Linh mục, Tu sĩ, các thành phần trong Gia đình Salêdiêng, cộng đoàn và mọi người tham dự trực tuyến qua kênh truyền thông của Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN)

Đôi lời mở đầu và giới thiệu chủ đề
Trong một thế giới đầy những biến động và thử thách nơi mà bóng tối của sự lo lắng và bất định dường như bao trùm, con người hôm nay đang cần ánh sáng chỉ đường cần nguồn sức mạnh để sống và tiến về phía trước. Trong bối cảnh này, niềm hy vọng trở thành ngọn đèn soi lối trong đêm tối cuộc đời và Tin mừng chính là Nguồn Hy Vọng đích thực.
Với chủ đề "THẮP SÁNG TIN MỪNG HY VỌNG”, các chị em ước muốn khơi lên trong tâm hồn mỗi người niềm xác tín: Đức Kitô không chỉ là lời hứa về niềm hy vọng nhưng chính Ngài là hiện thân sống động của niềm hy vọng - một Niềm Hy Vọng vững chắc cho mọi nỗi khát vọng của con người.
Là những người con của Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello, cùng với mọi thành phần trong Giáo hội, trong gia đình Sa-lê-diêng, các chị em hướng đến chủ đề này không chỉ để suy ngẫm mà còn để hành động, để lan tỏa ánh sáng của Tin mừng, để thắp lên ngọn lửa hy vọng trong trái tim mỗi người bằng chính đời sống, cách đặc biệt trong Năm thánh Hy Vọng và trong thời gian chuẩn bị mừng 150 năm chuyến truyền giáo đầu tiên của Hội dòng và phong thánh cho Sr. Maria Troncatti.

Diễn nguyện “Thắp sáng Tin mừng Hy vọng”
Với âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ cơ thể được phối hợp cách nghệ thuật và sâu sắc, chương trình diễn nguyện khơi dậy niềm vui loan báo Tin Mừng nơi đời sống Kitô hữu, đặc biệt trong Tu Hội FMA; đồng thời, làm nổi bật lên việc đi tìm ý nghĩa của đời sống nơi người trẻ, những dấu chỉ hy vọng qua dòng lịch sử, nguồn động lực cho Hy vọng là chính Chúa Ki-tô, và lời mời gọi trở thành dấu chỉ hy vọng cho thế giới trong tư cách người hành hương tiến vào Năm Thánh với niềm hy vọng không thất vọng.
Nhịp sống thường ngày – ước mơ và những thách đố
|
|
|

Những người trẻ hướng về phía trước với nhiều mong chờ: Một ngày bình an, vui tươi đầy sáng tạo, một ngày hạnh phúc.
Nhưng guồng máy cuộc sống lạnh lùng cứ cuốn mọi người vào dòng chảy của nó.
Những giấc mơ bị đè nặng bởi áp lực cơm áo, những khát vọng bị bóp nghẹt bởi thực tế nghiệt ngã. Người ta bước đi, những bước chân nặng nề, không biết hướng về đâu.
Niềm hy vọng như ngọn đèn leo lét trước cơn gió mạnh của hoài nghi và sợ hãi.
Thực trạng thế giới
|
|
|
|

Cầu nguyện
|
|

Dấu chỉ của niềm Hy vọng
Dọc dài lịch sử thế giới và Giáo hội, còn có biết bao những con người, như những tia sáng chiếu tỏa niềm hy vọng cho thế giới.
|
|
|
|
|
Thánh Phanxico Assisi: vị thánh bảo vệ và yêu mến thiên nhiên, tạo vật.
Thánh Dominic Pire: người công giáo đầu tiên nhận giải Nobel Hòa bình năm 1958. Ngài là linh mục dòng Đaminh đã hoạt động cho người tị nạn Âu Châu sau chiến tranh.
Thánh nữ Teresa Calcutta: người mẹ của những người nghèo khổ tại Ấn Độ.
Á thánh Carlo Acutis: Người trẻ ở thế kỷ 21, đã dùng phương tiện truyền thông để lan tỏa tình yêu và lòng sùng kính Thánh Thể.
Á thánh Maria Troncatti: Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngôn sứ tình yêu giữa người thổ dân thuộc bộ lạc Shuar.



Như “Những người hành hương của niềm Hy vọng”
Kín múc từ nguồn hy vọng là Đức Kitô, người FMA tiến vào hành trình Năm thánh với những nỗ lực lao tác trên cánh đồng truyền giáo và giáo dục.
“Đã đến lúc khơi lại ngọn lửa! FMA trên toàn thế giới canh tân nhiệt tình truyền giáo”.

|
|

Cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô
Trong giây phút thinh lặng và thật sâu lắng, với tâm hồn tràn ngập lòng biết ơn, cộng đoàn hướng về Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô - Vị Cha chung kính yêu đã dành cả cuộc đời để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội.

|
|
|
|

Huấn từ tối của Mẹ BTTQ Chiara Cazzuola
Trước tiên, Mẹ chung lời tạ ơn với cộng đoàn tham dự và cám ơn đến tất cả mọi người, các em trong giai đoạn đào luyện, những người đã cộng góp tạo nên buổi cầu nguyện thật ý nghĩa này. Chủ đề “Thắp sáng Tin mừng Hy vọng” mà Tỉnh dòng FMA Việt Nam đã chọn cho Lễ Ghi Ơn năm nay đã chạm đến tất cả con tim của các Tỉnh dòng trên thế giới.
Mẹ chia sẻ “Chúng ta tìm thấy niềm Hy vọng trong Chúa Giêsu Kitô, nơi Mẹ Maria, nơi các Đấng Sáng lập của Hội dòng, và nơi sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta. Ngài đã cảm nghiệm được tiếng thét gào của thế giới. Khi mở Năm Thánh Hy Vọng, ngài cho chúng ta biết sự hy vọng mà chúng ta cần đến. Cám ơn ngài đã hướng dẫn chúng ta và lúc này từ Thiên đàng ngài vẫn dõi theo chúng ta. Ngài đã dạy chúng ta sống niềm vui và niềm hy vọng.”

Mẹ hướng cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa vì muôn phúc lành Ngài vẫn hàng ban cho từng người và cám ơn lẫn nhau vì những cộng góp của nhau trong cuộc sống và trong sứ mệnh.
Mẹ cũng nhắc lại ý nghĩa của Lễ Ghi Ơn: Đối với những người Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngày lễ Ghi ơn mang giá trị lớn và ý nghĩa sâu sắc. Việc này được khởi sự từ các thanh thiếu niên ở Valdocco để diễn tả lòng biết ơn với Don Bosco. Và đối với Don Bosco, việc giáo dục lòng biết ơn cũng là một điều quan trọng tiến trình giáo dục.
|
|
Trước khi kết thúc huấn từ tối, Mẹ nói: “Lễ Ghi Ơn cũng là cơ hội để Mẹ bày tỏ lòng biết ơn đến các chị em và các thành phần trong các cộng đoàn giáo dục. Tối nay, mỗi người chúng ta đã nhận được những ngọn lửa tỏa chiếu ánh sáng, chúng ta hãy trao ban ánh sáng đó cho những người sống chung quanh chúng ta.”
Lời cám ơn
Trước khi kết thúc, Sơ dẫn chương trình có đôi lời cám ơn em Thiên Huân – Biên kịch và Tổng Đạo diễn chương trình, ekip làm việc, các FMA, các em trong giai đoạn đào luyện củaTỉnh dòng và các Hội dòng khác, các thành phần trong Gia đình Salêdiêng và tất cả mọi người đã cộng tác hỗ trợ cho buổi diễn nguyện được sâu lắng và ý nghĩa.


Biên tập: Maria Anh Thi, FMA & Teresa Trần Ngọc, FMA
Hình ảnh: Teresa Phạm, FMA; Thanh Thủy, VIDES; Nguyễn Công Triệu; Trần Hữu
Duy





















