Sắc màu biết ơn
“Sắc màu biết ơn” là chủ đề các bạn nhóm sinh hoạt hè khóa 2 đã chọn để diễn tả tâm tình tri ân đối với Thiên Chúa, quý Sơ và tất cả những người đã yêu thương, chăm sóc và hướng các bạn trong suốt 10 ngày qua.
|
Trong bầu khí thinh lặng và sự sốt mến, chiều ngày 20.6.2025, các em cùng nhau quy tụ bên Thánh Thể Chúa để nhìn lại hành trình đã qua – những ngày được cùng nhau sống dưới mái nhà Mẹ Phù hộ. Nhìn lại để TẠ ƠN vì biết bao ơn lành các em được nhận lãnh trong những ngày qua. Sự chăm sóc về đời sống thiêng liêng qua việc tham dự Thánh lễ mỗi ngày, qua những lời kinh sáng, tối dâng lên Chúa, những giờ lần hạt kính Đức Mẹ, những giờ viếng Chúa cá nhân - một mình với Chúa và đặc biệt là qua giờ học Kinh Thánh và các Thánh Salêdiêng, giúp các em đón nhận nguồn sống thiêng liêng phong phú cho đời sống đức tin và ơn gọi Ki-tô hữu của mình. Hơn nữa, các em còn được học biết về cách sống đẹp và những kĩ năng sống khác nhau, được cùng xây dựng những tình bạn chân thành và cùng nhau tham dự những sinh hoạt chung thật bổ ích và vui tươi. Tất cả là hồng ân.
|
|
Tâm tình tạ ơn của các bạn trẻ được thể hiện cách cụ thể qua buổi văn nghệ tri ân với chủ đề “Sắc màu biết ơn”. Từ những vũ điệu trẻ trung, sôi động diễn tả sự năng động của tuổi trẻ đến những điệu múa, lời ca nhẹ nhàng, sâu lắng, tất cả kết dệt nên những sắc màu tuyệt đẹp của lòng biết ơn.
|
|
Với những cánh hoa của lòng biết ơn dâng lên Chúa, những chiếc nón lá giản dị nhưng vững chãi biểu tượng cho sự che chở của mẹ cha, chiếc dù của thầy cô đến những cái nắm tay của bạn bè – tất cả đan dệt vào nhau và tạo nên một bức tranh sống động của lòng biết ơn. Lời cám ơn không chỉ là những điều muốn nói nhưng còn là ước muốn được diễn tả trong cuộc sống. Các bạn trẻ ước muốn nói lên tâm tình biết ơn của mình trong cuộc sống quyết tâm: “Cùng đi theo Chúa Giêsu đi đến những vùng miền xa. Truyền rao chân lý yêu thương vào nơi ghét ghen thù oán. Cùng đi theo chúa Giêsu chung tay dựng xây thế giới, khó khăn vượt qua có Chúa ở cùng ta”.
|
|
|
|
|
Trước khi kết thúc ngày sống các em được lắng nghe đôi lời chia sẻ của Sr. Marta – Phụ trách Cộng đoàn Thánh Giuse. Sơ mời gọi các em sống sự vui tươi của tuổi trẻ như lời nhắn nhủ của Cha Thánh Gioan Bosco: “Các con cứ vui chơi, miễn là đừng phạm tội”.
|
Sáng ngày 21/6, các em cùng cộng đoàn tham dự Thánh lễ tạ ơn sốt sắng với lời mời gọi hãy trở nên những người khôn ngoan khi biết phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa. Những lời nhắn nhủ của Cha chủ tế như hành trang thật quý giá giúp các em lên đường trở về trong niềm vui và sự tín thác.
|
|
|
Nguyện xin Chúa luôn đồng hành và dẫn bước các em trên hành trình vươn tới sự thánh thiện và thăng tiến bản thân mỗi ngày. Xin cho những điều các em được lãnh nhận, những kinh nghiệm các em được trải nghiệm trong những ngày này luôn là hành trang giúp các em vững bước trên đường đời.
|
|
|
|
Bản
tin: Sr. Anna Thùy Dung, FMA
Hình ảnh: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA
(Xem thêm hình: https://flic.kr/s/aHBqjCiNbk)

















