img-detail
calendar 24/03/2025

Giáo lý viên khóa 14 cơ sở Tam Hải hành hương Linh địa thánh Antôn La Dày, giáo phận Phan Thiết

SỐNG VỚI NHAU GIỮA LÒNG GIÁO HỘI

Hành hương chung là một hoạt động thường niên ý nghĩa và không thể thiếu tại các cơ sở trong chương trình đào tạo Giáo lý viên (GLV) của tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày 22/03/2025 vừa qua, học viên khoá 14 tại cơ sở Tam Hải với sự đồng hành của của Cha Giám đốc Phero Phạm Quốc Hùng, SDB, Soeur Giám học Teresa Mai Thị Diễm Hương, FMA và Ban Đồng hành, cùng lên đường trong chuyến hành hương kết hợp dã ngoại tại linh địa Thánh Anton - giữa thôn núi La Dày thuộc xã Ða Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Với sự hy sinh và chung sức chuẩn bị chu đáo, đoàn đã có trọn vẹn một ngày bên nhau với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa.

“Chúng ta đã học cùng nhau, hôm nay là cơ hội quý báu để chúng ta cùng sống và hiệp nhất với nhau”. Lời chia sẻ của Cha Giám đốc trong nghi thức lên đường làm cho mỗi người chúng tôi ý thức hơn sự gắn kết và tinh thần thuộc về cơ sở - lấy đó làm hành trang, đoàn lên đường.


Trên chuyến xe 3,5 tiếng đồng hồ đến La Dày, bầu không khí ấm lên qua mỗi trò chơi, bài ca tiếng hát. Chào đón đoàn là tiếng máy móc, búa gõ của công trình nhà thờ La Dày đang trong quá trình xây dựng, chút bụi, chút nắng tiết trời Bình Thuận lúc 10h30 khá oi bức, nhưng sự nồng hậu tiếp đón của cha chánh xứ và anh chị em nơi đây đã làm tan biến sự mệt mỏi của các thành viên trong đoàn sau chuyến di chuyển khá dài.


Mở đầu chuyến hành hương, đoàn GLV thăm viếng linh địa thánh An-tôn nằm trong khuôn viên phía trước của giáo xứ La Dày. Nổi bật với bức tượng thánh An-tôn cao 6,5m làm bằng đá nguyên khối màu trắng đứng kiên vững nhìn ra núi đồi trùng điệp xanh ngát. Hình ảnh bình yên nhưng đầy kiên vững củng cố niềm xác tín mạnh mẽ rằng Chúa đã chọn nơi này để hạt giống Tin Mừng của Ngài được sinh sôi nảy nở.


Cũng tại khuôn viên này, chúng tôi được chia đội và hòa mình vào hoạt động trò chơi lớn, truy tìm mật thư với những thử thách gay go nhưng không kém phần thú vị. Không chỉ chứa đựng bài học cụ thể, trò chơi còn là chất keo tuyệt vời giúp các GLV có thời gian cùng sống, cùng trải nghiệm và rút ngắn khoảng cách vì những tiết học chưa có dịp hiểu về nhau. Mỗi thành viên trong đoàn đều tham gia hết mình và góp sức lực của mình trong mọi việc.








Dấu ấn đáng nhớ nhất trong chuyến đi có lẽ là thánh lễ trên nhà nguyện nổi nơi bờ hồ Đa Mi cùng với giáo dân giáo họ Giuse. Ngôi nhà nguyện đơn sơ được dựng bằng ván, tôn và vài cây cột mộc mạc, giữa một không gian thanh bình, yên tĩnh như sống lại hình ảnh bờ hồ Galile năm nào các môn đệ cùng thầy Giêsu. Số lượng người dân cùng hiện diện tại thánh lễ lên đến trên dưới 100 người, được biết trong đó chỉ có 5 hộ gia đình Công giáo cùng với số còn lại là lương dân. Đoàn hành hương không khỏi ngạc nhiên và bồi hồi trước lòng khao khát một chỗ dựa tinh thần, sự làm việc cách kỳ diệu của Thánh Thần và sức sống sinh động phong phú của Giáo Hội ở mỗi địa phương - cho dù là nơi xa xôi hẻo lánh.




“Cha ước mong những gì chúng con lãnh nhận, chúng con cũng lan tỏa nơi mình đến, để mọi người đều nhận thấy sự hiện diện của Chúa” - lời dặn dò đơn sơ, gần gũi nhưng hết sức tâm tình của Cha Phaolo Nguyễn Ngọc Trác - chánh xứ La Dày trong giây phút tạm biệt, giúp mỗi GLV xác tín và sống ơn gọi của mình cách mạnh mẽ hơn ngay trong đời sống thường nhật.


Chuyến hành hương kết thúc nhưng lại mở ra một hành trình mới với nhiều trải nghiệm, góc nhìn và cảm nhận mới. Ngọn lửa yêu mến phục vụ được bùng cháy lên một lần nữa trong tâm hồn chúng tôi ngang qua lời cầu bầu của Thánh An-tôn, trong lòng mẹ Giáo hội, giữa cuộc lữ hành trần thế.



Xem thêm hình

Anna Lê Ái Ly và Maria Quách Thị Ánh Hồng (GLV Cấp 1)